05/03/2021
🕗KHOẢNG CÁCH GIỮA NGƯỜI VỚI NGƯỜI ĐƯỢC QUYẾT ĐỊNH BỞI TÁM TIẾNG ĐỒNG HỒ THỨ BA 🕗
Năm lớp Mười một, cô giáo sắp xếp cho tôi ngồi cùng bàn với một học sinh giỏi.
Khi đó, vì đã âm thầm hạ quyết tâm học ban khoa học xã hội, cho nên ba môn Vật lý, Hóa học, Sinh học về cơ bản tôi đều không nghe giảng. Trong giờ học, hoặc là tôi lẳng lặng học từ mới tiếng Anh, hoặc là đọc tiểu thuyết. Tóm lại là không chăm chú học hành.
Khi tôi đọc tiểu thuyết, bạn học sinh giỏi đó thi thoảng cũng liếc tôi một vài cái, đôi khi nhân lúc cô giáo không chú ý, còn tán gẫu với tôi một vài câu. Cô ấy kể về bộ phim dài tập mình đang xem có nam chính rất đẹp trai.
Mục tiêu của tôi hết sức rõ ràng, không phải Văn học thì không học. Nhưng cao thủ học tập lại đang do dự giữa ban xã hội và ban tự nhiên. Bản thân cô ấy muốn học ban xã hội, còn cha mẹ cô ấy lại hy vọng sau này cô ấy làm bác sĩ. Vì vậy, quả thực là tôi có đôi chút lo lắng: Chẳng may cuối cùng cao thủ học tập không thể lay chuyển được cha mẹ mình, bị
ép buộc phải lựa chọn ban tự nhiên thì sao? Ba môn học thuộc ban tự nhiên của cô ấy đều đã bị tôi kéo xuống nước, bởi vì kể từ khi ngồi cùng bàn với tôi, cô ấy chưa từng chăm chú nghe giảng lấy một lần.
Thành tích thi cuối kỳ khiến tôi giật mình kinh ngạc.
Thành tích của tôi đúng như dự liệu, điểm ba môn Vật lý, Hóa học, Sinh học đều ở mức trung bình, nhưng ba môn này của học sinh giỏi đều trên chín mươi điểm. Chẳng phải là cô ấy không nghe giảng giống tôi hay sao? Lẽ nào cô ấy gian lận trong thi cử?
Tôi do dự mấy ngày, cuối cùng gạn dũng khí hỏi cô ấy.
“Thực ra, tớ luôn chuẩn bị bài ở nhà một cách nghiêm túc, đánh dấu những chỗ không hiểu, khi cô giáo giảng tới đây, tớ sẽ chú ý lắng nghe. Việc đầu tiên tớ làm sau khi tan học về nhà chính là ôn tập nội dung của bài học ngày hôm ấy... Đúng rồi, bài tập nào không làm được, tớ sẽ lên mạng tra tài liệu, tóm lại là phải hiểu triệt để từng đề.”
Tôi bừng tỉnh. Thì ra danh hiệu học sinh giỏi này không phải là giả, tôi chỉ nhìn thấy cảnh cô ấy và tôi đọc tiểu thuyết trong giờ học mà không biết rằng cô ấy lại tiếp tục dốc sức vào khoảng thời gian tan học. Tôi còn tưởng rằng cô ấy đã bị mình kéo xuống nước, thực ra cô ấy đã leo cao tới mức không ai có thể theo kịp.
Sau đó, cao thủ học tập đã chọn ban tự nhiên theo ý kiến của cha mẹ. Sau đó nữa, cô ấy thuận lợi thi đỗ vào một trường đại học y khoa nổi tiếng. Một số bạn học trêu đùa rằng có phải là trong đầu cô ấy có chứa đựng một chiếc máy vi tính thông minh hay không.
Tôi trả lời thay cho cô ấy: Các cậu đừng chỉ nhìn biểu hiện của cậu ấy trong giờ học, sao không nghĩ sau khi tan học chúng ta làm gì? Cậu ấy lại đang làm gì nhỉ?
"𝑲𝒉𝒐𝒂̉𝒏𝒈 𝒄𝒂́𝒄𝒉 đ𝒆̂̀𝒖 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒏𝒐̛́𝒊 𝒓𝒐̣̂𝒏𝒈 𝒐̛̉ 𝒏𝒐̛𝒊 𝒎𝒐̣𝒊 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒏𝒉𝒊̀𝒏 𝒕𝒉𝒂̂́𝒚."
--- Trích cuốn "8 giờ sống, 8 giờ làm việc, 8 giờ nỗ lực" | Lý Tiểu Đường Quán.
𝐌𝐞𝐨𝐡𝐨𝐚𝐧𝐠 đ𝐨̣𝐜 𝐬𝐚́𝐜𝐡!