13/01/2026
🚨 Big news, friends and family!
Last month, I made the decision to step away from the Liberal Party and join a new party– The West Party. 🌏
As a member of The West Party, I’m honoured to be selected as a candidate for the seat of St. Albans. This seat has been held by Labor for too long—they call it a “safe Labor seat,” but it’s time to show that no seat should ever be taken for granted.
The people of St. Albans deserve better representation, someone who will fight for our community and its needs.
Why the West matters:
* Roads like Furlong Rd and Main Rd are full of potholes and badly need upgrades.
* Our hospitals and clinics are overcrowded, with long waits for emergency care and specialist appointments.
* Local schools, youth programs, and community services are underfunded, while the East continues to get more resources.
This is not just politics—it’s about everyday life. It’s about safe streets, accessible healthcare, better schools, and opportunities for everyone in the West.
The West Party is by the West, for the West. We are your neighbours, your friends, your voices in Parliament. Our goal is simple: to make sure our community gets the attention, funding, and respect it deserves.
This coming November, remember to vote 1 for me for The West Party! Let’s work together to make the West stronger, safer, and better represented. 💪
Click on link in comments.
🚨 Tin nóng, bạn bè và gia đình!
Tháng trước, tôi đã quyết định rút khỏi Đảng Tự Do và gia nhập đảng mới – Đảng West Party. 🌏
Là một thành viên của Đảng West Party, tôi rất vinh dự được chọn làm ứng cử viên cho khu vực bầu cử St. Albans. Khu vực này đã bị Đảng Lao động chiếm giữ quá lâu—họ gọi đây là “khu vực an toàn của đảng Lao động,” nhưng đã đến lúc cho họ thấy không có khu vực nào là an toàn ở Victoria. Người dân St. Albans xứng đáng có sự đại diện tốt hơn, một người sẽ đấu tranh cho St Albans và những nhu cầu thiết yếu của chúng ta.
Tại sao vùng Tây quan trọng:
* Những con đường như Furlong Rd và Main Rd đầy ổ gà và cần nâng cấp ngay lập tức.
* Bệnh viện và phòng khám của chúng ta quá tải, thời gian chờ cấp cứu và khám chuyên khoa quá lâu.
* Trường học, chương trình cho thanh niên và các dịch vụ cộng đồng bị thiếu kinh phí, trong khi các khu vực phía Đông lại được ưu tiên nhiều hơn.
Đây không chỉ là chính trị—mà là cuộc sống hàng ngày. Là về đường xá an toàn, chăm sóc y tế dễ tiếp cận, trường học tốt hơn và cơ hội cho mọi người ở vùng Tây.
Đảng West Party là do người ở miền Tây lập ra, vì người miền Tây. Chúng tôi là hàng xóm, là bạn bè, là tiếng nói của các bạn tại Quốc hội. Mục tiêu của chúng tôi rất đơn giản: đảm bảo cộng đồng của quan tâm, cấp kinh phí và tôn trọng xứng đáng.
Tháng Mười Một này, hãy nhớ bỏ phiếu số 1 cho tôi và Đảng West Party! Hãy cùng nhau làm cho vùng Tây mạnh mẽ hơn, an toàn hơn và được đại diện tốt hơn. 💪
Bắm vào link trong comments.