CHỊ ONG NÂU NÂU

  • Home
  • CHỊ ONG NÂU NÂU

CHỊ ONG NÂU NÂU Có mặt tại nơi thị phi

29/12/2024

‼️ PHƯƠNG THỨC LỪA ĐẢO MỚI

Mọi người chú ý cảnh giác tránh bị lừa như mình nha
Họ Giả danh đội điện lực gọi bảo nhà mình chưa thanh toán tiền điện bị trễ hôm nay ko thanh toán là cắt điện 😔😔
Yêu cầu ra nộp tiền điện nhưng mình đã nộp rồi
Họ yêu cầu gửi bill ck nộp tiền điện vì mình nộp qua tk xong yêu cầu gửi mã PA điện lực cho họ kiểm tra
Xong gọi lại cho mình bảo mình quét mã xác nhận lại là đã nộp tiền
Mình quét xác nhận xong tk bay màu luôn 😭😭
Ko thê tin đc e cảnh giác bao nhiêu lần rồi và họ gọi lừa 1 cách tinh sảo ko 1 chút nghi ngờ luôn ạ

M1 đã bị vét sạch rùi 😭😭64tr500

Nguồn Copy

20/12/2024
17/03/2024
30/08/2022

Cái giá của học luật từ "Tiktok"
---------------------------------
… Một thanh niên điều khiển xe máy tham gia giao thông sau khi đã sử dụng rượu bia đòi “kiểm tra” chuyên đề công tác của lực lượng 911. Thanh niên này được tổ công tác C3-911 dừng phương tiện để kiểm tra hành chính thì qua quan sát trực quan phát hiện đã sử dụng rượu bia khi điều khiển mô tô xe máy.
Đáng nói là thanh niên nên chấp hành việc kiểm tra của tổ C3-911, đằng này cứ quanh quẩn gào lên đòi kiểm tra ngược mấy anh 911. .. “ Chuyên đề của mấy anh đâu? Ai cho mấy anh đo nồng độ cồn của tui…”. Cái kết là thanh niên bị lập biên bản với mức phạt cao nhất vì lý do “Không chấp hành yêu cầu về việc kiểm tra nồng độ cồn của người thi hành công vụ”. Với lỗi này, thanh niên bị xử phạt 7 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 23 tháng.

Hiện nay, khi bị dừng xe để kiểm tra hành chính, chưa cần biết đúng sai thế nào, rất nhiều tài xế đã lập tức tỏ thái độ khó chịu với lực lượng chức năng , thậm chí yêu cầu phải xuất trình kế hoạch, chuyên đề tuần tra, kiểm soát thì mới chịu hợp tác. Điều đáng nói, hành vi này không chỉ diễn ra nhỏ lẻ mà ngày một xuất hiện nhiều hơn. Không ít người đã học theo như một câu “thần chú hộ mệnh” mỗi khi bị CSGT dừng xe. Họ không ngần ngại cãi tay đôi với lực lượng chức năng, rút điện thoại ra quay phim, ghi hình để gây sức ép với những người thi hành công vụ.

Nội dung được quy định tại Điều 5, Thông tư 67/2019/TT-BCA đó là “Công an nhân dân phải công khai Kế hoạch tổng kiểm soát phương tiện giao thông; Kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề về giao thông; Kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm thường xuyên, gồm các nội dung cụ thể sau: Tên đơn vị; tuyến đường; các loại phương tiện và các hành vi vi phạm tiến hành kiểm soát, xử lý; thời gian thực hiện” và thêm nữa tại Điều 6, Thông tư 67/2019/TT-BCA có nêu Căn cứ vào đặc điểm, tính chất và nội dung công khai, cơ quan Công an áp dụng một, một số hoặc tất cả các hình thức công khai sau đây:
- Đăng tải trên Cổng thông tin điện tử; Trang thông tin điện tử của cơ quan Công an.
- Đăng Công báo.
- Niêm yết tại trụ sở cơ quan Công an.
- Công khai trên phương tiện thông tin đại chúng.
- Thông qua việc tiếp công dân; họp báo; thông cáo báo chí; hoạt động của người phát ngôn trong lực lượng Công an nhân dân theo quy định của pháp luật.
Như vậy, theo quy định người dân hoàn toàn có quyền xem kế hoạch tuần tra, kiểm soát, chuyên đề của CSGT thông qua các hình thức trên.

