
03/09/2025
🪷Tôi bị ung thư máu nay đã khỏi nhờ tu luyện Đại Pháp
☘️Tại sao cứ đến cuối năm tôi lại nhớ đến cái ngày ngày mà tôi không thể nào quên?!
Vậy là đã sáu năm rồi cái ngày tưởng chừng tôi sẽ không còn trên cõi đời này nữa, tôi tự giới thiệu tôi tên Lê Đức Sang. Tôi sinh ra tại vùng quê nghèo Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang, khi lớn lên tôi làm đủ mọi công việc để kiếm sống và rồi xây dựng gia đình. Nhưng thật không may... tôi đã bị ung thư máu, tưởng chừng cuộc đời đã chấm hết, trong lúc tuyệt vọng thì tôi đã gặp được chú, học trước tôi năm tháng môn tu luyện PHÁP LUÂN CÔNG.
Chú đã giới thiệu cho tôi, chú chỉ bảo nhiều người học có thể khỏi bệnh. Quả thực tôi như người chết đuối vớ được cọc, tôi đã xin sách chú về đọc trong lúc rảnh, quả nhiên mọi thứ phiền muộn trong tôi biến mất, vậy là hàng ngày vừa đọc sách vừa luyện năm bài công pháp mà Sư phụ Lý HỒNG CHÍ dậy, sức khỏe của tôi đã dần cải thiện và đến nay đã sáu năm, tôi đã hoàn toàn khỏe mạnh. Tôi biết Sư phụ đã cứu tôi, và tôi, mỗi khi các bạn hỏi tôi về bệnh chữa bằng thuốc gì, tôi nói tập Pháp Luân Công, nếu không tập chết lâu rồi.
Tôi viết bài chia sẻ này mong rằng những ai đã biết đến PHÁP LUÂN CÔNG thì đừng bỏ lỡ cơ duyên, có sao tôi nói vậy mong người hữu duyên sẽ gặp và đạt thành quả có sức khỏe như tôi ngày hôm nay.
Vi.falundafa.org
☘️fb Sang Lê
( Lục Ngạn Bắc Giang)