Linh Mục Hoàng Minh Thắng

Linh Mục Hoàng Minh Thắng Linh Mục Juse Hoàng Minh Thắng

18/04/2025

Cha chỉ các con phương pháp Trị khỏi TẬN GỐC XƯƠN.G KHƠP - THOÁI HÓA - THOÁT VỊ - VIÊM KHỚP - GÚT - ĐAU NHỨC .
- Đau lưng, đau thắt lưng kéo xuống hông và chân
- Đau mỏi vai gáy, tê bì bàn tay bàn chân
- Viêm khớp, Thoái hóa, Thoát vị
- G*i cột sống, khớp kêu lục cục
Dù là nặng hay nhẹ, biến chứng lâu năm cứ theo chỉ dẫn của Cha đều chữa được !
Mang Trong mình sứ mệnh cứu rỗi những ai đang phải khổ sở vì căn bệnh nan y này, phải chịu sự dày vò nỗi đau thể xác .
Hôm nay Cha đọc được nhiều bài viết trên mạng xã hội nói về tình trạng Đau Xư.ơng Kh.ớp mà rất nhiều người đang vất vả tìm cách chữa trị nên Cha ngồi chia sẻ cho những ai đang khổ sở về căn bệnh này.
Nhiều người chạy chữa khắp nơi không khỏi nhưng biết đến cha cha chỉ giúp hai tháng đã khỏi được rồi.
Các con bị: THOÁI HÓA - THOÁT VỊ - VIÊM KH.ỚP - GÚT - ĐAU NHỨC ... để lại SỐ ĐIỆN THOẠI cho cha ngay để cha thăm khám và điều trị kịp thời tránh bệnh chuyển biến nặng, nặng mấy Cha cũng chữa được, triệt tiêu tế bào SIÊU ĐỘC , ngăn ngừa khớp khô, mục xương. Cha chúc tất cả mọi người luôn sức khỏe và tràn đây hồng ân của Chúa. Người luôn giang tay che chở cho tất cả chúng ta. Amen

18/04/2025
Hồng ân 40 năm linh mục-Đức ông Giuse Hoàng Minh Thắng
18/04/2025

Hồng ân 40 năm linh mục-Đức ông Giuse Hoàng Minh Thắng

⚜ BỨC ẢNH LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT 💘Chúa Giêsu yêu cầu chị thánh Faustina nhờ người vẽ một bức hình theo mẫu chị được nhìn t...
18/04/2025

⚜ BỨC ẢNH LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT 💘
Chúa Giêsu yêu cầu chị thánh Faustina nhờ người vẽ một bức hình theo mẫu chị được nhìn thấy. Chúa còn tuyên bố đó là chiếc bình để kín múc tình thương từ đại dương Thương Xót vô biên của Ngài. Trong hình này, ta thấy Chúa Giêsu đang đến với ta, tay phải giơ cao ban phúc lành, và tay trái chạm vào áo ngay phía dưới chỗ trái tim, nơi đó phát xuất hai luồng sáng, một màu đỏ, một màu xanh nhạt. Chúa mặc y phục trắng, rực rỡ ánh sáng của chức linh mục thượng phẩm đời đời. Ngài đến đem phúc lành cho những ai đang ngóng đợi.
Giữa xã hội chuộng văn minh hình ảnh,
Lấy mắt nhìn thay thế não suy tư,
Tự cõi lòng Thương Xót đầy dư
Ta cho con một bức hình diễn tả.
Dưới áo trắng của linh mục cao cả,
Trái tim Ta là nguồn mạch xót thương.
Luồng sáng xanh là dòng nước phi thường,
Tẩy sạch con hết muôn vàn tội lỗi.
Luồng sáng hồng là máu đào cứu rỗi,
Nuôi sống con trong Thánh Thể nhiệm mầu.
Hãy ngắm nhìn và hãy thốt lên câu:
“Lạy Chúa Giêsu, con tín thác!”
Đó ý nghĩa rất đơn sơ mộc mạc,
Hiểu lấy cho con, mà nói cho đời.
Cuối lộ trình lịch sử con ơi,
Cuộc phán xét đang chờ trước mặt
Còn cơ hội cuối cùng cần nắm bắt
Cơ hội Lòng Thương Xót đã mở ra.
Còn đợi gì mà không đến với Ta
Để nhân loại được bình an hạnh phúc!
Hãy nói với mọi người, mọi nơi, mọi lúc,
Hãy ăn năn trước khi quá muộn màng.
Này con ơi, kìa lịch sử sang trang,
Hãy đón lấy hạnh phúc đời đời Ta dọn sẵn.
Trăng Thập Tự,

CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN NĂM CLc 1, 1 – 4; 4, 14 – 21HÔM NAY ỨNG NGHIỆM ĐOẠN KINH THÁNH NÀYHôm nay, Chúa trở về quê nhà...
18/04/2025

CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN NĂM C
Lc 1, 1 – 4; 4, 14 – 21
HÔM NAY ỨNG NGHIỆM ĐOẠN KINH THÁNH NÀY
Hôm nay, Chúa trở về quê nhà Nazarét với tư thế là Đấng Thiên Sai trong quyền năng của Chúa Thánh Thần. Ngày nghỉ lễ, Chúa vào trong hội đường của họ. Đây là thói quen của Chúa. Chúa đứng dậy để đọc sách. Người ta trao cho Chúa quyển sách tiên tri Isaia. Chúa mở sách và gặp chỗ có chép rằng: “ Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã sức dầu cho tôi, sai tôi đi rao giảng Tin Mừng cho người nghèo khó, chữa lành những người sầu khổ trong tâm hồn, loan tin giải thoát cho người bị giam cầm, cho người mù được thấy, giải thoát người bị áp chế, công bố năm hông ân của Thiên Chúa “. Như vậy, với lời tiên báo của tiên tri Isaia trên đây, chúng ta tái khám phá ra sứ mạng của Chúa:
-Chúa là Đấng Cứu Thế, Chúa được Chúa Cha xức dầu thánh hiến bởi quyền năng của Chúa Thánh Thần. Chúa thuộc về Thiên Chúa. Chúa ở thế giới thần linh. Nhưng Chúa vâng lời Chúa Cha nhập thế làm người trong lòng Đức trinh nữ Maria để cứu chuộc chúng ta. Chúa là Thiên Chúa thật và là người thật
-Chúa đến trần gian. Chúa rao giảng Tin Mừng. Tin mừng đó là Chúa giúp con người chúng ta nhận biết Thiên Chúa là Cha và Chúa còn cho chúng ta thấy Thiên Chúa yêu thương con người chúng ta vô cùng, yêu đến nỗi đã ban chính Chúa cho chúng ta, và rồi Chúa đã chết thập giá vì chúng ta, để cứu chúng ta khỏi chết đời đời. Chúng ta đáp lại tình yêu Thiên Chúa một cách cụ thể, sống động là yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức lực ( Mc 12, 30 ), được thể hiện ra bên ngoài bằng việc phụng thờ Thiên Chúa, xa tránh các tội lỗi. Kế đến, Chúa dạy chúng ta là anh chị em với nhau, là con một Cha trên trời, cho nên chúng ta phải biết sống hòa thuận yêu thương nhau, giúp đỡ lẫn nhau, nhất là giúp nhau nên thánh.
-Chúa làm các phép lạ là để cứu chữa những đau khổ về thể xác do bệnh tật của con người chúng ta, như Chúa cho người mù được thấy, kẻ điếc được nghe, người câm được nói, người phong hủi được lành sạch, người bị quỷ ám được khỏi…. và cho kẻ chết sống lại, Chúa đem lại hạnh phúc, sự sống, sức khỏe cho con người chúng ta.
-Chúa ủi an chúng ta khi chúng ta gặp đau khổ trong trong tinh thần bởi những thất bại, kỳ thị, hiểu lầm, bỏ rơi, hất hủi… trong cuộc sống. Chúa giải thoát con người chúng ta khỏi bị giam cầm bởi tội lỗi, ma quỷ, xác thịt, thế gian. Chúa tha thứ tội lỗi cho chúng ta để rồi chúng ta được sống trong tự do mà phụng sự Chúa.
-Chúa công bố năm hồng ân của Thiên Chúa, nghĩa là thời đại ân sủng đã đến, thời đại mà các ngày sống của con người chúng ta đều là những ngày thánh, những ngày ân tình đầy ý nghĩa dâng cho Chúa ( Bđ I ) mà Chúa ban cho chúng ta để chúng ta tiến bước trong tin yêu, phó thác, bình an, hạnh phúc.
Như vậy, chúng ta đã biết được những việc Chúa đã làm trong trần gian này là vì yêu thương chúng ta. Chúng ta tạ ơn Chúa. Chúng ta hãy bắt chước những người Do Thái ngày xưa trong bài đọc một trích sách Nêhêmi là khao khát lắng nghe Lời Chúa, đừng buồn sầu, đừng khóc lóc than van, bi quan, tuyệt vọng, bởi vì những điều ấy dễ làm cho chúng ta chùng bước, không còn muốn dấn thân bước theo Chúa nữa, mà hãy hân hoan ca tụng Chúa. Ca tụng những việc kỳ dịu Chúa đã làm cho chúng ta, để rồi chúng ta hãy thay đổi lối sống theo ý Chúa, và chúng ta loan truyền danh Chúa cho mọi người.
Lạy Chúa Cứu Thế, chúng con xin Chúa hãy thực hiện sứ mạng Thiên Sai của Chúa trên mỗi con người chúng con và cho thế giới này để tất cả mọi người được sống trong ân nghĩa, trong bình an và hạnh phúc của Chúa. Xin Chúa cho chúng con biết mở rộng tâm hồn chúng con để cho Lời Chúa thâm nhập và biến đổi chúng con, cho chúng con sống tốt hơn. Xin cho chúng con biết tựa nương vào niềm vui của Chúa là đồn lũy của chúng con ( Bđ I ). Amen