Theo Thông tư 67/2019/TT-BCA người dân hoàn toàn có quyền được biết kế hoạch tuần tra, kiểm soát chuyên đề của CSGT. Tuy nhiên không được yêu cầu kiểm tra chuyên đề hay kế hoạch trực tiếp khi làm việc với CSGT.

Hãy là một công dân hiểu biết pháp luật trước khi nghĩ đến chuyện lách luật để chống đối. Ranh giới giữa một người biết luật và “ngáo luật” đôi khi rất mong manh, nếu không tỉnh táo, bạn rất có thể tự biến mình thành một kẻ vô pháp. Và đương nhiên, chẳng có luật pháp nào lại bảo vệ những hành vi sai trái như vậy cả.
-------------

31/07/2022

NGƯỜI DÂN CẦN LÀM GÌ TRƯỚC KHI SỔ HỘ KHẨU BỊ ‘KHAI TỬ’?

Theo khoản 3 Điều 38 Luật Cư trú 2020, từ ngày 1-1-2023, toàn bộ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy không còn giá trị sử dụng. Những sổ đã được cấp cho công dân sẽ chỉ còn được sử dụng đến ngày 31-12-2022.

Để không gặp phải khó khăn khi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy hết giá trị sử dụng, công dân cần làm ngay những điều này:

1. Cập nhật thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Khoản 3 Điều 38 Luật Cư trú 2020 quy định, khi công dân thực hiện các thủ tục đăng ký cư trú dẫn đến thay đổi thông tin trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú thì cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thu hồi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã cấp, thực hiện điều chỉnh, cập nhật thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú theo quy định của Luật Cư trú và không cấp mới, cấp lại sổ hộ khẩu, sổ tạm trú.

Theo Luật Căn cước công dân, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là tập hợp thông tin cơ bản của tất cả công dân Việt Nam được chuẩn hóa, số hóa, lưu trữ, quản lý bằng cơ sở hạ tầng thông tin để phục vụ quản lý nhà nước và giao dịch của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Tại Điều 9 Luật Căn cước công dân quy định thông tin về công dân được thu thập, cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư gồm: Họ, chữ đệm và tên khai sinh; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; nơi đăng ký khai sinh; quê quán; dân tộc; tôn giáo; quốc tịch; tình trạng hôn nhân; nơi thường trú; nơi ở hiện tại; nhóm máu...

Như vậy, nếu công dân chưa được cập nhật thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc cập nhật nhưng chưa chính xác, cần nhanh chóng đi cập nhật lại để tạo thuận lợi cho việc thực hiện các thủ tục hành chính sau 31-12-2022.

Những thông tin trên Cơ sở dữ liệu sẽ được sử dụng thay thế sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy hết hiệu lực từ ngày 1-1-2023.

2. Làm Căn cước công dân gắn chíp điện tử

Như đã đề cập, những thông tin liên quan về cư trú của công dân đều được cập nhật tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Cơ quan công an sẽ sử dụng số định danh cá nhân để truy cập, cập nhật, điều chỉnh trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Điều 12 Luật Căn cước công dân quy định số định danh cá nhân như sau: số định danh cá nhân được xác lập từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư dùng để kết nối, cập nhật, chia sẻ, khai thác thông tin của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành; số định danh cá nhân do Bộ Công an thống nhất quản lý trên toàn quốc và cấp cho mỗi công dân Việt Nam, không lặp lại ở người khác.

Do đó, nếu công dân đang sử dụng Chứng minh nhân dân 9 số, tức là chưa biết số định danh cá nhân của mình, sẽ rất khó khăn trong việc xin xác nhận thông tin về cư trú.

