03/09/2021
Hơi dài, nhưng chắc chắn có ích cho bạn, nhất là ở cuối bài. Và hình ảnh dưới comment.
GIÚP EM VỚI!!!
EM LO QUÁ, EM BỊ VIÊM PHỤ KHOA.
Em bị khí hư, lúc đầu màu trắng, sau khi đi viện đặt thuốc thì có màu vàng, giờ ngưng 1 thời gian nó ra màu xanh chị ạ.
Nó ra nhiều lắm, ẩm ướt và khó chịu lắm.
Ngứa ngứa, nhích nhích nữa chị ơi.
Em thấy khó chịu quá, mất tự tin nữa.
Em sợ lắm chị ạ.
EM TÌM NHIỀU CÁCH RỒI MÀ VẪN CHƯA KHỎI.
_______
Tôi nhận được tin nhắn của em vào ngày04/06/2021
Nói chuyện với em, tôi cảm nhận được em rất quan tâm tới sức khỏe của bản thân. Phần vì em còn trẻ, phần vì em hiểu được tầm quan trọng của sự ảnh hưởng của nếu không được triệt để.
Em lo lắng không điều trị khỏi được, vì em cũng đã dùng nhiều cách để điều trị, nhưng em chỉ thấy sự khó chịu và vấn đề viêm nhiễm thêm nặng hơn mà không hề có biểu hiện nhẹ đi.
Em cũng lo sợ, lỡ điều trị đông y, nhất là online nữa thì lại càng lo không đạt hiệu quả.
Em cũng sợ nếu không điều trị thì bệnh lại càng nặng hơn. Đã vậy trong lúc cả nước đang gồng mình chống dịch, em không thể đi ra ngoài để khám được.
Trăn trở, lo lắng khiến em mất ngủ.
Rồi em nhắn tin cho tôi tất cả nhưng lo lắng và suy nghĩ ấy.
Tôi hiểu, cũng cảm nhận được những lo lắng của em. Bởi vì tôi cũng từng như em, cũng từng lo lắng, mất ăn mất ngủ vì bệnh phụ khoa của mình.
Cái cảm giác chỗ đó ướt nhẹp suốt ngày chỉ những ai trong cuộc mới cảm nhận được nó khó chịu thế nào, ở nhà thì còn đỡ, vì khó chịu quá thì đi rửa ráy rồi thay quần chíp, nhưng đi làm thì ôi thôi, bí búc khó chịu thực sự. Chưa kể đến cái mùi hôi hôi, tanh tanh nữa. Thật sự bị ám ảnh với nó. Đi làm mà chỉ sợ đồng nghiệp ngửi thấy mùi lạ thôi, vì thật sự mỗi lần về tới nhà thay quần áo để tắm, cái mùi nó xộc vào mũi làm mình thấy khó chịu lắm luôn. Mình quen mùi cơ thể của mình mà còn ngửi thấy thì không biết là người tiếp xúc với mình sẽ như nào?
Rồi cuộc sống vợ chồng cũng ảnh hưởng nữa, mình mất tự tin hẳn, vì chỉ sợ chồng mình ngửi thấy. Có lúc mình cảm thấy như là anh ấy làm cho xong vì ngại không muốn nói cho mình nghe cảm nhận thật ý. Mà điều này chính là điều mình lo lắng nhất. Hôn nhân bản chất là đồng hành cùng nhau, để tạo dựng 1 mái ấm. Nhưng mái ấm đó ảnh hưởng rất nhiều từ chuyện gửi lửa trong đời sống tình dục. Đồng ý là nó không phải là tất cả nhưng nó là thiết yếu. Giả sử như bị bệnh nan y hay cái gì đó trầm trọng thì mình tin sẽ có rất nhiều anh chồng thông cảm và đồng hành cũng vợ. Nhưng đây lại không phải vậy, đa số các anh chỉ nghĩ là do mình không sạch sẽ......
Kể cũng đúng 1 phần, vì nếu mình tìm cách điều trị thì sẽ khỏi thôi.
Và cái suy nghĩ của mình trúng phóc luôn. Khi mình điều trị xong, thỏ thẻ hỏi ổng lúc xong 'việc" ổng bảo: biết rồi còn hỏi. Nói thật là mất cảm xúc lắm, nhưng mà ko muốn vợ buồn nên cứ im lặng thôi.
Hic, may là chồng mình không tới nỗi nào, chứ lỡ mà ổng đi ăn phở thì.....ôi chả dám nghĩ.
Giờ em nhắn cho tôi với tất cả lo lắng ấy, tôi nhớ lại cái khoảng thời gian mình bị viêm phụ khoa, cái thời điểm tôi ăn ngủ với nó và lặn nội tìm giải pháp. Tôi cảm nhận được lo lắng của em.
Có quá nhiều thông tin, có quá nhiều lời khuyên. Em bây giờ và tôi trước đây không biết phải theo và làm thế nào cho tốt. Quan trọng hơn cả là lúc đó tôi mất niềm tin vào điều trị. Vì tôi đã thử rất nhiều phương pháp mà không hề dứt điểm, nó chỉ giảm triệu chứng thôi. 1 ít sau là lại bị lại.
Và rồi sau tất cả, cuối cùng tôi cũng gặp may. Tôi được 1 người bạn hỗ trợ tôi về thuốc và cách điều trị. Tôi làm theo đúng những gì bạn ấy hướng dẫn. Vậy là sau 2 tháng tôi thấy mình khỏe mạnh hoàn toàn. Đi khám và xét nghiệm không còn bị viêm gì nữa. Lúc đó tôi mừng tới mức dường như muốn khóc.
Sau thời gian đó, từ những gì tôi tìm hiểu, tôi trải qua và tôi rút ra được rằng:
Để điều trị dứt điểm viêm phụ khoa, ngoài vấn đề về thuốc ra, nó còn đi kèm rất nhiều về những lưu ý, cách vệ sinh, và cả cách giặt quần áo nữa....có khá nhiều lỗi sai dẫn tới việc dùng thuốc hoài không khỏi ở đây mà gần như 90% chị em mình không hề biết, thậm trí coi thường dẫn tới lây nhiễm cho cả người trong gia đình.
Từ đó mình quyết định chia sẻ những gì mình đã làm kết hợp với thuốc để khỏi dứt điểm viêm phụ khoa cho mọi người. Vì mỗi một trường hợp sẽ có 1 cách kết hợp riêng, và còn tùy mức độ nặng, nhẹ hay tuýp bệnh mà có cách xử lý riêng nên để biết mình cần làm gì thì chị em cứ ib trực tiếp để mình chia sẻ nhé.
Chị em yên tâm là mình sẽ không tư vấn sản phẩm nếu chị em đang điều trị.
Cam kết không bán sản phẩm nếu chị em không đồng ý nghe tư vấn.
Không thái độ nếu chị em không mua.
Đây là mình thật sự chia sẻ cách kết hợp để chị em thoát khỏi nỗi ám ảnh mang tên viêm phụ khoa. Chứ không nhằm mục đích chỉ bán hàng.
Vì sản phẩm tốt trên thị trường rất nhiều, và thật uổng nếu chúng ta không có cách kết hợp để khỏe mạnh và hạnh phúc từ những sản phẩm tốt ấy.