08/01/2023
Cuộc sống của tôi ,có rất nhiều khó khăn và trở ngại 😌. Tôi đã kết hôn nhưng cuộc sống gia đình của chúng tôi không như tôi đã nghĩ . Tôi đã có hai đứa con, biết yêu thương bố mẹ. Nhưng mỗi điều tôi sống mỗi ngày cùng chồng , tôi không có cảm giác được yêu thương và quan tâm. Tôi nhìn cảnh anh chị em , người thân trong gia đình, họ tình cảm mà tôi thèm cái cảm giác đó. Chồng mình thì rượu chè không lo làm ăn, chỉ lo ăn chơi, đánh vợ con trong khi bố mẹ tôi không biết có người con rể đối sử với con gái vậy. Cuối năm ngoái vì cuộc ăn uống say sưa về đổi chửi bới, đánh vk rồi đuổi khỏi nhà. Tôi mới quyết định ly hôn😞😞😞 Ly hôn trong bao nhiêu giọt nước mắt, thương con nhưng vẫn dứt áo ra đi. Không phải mình đi theo người khác. Mà mình buồn vì lấy nhầm ck. Một người ck chỉ lo ăn chơi , rồi về hành gia đình sang vợ,sang con .Mình không nghĩ rằng cuộc đời mình lại như thế . Bây giờ lặn lội. Lủi thủi một mình tìm việc làm để gửi tiền ăn, tiền học cho con. Mình chỉ nghĩ bây giờ , mình phải cố gắng chăm sóc bản thân và cố gắng làm dành hết cho con sau này. Hi vọng các con luôn nhớ về mẹ. Các bạn có ai hoàn cảnh như mình không ạ.