11/12/2023
"Em ơi, đừng yếu đuối
Một tẹo thôi đã buồn
Làm sao đi đến cuối
Giữa cuộc đời đao gươm."
- Nguyễn Thiên Ngân -
Mình thích những người phụ nữ mạnh mẽ lắm. Mạnh mẽ không phải là lúc nào cũng gồng mình lên, tỏ ra dung dữ và sẵn sàng tư thế chiến đấu. Mạnh mẽ là sự kiên trì, nhẫn nại và có sức mạnh vượt qua mọi đợt sóng của cuộc đời. Sức mạnh ở đây là sức khoẻ, là phẩm cách và cả kiến thức. Có trong tay những loại vũ khí này, người phụ nữ sẽ dễ dàng xử lý mọi biến cố đến với cuộc đời mình.
Ngày xưa mẹ mình từng nói, có những việc thời con gái mẹ không bao giờ nghĩ mình sẽ làm được, nhưng khi có con rồi bỗng dưng thấy bản thân có một nghị lực phi thường, khó khăn đến đâu cũng không sợ, ai có nói gì làm gì mình cũng chẳng còn quan trọng nữa. Chỉ sống với một tâm niệm làm sao cho con khỏe con ngoan, làm sao cho gia đình ấm êm đủ đầy.
Mình quan sát những người bạn nữ của mình, nếu như trước đó họ là những người hơi “nhạy cảm”, dễ giận, dễ buồn thì khi có gia đình có con rồi bỗng dưng họ trở nên dễ chịu hơn, dễ thông cảm, bỏ qua hơn. Mình có hỏi cô bạn chơi thân thì bạn bảo: phụ nữ kết hôn rồi bao nhiêu chuyện phải lo, đã vậy cuộc sống cũng có nhiều điều “ngang ngược” lắm, những lời nói xấu sau lưng, những bàn tán vào ra, những chèn ép đố kỵ, những đấu đá hơn thua…rồi đến chính người thân trong gia đình mình cũng có thể khiến mình tổn thương… Hồi đầu mới bước vào cuộc sống gia đình riêng, mình bị sốc. Ngày xưa ở với cha mẹ ruột đụng chút chuyện nhỏ là giận dỗi bỏ ăn, vùng vằng trách móc, còn giờ thì dù có gào lên cũng không ai quan tâm, thông cảm.
Có lẽ bởi vậy người ta thường nói, bởi vì có con, bạn sẽ trưởng thành lên rất nhiều. Tập bỏ qua những chuyện vụn vặt không đáng để tâm. Tập sống kiên cường hơn, không để điều gì dễ dàng khiến bản thân tổn thương hay suy sụp. Bớt than thở trách móc hơn, bởi vì bạn chính là người giữ trách nhiệm cao nhất với cuộc đời mình và cuộc đời con cái. Dễ thông cảm cho cách cư xử của người khác hơn bởi vì biết đâu một ngày chính bạn cũng lâm vào vị trí của họ. Bỏ qua nhiều hơn bởi vì chúng ta còn nhiều điều ý nghĩa cần làm, đừng tốn thời gian vì những chuyện vô nghĩa trên đường.
Mình học được một câu thế này: khi bạn dễ dàng với người khác thì cuộc sống của bạn cũng tự khắc dễ dàng hơn. Ai cũng có những vấn đề của riêng mình và ai cũng có quyền lựa chọn cách ứng xử với những vấn đề đó. Lựa chọn hằn học tức giận hay chọn nhẹ nhàng tử tế đó là tuỳ thuộc vào bạn. Nhưng có một sự thật là, tức giận chỉ mang đến điều tồi tệ.
Mình vẫn đang rèn luyện theo câu nói trên. Hôm nay chỉ muốn chia sẻ đến mọi người rằng dù biết rằng là phụ nữ, trải qua nhiều giai đoạn mang theo rồi sinh con rồi chăm sóc con…nó gần như là một cuộc chiến, không thể nói dễ dàng là dễ dàng được. Thế nhưng, cố lên mẹ, cố chuẩn bị tinh thần, sức khoẻ và cả kiến thức nhiều nhất có thể. Vững tinh thần để hành trình phía trước đỡ chông chênh hơn, có sức khoẻ để những lần thức trắng chăm con đỡ mệt mỏi hơn, có kiến thức để mỗi khi con có vấn đề gì mẹ sẽ đỡ hoang mang hơn.
Ôm con trong tay, hít thật sâu và đạt trọn tình yêu thương trong lành nhất dành cho con. Gạt đi muộn phiền, đừng để tâm sức mình trôi theo những dòng suy nghĩ tiêu cực không đáng. Nếu có gặp chuyện gì thiệt thòi quá, ấm ức quá mà không có cách gì…thì thôi chịu thiệt luôn, cho lành. Mình lùi lại, mình buông xuống, mình bỏ qua đi, đôi khi tưởng mất mà lại được. Được bình an.
Dù không biết có giúp gì được hay không nhưng vẫn luôn muốn nói: cố gắng lên, mẹ nha!
nguồn " Vì con"