18/04/2025

🛑Khi ấy Chúa Jesus Phán Cùng Các Môn Đệ Rằng: Hãy Xin Thì Sẽ Được , Hãy Tìm Thì Sẽ Gặp , Hãy Gõ Cửa Thì Sẽ Mở Cho. Vì bất Cứ ai Xin Thì Sẽ Nhận Được . Ai tìm thì Sẽ Gặp , ai gõ Cửa thì sẽ mở Cho ❤️

1. Thập giá vác trên vai thường nhẹ hơn thập giá kéo lê – T. Têrêxa Avila.2. Sống tình yêu không phải là căng lều trên đ...
18/04/2025

1. Thập giá vác trên vai thường nhẹ hơn thập giá kéo lê – T. Têrêxa Avila.
2. Sống tình yêu không phải là căng lều trên đỉnh Thabor, mà là cùng với GIÊSU ta treo lên đồi Cavê – T. Têrêxa Lisieux.
3. Con không xin cho mình khỏi đau khổ, nhưng chỉ xin Ngài đừng bỏ con trong khổ đau – T. Bernadette.
4. Có đức tin là ký vào một tờ giấy trắng và để Thiên Chúa muốn viết gì vào đó tùy Người – T. Augustinô.
5. Chúng ta sẽ an toàn vượt qua giông tố, bao lâu niềm tin của chúng ta còn gắn chặt vào Thiên Chúa – T Phanxicô Salêsiô.
6. Khi mọi người bỏ rơi chúng ta, chúng ta hãy phó thác tất cả cho Thiên Chúa – T. Sophle Barat.
7. Hãy để Thiên Chúa điều khiển chiếc thuyền nhỏ bé của chúng ta, nếu nó hữu ích, thì Người sẽ giữ nó khỏi bị đắm – T. Vincent De Paul.
8. Người giàu có đánh cắp của người nghèo khi họ tiêu xài phung phí những của cải dư thừa – T. Thomas D’Aquin.
9. Làm theo thánh ý của Chúa chưa đủ, mà phải làm một cánh vui vẻ và nhiệt tình – T. Fancols De Sale.
10. Lao động phải được nhận thức và sống như một thiên chức, một sứ mạng, một sự góp phần vào nền văn minh của nhân loại – T. Gioan XXIII.
11. Sự vĩ đại của bác ái không được đo lường theo số lượng mà theo sự phóng đạt của tâm hồn – T. Chrysostone.
12. Kitô hữu là người trao ban chính bản thân mình – T. Têrêxa Calcutta.
13. Tha thứ một sự bất công, là nâng mình lên tột đỉnh của nhân đức, là vượt trên bản tính tự nhiên, là bắt chước Thiên Chúa – T. Gregolre De Nysse.
14. Không tốt với người hung dữ là chưa tốt hoàn toàn – T. Phanxicô Assisi.
15. Cho người đói khổ điều họ cần, chính là trả của lại cho họ chứ không phải cho họ cái thuộc về chúng ta – T. Gregolre Le Grand.
16. Càng lãnh nhận nhiều càng kết toán nhiều – T. Gregolre.
17. Phân phát bánh cho người đói ăn là tốt, nhưng tốt hơn là đừng để ai phải đói ăn – T. Augustinô.
18. Miếng bánh bạn giữ lại là của người đói khổ, cái áo bạn cất trong vali là của kẻ trần trụi – T. Basile.
19. Tình yêu có đôi chân đến với người nghèo. Tình yêu có đôi mắt để thấy bất hạnh và thếu thốn. Tình yêu có đôi tai để nghe được tiếng than thở của tha nhân – T Augustinô.
20. Chúa không cần việc làm của chúng ta. Ngài chỉ muốn tình yêu thúc đẩy những việc làm ấy – T. Têrêxa Avila.
21. Cứ yêu rồi làm điều gì mình muốn – T. Augustinô.
22. Tôi được sinh ra là sống cho những gì cao quý hơn – T. Talitlao Koka.

