11/03/2022
Vẫn luôn có những điều kỳ diệu xảy ra!!!
Trong 1 ngày làm việc nút mạch hóa chất điều trị cho các bệnh nhân ung thư gan, chúng tôi có tiếp nhận 1 bệnh nhân nữ, ngoài 30 tuổi, có viêm gan B kèm theo khối ung thư gan rất lớn >10 cm ở gan trung tâm, rất khó phẫu thuật. Hầu hết các trường hợp khối ung thư rất lớn như vậy thì tiên lượng rất tồi tệ. Trước khi vào can thiệp, chị có hỏi tôi liệu còn sống được lâu không, tôi cũng chỉ biết động viên chị. Rồi chị đùa rằng nếu bác sĩ cố gấng giúp được chị sống được 5 năm, thì chị ý sẽ về tận quê bác sĩ để cảm tạ!!! Mình cũng chỉ biết động viên chị, vì với những trường hợp như vậy, 2 năm có lẽ cũng đã là thành công lớn rồi.
Ca can thiệp kéo dài gần 2 tiếng đồng hồ, với nỗ lực làm tốt nhất cho bệnh nhân.
Thật bất ngờ, sau 1 tháng chụp kiểm tra lại, khối u lắng đọng hoàn toàn hóa chất sau nút mạch, giảm tương đối nhiều về kích thước.
Trước sự đáp ứng ngoạn mục đó, tôi nhanh chóng liên hệ với bác sĩ phẫu thuật, hội chẩn và đưa ra quyết định sẽ phẫu thuật cắt u cho chị, vì từ 1 khối u rất lớn gần như không có khả năng phẫu thuật thì khối u đã nhỏ đi nhiều và gần như đã "chết hoàn toàn".
Sau cuộc phẫu thuật thành công, cứ 2 tháng hai anh chị lại qua viện tôi để kiểm tra. Cứ như vậy cũng gần 2 năm trôi qua, mọi việc vẫn rất tốt, chưa có tổn thương tái phát.
Hi vọng 3 năm nữa có thể mời chị ấy về quê chơi.