Mọi công dân đến độ tuổi làm Căn cước công dân nhưng chưa đi làm thì cần nhanh chóng đi làm ngay nhằm tạo thuận lợi khi thực hiện các thủ tục hành chính khi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy chính thức không còn giá trị sử dụng.

Theo BÁO PHÁP LUẬT
#52

30/05/2022

📣 Công an huyện Chư Prông đẩy mạnh công tác vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

Xác định công tác vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nỗ, công cụ hỗ trợ (VK-VLN-CCHT) và pháo nổ có vai trò quan trọng trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, đồng thời hưởng ứng phong trào thi đua hướng đến Kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Cảnh sát nhân dân (20/7/1962-20/7/2022), ngày 25/5/2022, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Chư Prông đã phối hợp với Công an xã Bình Giáo, huyện Chư Prông tuyên truyền, vận động người dân giao nộp VK-VLN-CCHT.

Sau khi được tuyên truyền vận động, anh Đỗ Linh Quang (sinh năm 1997, trú tại thôn Thanh Bình, xã Bình Giáo, huyện Chư Prông) giao nộp 01 khẩu súng rulo bắn đạn thể thao cho cơ quan Công an.

Nhờ chú trọng công tác tuyên truyền, vận động, thời gian qua, Công an huyện Chư Prông đã thu hồi được nhiều VK, VLN, CCHT do người dân cất giữ tại nhà, qua đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự, hạn chế thấp nhất những mối nguy hại tiềm ẩn có thể xảy ra.
Các tổ chức, cá nhân hiện đang tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái phép hãy tự giác đến cơ quan gần nhất để giao nộp. Trường hợp cố tình vi phạm, khi bị phát hiện sẽ tiến hành xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

25/04/2022

[CHỐNG DIỄN BIẾN HÒA BÌNH]

LUẬN ĐIỆU CỦA NHỮNG KẺ VONG NÔ

Gần 50 năm đã trôi qua (30/4/1975 - 30/4/2022), nhưng những phút giây tự hào vẫn còn mãi trong mỗi người dân đất Việt, hình ảnh lá cờ của dân tộc Việt Nam tung bay trên nóc Dinh Độc Lập đã chấm dứt mọi sự bành trướng, thống trị của Mỹ và chế độ tay sai luôn trong tâm trí mỗi người.

Với quyết tâm “không có gì quý hơn độc lập, tự do”, “Miền Nam là máu của máu Việt Nam, là thịt của thịt Việt Nam”, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đã đoàn kết, không ngại hy sinh gian khổ, đoàn kết chiến đấu chống lại cuộc chiến tranh phi nghĩa, tàn bạo. Thế nhưng lại có những kẻ đi ngược lại với nhân dân, dân tộc ôm hận thù, tiếp tục ngụy biện, dối trá, lừa mị thế hệ sau với những luận điệu xuyên tạc về ý nghĩa của Ngày Thống nhất đất nước.

Luận điệu mà chúng đưa ra để lòe bịp, xuyên tạc là xuyên tạc cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam là một cuộc nội chiến, huynh đệ tương tàn. Thực tế Mỹ đã đưa quân đội đến xâm lược đất nước Việt Nam và hậu thuẫn cho những kẻ tay sai thực hiện mưu đồ chính trị của Mỹ khiến cho hàng triệu đồng bào phải huy sinh, đất nước bị tàn phá, kinh tế bị thụt hậu.

Chỉ tính riêng năm 1959, toàn miền Nam có 466.000 người bị chúng bắt, 400.000 người bị tù đày và 68.000 người bị giết hại. Dải đất hình chữ S đã biến thành chiến trường đẫm máu khi phải gánh chịu trên 7,8 triệu tấn bom đạn do Mỹ rải xuống, gấp 3 lần số bom đạn sử dụng trong Chiến tranh Thế giới thứ hai. Mỹ cũng rải xuống miền Nam Việt Nam khoảng 85 triệu lít chất độc hóa học có chứa đi-ô-xin. Di chứng, hậu quả của sự tàn bạo đó còn tồn tại cho đến ngày hôm nay và cả trăm năm sau. Thử hỏi: những hành động man rợ như trên của Mỹ ở Việt Nam là giúp hay tàn phá ta vậy?

