Sosono Spa
- Home
- Sosono Spa
Sosono Spa là nơi giúp mọi người thư giãn cơ thể, an yên tâm hồn và là nơi để yêu thương chính mình.
Address
22b Nguyễn Công Trứ, Phường Phú Hội, TP Huế
Opening Hours
| Monday | 08:00 - 21:00 |
| Tuesday | 08:00 - 21:00 |
| Wednesday | 08:00 - 21:00 |
| Thursday | 08:00 - 21:00 |
| Friday | 08:00 - 21:00 |
| Saturday | 08:00 - 21:00 |
| Sunday | 08:00 - 21:00 |
Telephone
Website
Alerts
Be the first to know and let us send you an email when Sosono Spa posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.
Contact The Practice
Send a message to Sosono Spa:
Shortcuts
-
Want your practice to be the top-listed Clinic?
Sosono Spa - Nature is always the best
Nhiều người hỏi tôi rằng: Tại sao lại rẽ ngang làm nghề SPA.
Tôi chỉ biết cười: Nghề chọn mình.
Năm đó, khi vừa tốt nghiệp đại học, đang mông lung không biết chọn con đường nào để đi tiếp thì con bạn rủ đi Lăng Cô chơi. Bước ngoặt của tôi bắt đầu từ đó. Nó đi nộp hồ sơ phỏng vấn LAGUNA, hôm đó là ngày hội việc làm của LAGUNA tỏ chức tại Lăng Cô. Tôi bước vào theo rồi bị cuốn hút vào gian hàng SPA, mùi thơm, sự bài trí độc đáo, những thứ mà cả đời mình chưa từng thấy. Rồi như một cơ duyên đưa tôi tới ngồi phỏng vấn. Khi đó, tôi là đứa duy nhất đăng ký phỏng vấn SPA, trong lúc những ứng viên còn lại là phỏng vấn bộ phận khác bị rớt nên mới nộp đơn vào SPA. Trở thành 1 trong 6 nhân viên SPA đầu tiên của LAGUNA (nôm na cũng được gọi là cán bộ nguồn đấy). Nhưng trong đầu tôi nghĩ, làm SPA qua 2 tháng thử việc thôi, đẹp rồi ra đi tìm việc cũng chưa muộn.
15/7/2012 Tôi bước vào ngành SPA như 1 định mệnh, 3 thằng bạn thân lúc đó can ngăn hết lời, nào là ngành đó phức tạp, nào là nó lừa đấy, nào là mi định vứt bằng đại học à. Bỏ ngoài tai những lời can ngăn thật lòng đó, tôi bước lên xe tới Lăng Cô. Nhưng khi bước vào SPA mọi âm mưu, ý định ban đầu tan biến hết. Lại cảm thấy yêu thích, khám phá, mặc dù khi ấy tôi đã từng đổ mồ hôi và cả nước mắt bởi những khó khăn và sự nghiêm khắc của cô giáo Mimi. Cả buổi trưa ngồi chống 2 mắt lên để học, luyện tập liên tục, bị la, bị mắng nhưng vượt lên trên hết là sự tận tâm của cô, đến bây giờ tôi vẫn cảm thấy nợ người ấy, người đã dạy cho tôi rất nhiều điều.