11/05/2025
-11.05.2025-
"Nếu có cơ hội hãy học và làm tất cả những gì bạn muốn"
Tản mạn một chút về bản thân: Mình vừa trải qua gần một năm(chính xác là vào 10.07.2024) tập trung hoàn toàn vào việc học tiếng Đức và chuẩn bị bắt đầu bước sang một trang mới trong cuộc sống.
Nhìn lại cuộc hành trình bất ngờ trong một năm qua có quá nhiều thứ mới mẻ: những con người mới, cuộc sống xung quanh mới và cả những mục tiêu mới hoàn toàn so với những kế hoạch lúc năm nhất đại học.
Mới năm ngoái mình còn là một cậu sinh viên đại học năm nhất trong đầu có cả một dự định dài dài về net-working, về học bổng,...; bên ngoài thì có cả một công việc với những người đồng nghiệp, với người sếp đã dạy mình rất nhiều, còn có cả những câu lạc bộ mà bản thân dự tính sẽ phát triển lâu hơn ở đó nữa.
Từ lúc quyết định nghỉ học đến lúc chọn dừng lại để bắt đầu một hành trình mới mẻ hơn chỉ diễn ra vỏn vẹn chỉ 1 tuần, 1 tuần để suy nghĩ, để đắn đo, để tìm hiểu về đất nước kia. Không phải vì cuộc sống ở đại học không vui thậm chí mình học được rất nhiều thứ, gặp được rất nhiều người giỏi. Kết thúc năm nhất với thật nhiều dự định cho năm 2 thì đột nhiên bố hỏi mình "Mày có muốn đi du học không con?". Thật sự chưa từng nghĩ và cũng chưa từng có ý định.
Nhưng "Tại sao mình lại không thử?, Tại sao mình lại phải không bắt đầu một thứ thật sự mới mẻ hơn?, Sẽ thật thú vị biết bao khi được có được cơ hội phát triển bản thân như vậy! "
"Năm nay mình 19 tuổi thậm chí đi 10 năm nữa mình cũng chỉ mới 30 tuổi, mình có quá trẻ để sợ hãi một cái gì đó"
-Cuộc sống là của bạn, lựa chọn là ở bạn, rực rỡ hay không là do bạn-