Với những cố gắng hết mình, Việt Nam đã vươn lên và hiện tại chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Điều đó chứng minh biết bao xương máu của thế hệ cha anh ta đã đổ xuống chiến trường miền Nam là không hề vô nghĩa.

Thế nhưng, các thế lực thù địch, những kẻ cơ hội chính trị trong nước, những tên phản động lưu vong lại cố tình ngụy biện đổi trắng thay đen, xuyên tạc lịch sử, phủ nhận cuộc đấu tranh chống đế quốc thực dân của dân tộc ta. Chúng ra sức phỉ báng lịch sử, khơi gợi hận thù, kích động mâu thuẫn vùng miền nhằm phá hoại mối đại đoàn kết dân tộc, gây mất lòng tin của nhân dân và tiến tới phá hoại tương lai của Việt Nam.

Những luận điệu bịa đặt, xuyên tạc không chỉ dừng lại ở những luận điệu dối trá, mỗi năm cứ đến dịp 30/4, chúng lại tăng cường tuyên truyền, livestream trên các mạng xã hội, tổ chức cầu nguyện cho “Tháng tư đen”, thậm chí kích động biểu tình gây rối an ninh trật tự… Tuy nhiên, giả dối không thể chiến thắng chính nghĩa. Mọi sự chống phá đều trở nên vô nghĩa khi mỗi người dân Việt Nam đều nâng cao khả năng tự “đề kháng”, cảnh giác trước mọi luận điệu, chiêu trò, thủ đoạn của các thế lực thù địch./. Nguồn: Vì dân phục vụ. (PC)

13/04/2022

Tin lành Đêga chỉ mang lại bất hạnh, khổ đau

Chúng tôi có cơ hội gặp và được nghe chính người từng trong cuộc kể về bản chất xấu xa của cái gọi là Tin lành Đêga và những khổ đau, bất hạnh mà tà đạo này mang đến cho người dân.

Niềm tin mù quáng phải trả giá

Những ngày tháng 4, vùng chảo lửa huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai nóng như thiêu như đốt. Đang vào mùa thu hoạch lúa nên hầu hết bà con đã ra đồng hoặc ai xong việc thì lên rẫy làm cỏ mì nên phải qua 3 lần hẹn và nhờ sự giúp đỡ của các cán bộ an ninh Công an huyện Phú Thiện, chúng tôi mới gặp và tìm hiểu về Siu Un (tên thường gọi Ama HVân, SN 1966, trú thôn Tân Điệp 1, xã Ia Ake, huyện Phú Thiện).

Tiếp chúng tôi trong căn nhà ván gỗ, mái tôn, Siu Un trông già hơn nhiều với số tuổi nhưng đôi mắt vẫn còn tinh anh, linh hoạt lắm. Nếu không được giới thiệu trước, có lẽ chúng tôi không thể nào hình dung được đứng trước mặt mình từng là nhân vật cốt cán trong việc rao giảng trái phép Tin lành Đêga và tổ chức vụ bạo động tại TP Pleiku, tỉnh Gia Lai năm 2001.

Siu Un kể: Là một trong những người Jrai đầu tiên tại vùng đất Phú Thiện được học hết cấp 3, sau khi ra trường, Siu Un được nhận vào làm việc tại Công ty truyền tải điện 500Kv Gia Lai, chi nhánh huyện Chư Sê. Kể từ đó, Siu Un trở thành niềm tự hào của đồng bào nơi đây cùng với tương lai tương sáng phía trước. Trải qua hơn 10 năm công tác tại công ty, Siu Un luôn được đánh giá là cán bộ có năng lực, trách nhiệm với công việc. Năm 1998, Siu Un bất ngờ xin nghỉ việc trong sự ngỡ ngàng của các cán bộ, đồng nghiệp cùng công ty. Đây chính là dấu mốc dẫn đến ngã rẽ với nhiều sự thay đổi trong cuộc đời của con người này.

