15/01/2024
Trong tình yêu liệu có nên tính toán so đo. Hi vọng các bạn sẽ có câu trả lời sau khi đọc xong bài viết này
Ai cũng thế khi đã bước vào ngưỡng cửa đầu đời đều mong muốn có một tình yêu đẹp như phim Hàn Quốc vậy thế nhưng liệu rằng có mối tình nào đẹp như thế không
Tôi và em quen nhau một thời gian dài Sau đó chúng tôi quyết định đến với nhau và về cùng một nhà, thời gian đầu tôi và em sống với nhau rất hạnh phúc và có lẽ Nếu cuộc sống của hai đứa mãi chỉ như thế thì cũng không có gì để nói. Tôi luôn dùng tình cảm chân thành của mình để chấp nhận tất cả những gì em có kể cả là những điểm xấu, thế nhưng trong thời gian tôi và em sống cùng nhau em luôn đưa ra những điều kiện bắt tôi phải làm theo tôi cũng đã cố chấp nhận nhưng Càng ngày em càng quá đáng. Đôi khi em thường mặc cả với tôi, và rồi chuyện gì đến thì cũng sẽ phải đến và một ngày tôi đã mất bình tĩnh và nặng lời với em, Cuối cùng thì em lựa chọn ra đi xách theo chiếc vali quần áo, lúc đó tôi cũng mặc kệ không thèm quan tâm, nhưng khoảng nửa giờ sau tôi lại lấy xe và đuổi theo em tôi đạp ga cố gắng làm sao đến bến xe nhanh nhất hi vọng là em chưa đi nhưng khi tôi ra tới bến xe thì không còn kịp nữa. Mọi chuyện sau này như thế nào thì tôi sẽ không nói đến nữa. Tôi chỉ biết những dòng này để đưa ra một số quan điểm
Yêu là phải hy sinh và chấp nhận quan điểm đó liệu có đúng hay là chỉ đúng trong từng trường hợp. Một số người lại có quan điểm không hợp thì chia tay và quan điểm này thường chiếm đa số, một quan điểm khác là nên đóng góp ý kiến để thay đổi người yêu của mình, một số lại có ý kiến rằng mặc cả và tính toán đó thường là tính cách mặc định của người phụ nữ. Có ý kiến rằng Thôi thì cứ chấp nhận được ông thì mất bà, được bà thì mất ông Có lẽ nào lại được cả đôi. Vậy mới thấy cuộc sống của những cặp đôi cũng khá phức tạp Bởi vậy cho nên các cụ mới có câu được vợ mất chồng là đúng thôi. Còn quan điểm của các bạn về tình yêu thì thế nào