12/10/2021
🤵🤵🤵 LÀ ĐÀN ÔNG HÃY NHỚ !
🔰 Cho dù trong lòng khó chịu bao nhiêu, tâm tình không tốt đến thế nào. Dù là bản thân đang tức giận ra sao, nhất định không được tùy tiện trút giận.
🔰 Cho dù bản thân có mệt mỏi bao nhiêu cũng đừng tùy tiện làm tổn thương người quan tâm bạn.
👰 Không ai có trách nhiệm phải nghe bạn chửi mắng hoặc để bạn trút giận.
👰 Người phụ nữ nghe bạn chửi mắng, người phụ nữ im lặng khi bạn giận dữ, người phụ nữ chịu đựng khi bạn lên cơn, không phải họ sợ bạn.
👉 MÀ VÌ HỌ YÊU BẠN, đừng tùy tiện mà làm họ đau lòng.
Một câu nói khi giận nặng hơn trăm lần lời nói yêu thương bình thường.
Phụ nữ có thể không để tâm hàng ngày bạn dịu dàng bao nhiêu, nhưng lại để tâm khi tức giận bạn sẽ đối đãi với họ thể nào.
👉 Cảm xúc của một người sẽ tự biết kiềm chế nếu như họ để tâm đến người đối diện. Tâm tình của một người sẽ tự biết xoa dịu nếu như họ để tâm đến cảm giác của người nghe.
👉 Người phụ nữ dại là khi đàn ông trút giận, chửi mắng, lại cho rằng "Anh ấy chỉ tức giận mới thế". Rồi tùy tiện tha thứ khi người đàn ông ấy nói biết sai.
💃 Nhưng người PHỤ NỮ HIỆN ĐẠI sẽ nghĩ "Khi yêu anh ta đã thế, nếu lấy về thì sẽ ra sao?".
👉 Đừng tùy tiện thứ tha, đừng dại khờ cam chịu. Đàn ông chửi mắng bạn khi tức giận đừng nghĩ suy đến việc lâu dài, vì anh ta chỉ muốn làm BỐ bạn, chứ không phải CHỒNG bạn.
👉 Mà cuộc đời chỉ cần và có duy nhất một người bố, chúng ta vốn dĩ đều không cần một người bố thứ hai.Cho dù trong lòng khó chịu bao nhiêu, tâm tình không tốt đến thế nào. Dù là bản thân đang tức giận ra sao, nhất định không được tùy tiện trút giận.
💃 PHỤ NỮ LÀ ĐỂ YÊU THƯƠNG !
️🎯 NHỚ NHÉ CÁC CHÀNG TRAI
👉 ĐỪNG QUÊN Tag nừa kia của mình vào đây nhé !