Từ năm 1999, Siu Un bắt đầu nghe theo và nhận sự chỉ đạo của đối tượng Rah Lan Nglol (tên thường gọi là Ama Chăm, đối tượng phản động hiện đang sống lưu vong tại Mỹ) để tuyên truyền, vận động nhân dân tại các buôn làng nổi dậy, biểu tình và vẽ ra viễn cảnh hão huyền với cái gọi là “Nhà nước Đêga”. Đồng thời, các đối tượng còn liên tục bịa đặt, dựng chuyện, đưa ra những thông tin sai trái, phản động nhằm chống phá chính quyền, gây mất ổn định an ninh trật tự, đẩy cuộc sống của người dân vào cảnh cơ cực.

Giải thích về sự thay đổi trong nhận thức và hành động của mình, Siu Un cho biết: Lúc đó mình nghe các đối tượng xấu tiếp cận, hứa hẹn nếu biểu tình thành công sẽ cho làm người đứng đầu, thủ lĩnh của nhà nước nên tôi tham gia theo.

Siu Un được các đối tượng phát cho tài liệu tuyên truyền về lịch sử Fulro, bản đồ Nhà nước Đêga và quyền của người bản địa nhằm lôi kéo đồng bào, người dân nhẹ dạ, cả tin tại các buôn, làng. Siu Un cũng thường xuyên liên lạc với các chấp sự tại các buôn, làng để truyền đạt ý kiến, chỉ đạo hoạt động của các đối tượng bên ngoài; trường hợp có người dân không hợp tác thì sẵn sàng đe dọa, uy hiếp để buộc họ nghe theo.

Lợi dụng uy tín, danh xưng là người con ưu tú của buôn, làng, Siu Un đã hoạt động rất tích cực tại các huyện Phú Thiện, Ia Pa và thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai. Siu Un liên tục tuyên truyền, lén lút rao giảng về Tin lành Đêga; đồng thời, xây dựng lực lượng chống phá nhà nước nhưng bản thân lại không được bình bầu, không có chức danh cụ thể nào mà chỉ nghe và làm theo chỉ đạo một cách mù quáng.

Đầu năm 2001, Siu Un giữ vai trò tổ chức trong vụ bạo loạn đòi thành lập nhà nước Đêga độc lập tại TP Pleiku, tỉnh Gia Lai. Với những hành vi vi phạm pháp luật của mình, Siu Un đã phải trả giá bằng bản án 16 năm tù. Đây là hình phạt thích đáng cho những sai trái mà Siu Un đã làm với cộng đồng, dân tộc, đất nước.

Ở nơi trại giam, Siu Un thường xuyên được các cán bộ quản giáo giải thích về những hành vi vi phạm phạm pháp luật, đi ngược lại lợi ích dân tộc và mong muốn của đại đa số người dân.

Chuyển biến tư tưởng và thức tỉnh

Nhờ cải tạo tốt, năm 2015, Siu Un ra tù trước thời hạn và trở về địa phương với món nợ chồng chất của gia đình. Siu Un cho hay, Ama Chăm chỉ đạo tôi hoạt động, tôi tin tưởng nghe theo, bỏ qua sự can ngăn của gia đình nhưng không được hỗ trợ, giúp đỡ gì cả; mọi chi phí hoạt động đều phải tự túc. Tôi không phụ giúp được cho gia đình, vợ con phải tự xoay xở nên không đủ ăn, phải vay mượn, nợ nần khắp nơi; 4 đứa con nheo nhóc, bữa đói, bữa no.

Bằng sự kiên trì, thấu tình đạt lý, các cán bộ Công an huyện Phú Thiện đã từng bước cảm hóa; lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương thường xuyên quan tâm, thăm hỏi động viên và có những chính sách hỗ trợ, giúp đỡ thiết thực đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó có Siu Un. Từ đó, đời sống bà con ngày càng được nâng cao. Siu Un cũng có thời gian để suy nghĩ lại về những bánh vẽ mà các thế lực thù địch đã cố tình nhồi nhét, những khổ sở mà dân mình phải chịu khi tin theo, làm theo thứ gọi là Tin lành Đêga mà các thế lực phản động tô vẽ nên.

