
10/08/2022
CÓ AI NHƯ MÌNH KHÔNG?
Sau khi sinh con, mới thực sự hiểu được nỗi khổ của việc lấy chồng xa. Lúc trước mình nghĩ chỉ cần hai người yêu nhau là đủ, hai vợ chồng cùng nhau cố gắng rồi mọi chuyện tự khắc vượt qua.
Nhưng cuộc sống nào có màu hồng như vậy. Kết hôn rồi sinh con, chăm con nên tìm việc làm là một vấn đề vô cùng nan giải. Ở nhà chăm con thì sợ gia đình chồng khinh thường, đi làm thì xót con vẫn còn bé quá.
Trong một lần tâm sự, cô bạn thân của mình đã giới thiệu zalo của sếp kiếm tiền online. Sau khi đắn đo, suy tính thiệt hơn, mình đã quyết định ôm hy vọng thử sức một lần.
Trộm vía, hình như ông trời thương nên công việc ngày càng khởi sắc. Mình vừa chăm con, vừa kiếm tiền, chăm chỉ làm việc, đến hiện tại thu nhập 1 tháng còn cao hơn của chồng.
Nhờ vậy mà mình không cần phải ngày ngày nhìn sắc mặt của bố mẹ và gia đình chồng nữa, tự chăm con cũng không còn cảm thấy áp lực. Cuộc sống đã trở nên dễ thở hơn rất nhiều.