25/09/2016
[Chào buổi sáng]
VIẾT VỀ VỤ TAI NẠN HI HỮU CỦA CHÚ XE BAGAC VÔ TÌNH CHỞ TÔN GÂY TAI NẠN LÀM CHẾT 1 EM NHỎ!
"Đây là bài viết đầu tiên của tôi ngoài vấn đề Yêu trai gái.Hôm nay , tôi giành những lời này cho một tình yêu của những người xa lạ - của con người với con người.
Chẳng hiểu sao , tôi luôn động lòng bởi những người vất vả. Ngay từ khi đọc bài báo về em nhỏ gặp nạn, tôi đã cầu mong em không sao, một phần vì thương e , một phần vì nghĩ cho người đàn ông lam lũ đó...
Nếu bạn sống trong cuộc sống dư giả . Bạn có tất cả ngay từ khi ban sơ, đến bây giờ bữa ăn 1 tuần cũng được bố mẹ cung cấp cho đủ. Thì bạn không thể nào hiều, đôi ba cốc trà chanh cũng là cả ngày lao động của ai đó.
Vâng, tất nhiên sẽ có số đông người chỉ chích, cho rằng vì sự thiếu hiểu biết rồi thì vi phạm luật ATGT gây nên. Rồi những lời cay đắng hơn rằng " Người giàu thì làm gì vẫn sai, còn người nghèo làm gì cũng cậy mình nghèo và được bênh vực là đúng " Rồi thì " Vin vào cớ nghèo gây tai nạn cho người khác "
Ừ. Nếu như bác ấy đẩy xe và vô tình vào ai đó, dù cả xã hội miệt thị, tôi cũng sẽ im lặng. Im lặng vì họ khổ quá mới phải ra đường, vì sức đó , tuổi đó có xin việc gì cũng chẳng ai dám thuê, lẽ ra ở cái thời điểm đó, như những người khác là một tuổi già an nhàn bên con cháu chứ chẳng phải dãi nắng dầm sương. Chứ không như nhiều người. Lên án, rồi dùng những từ ngữ đọc mà thấy tổn thương lây, chẳng tài nào hiểu sao giữa người với người có thể nhẫn tâm với nhau như thế ...
Nhưng đây là do trẻ con , mấy đứa tụi nhỏ nô đùa và CHẲNG MAY gây ra tai nạn. Nếu ai đó nói bác vi phạm luật, thì theo tôi biết cũng chẳng có luật nào cho trẻ em dưới 18 tuổi được vui chơi dưới lòng đường hay có luật nào gọi là lòng đường là nơi vui chơi cả. Hãy công bằng rằng lỗi ở cả hai và chẳng ai mong muốn. Vậy thì hà cớ gì cứ phải mắng chửi người ta, như vậy chưa đủ khổ hay sao chứ. Thấy người ta bảo, trong người chú chẳng có nổi 20 nghìn , ôi 20 nghìn của các bạn đang dùng FB đây chắc chả nạp đủ 3g, chả bằng một góc nhỏ cái di động. Và chuyến xe bác chở đó cũng chỉ được 3,40 nghìn... ÔI đọc mà xót xa, mà rơi nước mắt ... Ngần đó tiền đối với tất cả chúng ta đây nó bé, mà người đáng tuổi bố mình, ông mình vẫn phải đội nắng đội mưa.... Bác còn sống được bao lâu cơ chứ ... đúng là cuộc đời... !!! Đắng cay quá...
Tôi bắt đầu thấy sợ, sợ tụi nhỏ năng động khủng khiếp. Lắm khi đang đi trong ngõ tự nhiên con nhà ai lao ra, không phanh gấp thì cũng muối mày muối mặt. Dù chả cần biết mình đi đúng, đi sai. Thì người nhà người ta sẽ bu vào chửi mình đi đứng kiểu gì đâm vào chúng nó. Rồi thì cũng chả hiếm khi, trẻ con vô tư đá bóng vỉa hè, bóng bị đá ra đường, cô mình cả 2 vc gẫy cả chân tay nhưng vì là trẻ con nên ai dám bắt đền ???. Như nhiều vụ trên mạng cũng vậy, đứa bé tí thọt lỏm ở đầu xe ô tô, ừ bảo người lớn cơ ! thấy thì người ta đã tránh, đây bé xíu ko à mà khuất tầm nhìn thử hỏi dựa vào đâu để tránh né. Thế là thôi, tự nhiên tài sản mất, nguy cơ vào tù trong khi chỉ đơn giản là tham gia giao thông rất bình thường, chẳng hề vi phạm gì. Người vi phạm lại chưa đến tuổi thi hành luật pháp, là do sự xơ xẩy của người lớn mà làm tổn hại đến nhiều người. Đúng vậy, trẻ con là còn nhỏ , chưa ý thức được việc mình làm. Nhưng là bố là mẹ hãy quan tâm và bảo vệ đến con cái của chính bản thân mình. Đây cũng là bài học để nhiều phụ huynh lo cho con cái mình hơn, vừa đỡ tổn hại đến chính mình, vừa đỡ gây ảnh hưởng cho người khác. Còn một người dù có thông minh, có thần thánh. Cũng không thể nào lường trước được vụ việc có để xe chở mái tôn dưới đường mà gây ra hậu quả nghiêm trọng như vậy. Đó thật sự là điều vô cùng hi hữu. Cũng như mấy người bán hàng nước gần đường tàu, có lần tàu đi qua chẹt vào viên gạch trên đường ray, bắn vào đầu người đàn ông đang uống nước. Vậy theo đúng như mng nói, thì bà bán nước chắc chắn đi tù ...
Có 2 luồng bất cập ở đây
1 là vô ý gây chết người vì vi phạm luật an toàn giao thông
2 là vô ý cho trẻ nhỏ chơi đùa dưới lòng đường gây hậu quả nghiêm trọng
Và trẻ con vẫn tiếp tục nô đùa như vậy, người nghèo vẫn phải làm những công việc như trên. Ở một đất nước đang phát triển ( dù đang nhưng vẫn chậm hơn bao nhiêu nền kinh tế so với nước khác ) thì những anh hùng bàn phím, đến đèn đỏ đôi khi không biết dừng, rác chưa vứt đúng nơi quy định vẫn ngồi phán xét luật với không luật. Hãy nhớ mình đang ở đâu, xã hội ngày càng vô cảm càng nhẫn tâm !
Đến vô tình như những bản án tên tòa, họ còn xét tình tiết giảm nhẹ tội cũng có mức độ, có khoản 1 khoản 2. Vậy con người với nhau, sao không thông cảm với nhau mà sống !
Một gia đình đã mất con. Tôi xin cho xã hội và mọi người hãy thương cho một gia đình khác đang nguy cơ mất bố, mất chồng. Họ khổ lắm ... Họ không ăn cướp, họ chỉ làm công thôi ! Làm ơn thương người ta với !!! "
[Vũ Loan]