Đợt vừa qua, Siu Un nhiễm bệnh, trở thành F0 nhưng những bà con gần xa, những người từng được Siu Un xem là chiến hữu cùng chiến tuyến vẫn không được lời hỏi han. Bên cạnh Siu Un lúc này chỉ có gia đình và cấp ủy, chính quyền địa phương cùng những người đã thương yêu, bao bọc, tận tình hỏi han, lo lắng cho sức khỏe cũng như tiếp tế lương thực, thực phẩm cho Siu Un khi bị cách li vì dịch bệnh.

Sau nhiều đêm dài suy nghĩ, hết đứng lên rồi ngồi xuống, tựa vào vách tôn trong căn nhà đã cũ, Siu Un đã đi đến quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời mình. Đó là trở về với đúng nghĩa là người con của buôn làng; sống tốt đời, đẹp đạo, sống có ích cho gia đình, xã hội và đất nước.

Ngày 26/3 vừa qua, Siu Un được Hội thánh tin lành truyền giáo cơ đốc Ia Hiao, xã Ia Hiao, huyện Phú Thiện tổ chức tiếp nhận về sinh hoạt tại Chi Hội Tin lành Sô Ma Hang. Cùng đợt này còn có 27 người từng là con chiên được Siu Un giảng đạo nay cũng theo về sinh hoạt tại đây. Dự kiến, thời gian tới sẽ có khoảng 100 người nữa sẽ cùng tham gia về sinh hoạt dưới mái nhà chung này.

Trở về trong vòng tay yêu thương, sự chào đón nồng nhiệt của linh mục và các con chiên, Siu Un rưng rưng nước mắt: Hơn 20 năm qua tôi đã lầm đường lạc lối, khiến cho gia đình tôi luôn nghèo đói, xa cách bà con nhưng chính quyền đã tha thứ cho tôi, dân làng yêu thương tôi, tôi thấy xấu hổ và có lỗi. Tôi hứa sẽ từ bỏ Tin lành Đêga để cùng bà con làm người tốt, sống có ích cho xã hội.

Qua đây, tôi cũng mong bà con đừng tin theo, nghe theo số đối tượng phản động ở nước ngoài dụ dỗ, kích động mà lầm đường lạc lối như tôi. Bao nhiêu năm qua, họ chỉ lợi dụng uy tín của tôi để làm việc xấu nhằm mang lại lợi ích cá nhân họ mà không giúp ích gì được cho đất nước, nhân dân. Tin lành Đêga chỉ mang lại bất hạnh, khổ đau cho dân mình mà thôi.

Trao đổi với chúng tôi, Thiếu tá Phạm Minh Tuấn, Đội phó Đội An ninh, Công an huyện Phú Thiện nhận xét: Qua sinh hoạt thấy Siu Un tư tưởng đã thoải mái và cũng thường xuyên tham gia các buổi tuyên truyền pháp luật của địa phương để nói rõ cho bà con biết bản chất xấu xa của các thế lực thù địch. Từ đó, giúp bà con hiểu mà từ bỏ tà đạo, trở về sinh hoạt ở những tôn giáo được nhà nước công nhận.

Cũng theo Thiếu tá Phạm Minh Tuấn, nhà nước đang có những hỗ trợ để bà con phát triển kinh tế, có cuộc sống tốt hơn và tất cả đều phải thực hiện công bằng. Trường hợp gia đình Siu Un là hộ cận nghèo nên được cấp bảo hiểm y tế; đồng thời, hỗ trợ vay 50 triệu đồng tại Ngân hàng Chính sách xã hội để gia đình làm ăn, phát triển kinh tế.

Phấn khởi dẫn chúng tôi đi thăm 1ha lúa, 3ha mì và chuồng nuôi gần chục con bò và heo, Siu Un hôm nay say mê giới thiệu về những dự định sắp tới để phát triển kinh tế gia đình, đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển chung của địa phương. Siu Un tâm sự: “Giờ đây sống mới thật sự là sống để trả nợ ân tình và trả nợ cuộc đời”.