Kinh Cầu Cho Các Bệnh NhânLạy Mẹ Maria, xin Mẹ hãy ở bên các bệnh nhân trên khắp thế giới, bên những người bất tỉnh vào ...
18/04/2025

Kinh Cầu Cho Các Bệnh Nhân
Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ hãy ở bên các bệnh nhân trên khắp thế giới, bên những người bất tỉnh vào lúc này và sẽ chết, bên những người đang bước vào cơn hấp hối, bên những người đã mất hết hy vọng được khỏi bệnh, bên những người đang rên siết quằn quại trong đau đớn thể xác và tâm hồn, bên những người không có khả năng để chạy chữa, vì thiếu hụt tiền của.
Xin Mẹ hãy ở bên những người rất muốn bước đi mà phải nằm bất động, những người đáng được nằm nghỉ mà phải làm việc vì đói khát cơ cực và túng bấn.
Xin thương đến những người đang lăn lộn trên giường vì không tìm được một tư thế nằm dễ chịu, những người phải thao thức trắng đêm trường, những người bị dằn vặt bởi bao lo âu của gia đình túng quẫn, những người mà bệnh tật đã buộc phải từ biệt những ước vọng, những dự tính hằng tha thiết được thực hiện.
Xin Mẹ hãy gần bên những người không tin vào cuộc sống vĩnh cửu, những người chỉ biết than thân trách phận, những người đã hoặc đang có ý muốn tự tử, những người bực tức và chửi rủa Thiên Chúa, những người không được diễm phúc nhận biết Đức Giêsu Kitô, Đấng đã bị bỏ rơi trên Thánh giá và đã lãnh nhận vô vàn đau khổ, và cái chết như họ và cho họ. Amen.

“Hoa trái của thinh lặng là cầu nguyện.Hoa trái của cầu nguyện là đức tin.Hoa trái của đức tin là tình yêu.Hoa trái của ...
18/04/2025

“Hoa trái của thinh lặng là cầu nguyện.
Hoa trái của cầu nguyện là đức tin.
Hoa trái của đức tin là tình yêu.
Hoa trái của tình yêu là phục vụ.
Hoa trái của phục vụ là bình an.”
(Mẹ Têrêsa Calcutta)

Adresse

Am Lustgarten, 10178 Berlin
Berlin
10176

Benachrichtigungen

Lassen Sie sich von uns eine E-Mail senden und seien Sie der erste der Neuigkeiten und Aktionen von Linh Mục Hoàng Minh Thắng erfährt. Ihre E-Mail-Adresse wird nicht für andere Zwecke verwendet und Sie können sich jederzeit abmelden.

Teilen

Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn
Share on Pinterest Share on Reddit Share via Email
Share on WhatsApp Share on Instagram Share on Telegram