
10/11/2022
🎁 MS-11 🎁 THÁI THỊ MIỀN 💝
🥰Vạn sự trên đời đều xét đến chữ duyên. Tan hay hợp, gặp gỡ hay chia ly trong cuộc sống con người đều theo quy luật, cũng như đã được tạo hóa đã an bài.
😊Và tôi luôn tin vào chữ duyên đó, vì duyên mà tôi trở thành giáo viên giáo dục đặc biệt, cũng bởi đủ duyên nên tôi may mắn gặp được những đồng nghiệp luôn đặt chữ “tâm” lên hàng đầu, tôi còn trân quý biết bao với những thiên thần dù vô tình hay hữu ý đã cho tôi được gặp – được chăm và được dạy dỗ 😇😇
❤️ Đó là những mảnh ghép còn khuyết ở góc cạnh nào đó nhưng những khác biệt đó với tôi lại là động lực, là cố gắng, là sự vươn mình lên mỗi ngày của cả cô và trò ngay khi tôi vừa mới chập chững bước vào nghề cho tới hiện tại.
💝💝Để giờ đây, khi tôi nhìn lại mình tôi chợt nhận ra rằng bản thân tôi đã có mục tiêu để mình hướng tới trong tương lai với vai trò là “Giáo viên giáo dục đặc biệt” hay nói một cách gần gũi hơn là “Giáo viên dạy trẻ tự kỷ” 💟💟💟
💚 Đến với nghề trong vai trò là một giáo viên nhưng có một điều đặc biệt đến lạ đó là tôi không đứng trên bục giảng, tôi cũng không chỉ có giảng dạy đơn thuần, 😯 bởi học sinh của tôi cần hỗ trợ từ bữa ăn, giấc ngủ, lời nói, ánh mắt cho tới các kỹ năng tự phục vụ đơn giản 🧥👕👔👗
💛 Hơn thế nữa, học sinh của tôi cũng không theo một lứa tuổi nhất định mà mỗi bạn có một hành vi đặc điểm lứa tuổi khác biệt🔅🔆vì thế tôi đã không dạy theo những giáo án sẵn có mà lên một chương trình theo đúng lý thuyết bởi học sinh của tôi là những đứa trẻ “ĐẶC BIỆT NHƯNG KHÔNG TÁCH BIỆT”💓💓💓
✒️Tôi - từ một cô sinh viên vừa mới tốt nghiệp ra trường, khi hai chữ “tự kỷ” vẫn còn khá mông lung với tôi tại thời điểm đó thì tôi đã phải tự bơi với những công việc của một giáo viên đặc biệt như 💗làm sao để trẻ ngừng khóc và không còn cấu cắn hay bứt tóc cô mỗi khi cô bế, là khi bạn ấy lăn khóc, đu bứt tóc để đòi về khi đứa trẻ nhỏ con chưa đầy 3 tuổi😔😔 Rồi những hành vi cắn, khóc, ăn vạ …cho đến những hành vi tự làm tổn thương bản thân bằng cách đập vào tường, tự đánh vào tay chân mình…😣😣
📝 Có đôi lúc tôi cũng thấy mệt mỏi chán nản vì lượng công việc quá nhiều🎈🎈có những đêm tôi phải căng não để suy nghĩ “ làm sao có thể khiến bạn ấy tốt hơn”, “tôi cần phải dùng những biện pháp gì kỹ thuật gì để phù hợp hơn với với bạn này”
🧸🧸 Rồi có những tiết dạy tôi chỉ có thể thẩn thờ ngồi nhìn đứa trẻ ấy đang ngồi một mình trong góc không quan tâm đến thế giới bên ngoài.
🎀🎀Có những ngày những tuần tôi đã gặp căng thẳng khi ngày nào cũng nghe những tiếng khóc dai dẳng, những tiếng hét to từ nhiều em nhỏ cùng một lúc.
🔑🔑Nhưng tất cả những sự mệt mỏi chán nản đó rồi sẽ tan đi, sẽ được lãng quên khi ánh mắt tôi va phải vào nụ cười đáng yêu của những thiên thần xinh đẹp ấy, tôi nghĩ rồi ai khi thấy được những nụ cười đó, tất cả mọi muộn phiền sẽ được xua tan 🎁🎁🎁
🖍️ Dù có chông g*i, có bất lực, có đôi lúc nản lòng nhưng mỗi khi được phụ huynh khoe: “Hôm nay chữ viết của con đẹp quá, con đã biết chủ động kêu ba mẹ rồi cô ơi, hôm nay bé ở nhà biết tự nhặt hạt cô ạ và những câu nói bập bẹ bâng quơ của học trò mà tôi vô tình nghe được.”
💗💗💗 Những điều nhỏ nhoi vậy thôi nhưng nó lại là động lực, là liều thuốc tinh thần nhanh nhất để vực tôi dậy bước thêm những bước đi mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn, để tôi có thể sẻ chia phần nào đó gánh nặng mà phụ huynh của tôi đang phải gồng mình chống chọi 💝💝💝
🖊️Và đến bây giờ khi viết những dòng chữ này, cũng nhân dịp ngày lễ 20-11 tôi xin chân thành cảm ơn những đồng nghiệp của tôi, chúng tôi đã cùng nhau đồng hành trong rất nhiều các chương trình, hoạt động cả trong và ngoài trung tâm.💖💖💖
🥰 Biết ơn người bạn của tôi đã dẫn dắt tôi đến với ngành tâm lý học người mà đã chèo kéo tôi khi tôi muốn chọn ngành kinh tế, biết ơn.
😘😘 Biết ơn Cadeaux đã tạo cho tôi những cơ hội để được học được thực hành quan sát được trải nghiệm những điều mà tôi chưa từng được trải nghiệm.😍😍
🥰 Biết ơn những bài học thật bổ ích từ các thầy, cô ở trung tâm, các thầy cô Giáo Sư ở Việt Nam đã cho tôi được học những khóa học Online miễn phí
🥰 Biết ơn các thầy cô giáo dục đặc biệt tại Nhật Bản đã đến và chia sẽ những kỹ thuật hay, chuẩn, và đầy tinh tế ấy
♻ Chỉ mới 6 tháng ra trường nhưng tại Cadeaux tôi đã học được rất nhiều điều, đó cũng là một phần để tôi có thể hoàn thiện bản thân hơn, đóng một vai trò quan trọng trong ngành nghề này.🥳🥳🥳
💗Và tôi sẽ sống như những đóa hoa tỏa ngát hương thơm cho đời.
💗Sống với nỗi khát khao rằng, được hiến dâng cho cuộc đời.
💗Hôm nay dẫu có gian nan, thì ngày mai là ngày tươi sáng hơn.
💗Tôi sẽ viết nên câu chuyện của cuộc đời riêng tôi”
❤️❤️❤️Cảm ơn hai chữ “nhân duyên” đã cho tôi được sống để lan tỏa yêu thương ❤️❤️❤️