Chí Hào/Báo CAND
#12
Siu Un (thứ 2 từ trái sang) trò chuyện với các cán bộ an ninh, Công an huyện Phú Thiện.

10/04/2022

Cảnh báo chiêu trò 'thổi giá đất' ở nông thôn
-------

Cò đất tập trung tại bộ phận một cửa, nộp hồ sơ chuyển nhượng đất rồi đăng ảnh đông người lên mạng tạo không khí mua bán ảo, Sở Tài nguyên và Môi trường cảnh báo.

Ngày 7/4, Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng đề nghị UBND các quận, huyện, xã, phường đẩy mạnh tuyên truyền để người dân thận trọng với chiêu trò nói trên.

Ông Nguyễn Hồng Song, Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai TP Đà Nẵng, cho biết hôm 4/4, những người làm nghề mua bán, môi giới, làm thay thủ tục đất đã cùng đến bộ phận một cửa giải quyết thủ tục hành chính của huyện Hòa Vang bốc số, nộp hồ sơ mua bán, chuyển nhượng đất đai. Hình ảnh chen chúc này sau đó được chia sẻ lên mạng xã hội để "tạo không khí giống như sốt đất".

Thủ đoạn của nhóm người này là mua đi bán lại với nhau, đẩy giá đất hôm sau tăng hơn hôm trước. Người dân có tham vọng đầu tư kiếm lời sau đó sẽ mua đất với giá rất cao, không đúng giá trị thực tế. Đây là cơ hội để những kẻ tạo sốt đất ảo kiếm lời.

Không ít người dân địa phương bán đất với giá thấp rồi mua lại đất khác, có khi mua lại chính lô đất mình đã bán đi với giá cao hơn vì nghĩ sẽ kiếm được tiền chênh lệch khi giá đất tăng lên từng ngày.

Tuy nhiên, sau thời gian ngắn, nhóm người tạo cơn sốt đất ảo kiếm được tiền sẽ rút khỏi địa bàn, chỉ còn người mua cuối cùng có nhu cầu bán nhưng không còn ai mua với giá cao nữa. Giá đất trở về với giá trị thật của thị trường. Nhiều người phải chấp nhận bán cắt lỗ do dùng tiền vay mua đất đầu cơ. Hậu quả lúc này là "tiền mất, tật mang".

Ông Nguyễn Đức Lập, Viện trưởng Nghiên cứu và Đào tạo bất động sản, đánh giá việc Sở Tài nguyên và Môi trường đưa ra cảnh báo nói trên là cần thiết để các nhà đầu tư, đặc biệt là người dân địa phương tránh rơi vào bẫy của những người đầu tư, môi giới theo nhóm.

"Hiện tượng tạo sốt đất ảo đã phổ biến ở cả nước, các chiêu trò vẫn xuất hiện khắp nơi nên người dân phải cảnh giác, tránh mua khi giá đất đã bị đẩy lên cao, ôm đất ở đỉnh khá rủi ro", ông Lập nói.

Viện Nghiên cứu và Đào tạo bất động sản đã khảo sát những khu đất tái định cư ở Hòa Liên hay khu Hòa Châu, huyện Hòa Vang, giá khoảng 1,7-1,8 tỷ đồng cho 100 m2 đất ở đường 5,5 m đã hoàn thiện hạ tầng; đường 7,5 m có giá khoảng 2 tỷ đồng. Đất người dân tách thửa và phân lô thì giá "muôn hình vạn trạng", tùy vào kiệt, hẻm và vị trí gần đường lớn hay không.

Hồi tháng 3/2019, chính quyền huyện Hòa Vang cảnh báo tình trạng sốt đất ảo trên địa bàn, khi nhiều lô đất đang để hoang cho tre mọc, chưa mở đường, được "cò" thổi giá lên cả tỷ đồng. Giá đất ở huyện này sau đó chững lại và có xu hướng tăng khi thành phố mở cửa lại du lịch.

Address


Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when CHỊ ONG NÂU NÂU posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

  • Address
  • Alerts
  • Claim ownership or report listing
  • Want your practice to be the top-listed Clinic?

Share