Bùa Phép Thái Lan

Bùa Phép Thái Lan ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก Bùa Phép Thái Lan, หมอดูและคนทรง, Bangkok.

ZALO 1: 093.633.2163/098.668.2163/096.807.2163
ZALO 2: 087777.2163/09.6789.2163 /0932.30.2163
Hotline Thái Lan: (+66) 600 035 791

Tất cả đồ đều là đồ nhà chùa, an toàn và linh nghiệm.

"TÂM CON CÓ GÌ. CON SẼ NHÌN ĐỜI NHƯ VẬY" - ĐỨC PHẬT
24/10/2024

"TÂM CON CÓ GÌ. CON SẼ NHÌN ĐỜI NHƯ VẬY" - ĐỨC PHẬT

TẬP THAY ĐỔI SUY NGHĨ TRƯỚC NGHỊCH CẢNH.!!!Ví dụ làm ở công tyCông việc gì đó rất chi nặng nềNhưng nghĩ làm để học nghềV...
22/10/2024

TẬP THAY ĐỔI SUY NGHĨ TRƯỚC NGHỊCH CẢNH.!!!

Ví dụ làm ở công ty
Công việc gì đó rất chi nặng nề
Nhưng nghĩ làm để học nghề
Vậy thì việc nặng chẳng hề nhọc chi

Cũng vậy khi gặp khổ nguy
Nếu mình không biết đổi suy nghĩ mình
Sẽ cảm thấy là cực hình
Bởi khổ từ cách nghĩ mình tạo nên

Vậy khi nghịch cảnh kề bên
Dù là xui rủi hay hên về mình
Hãy tập cách quán tưởng nhìn
Mới có động lực vượt nghìn khó khăn

Còn không khổ vẫn quẩn quanh
Cực thì vẫn vậy nhưng sanh não phiền
Nếu năm nay chẳng bạc tiền
Thì hãy suy nghĩ tới liền quả nhân

Nghĩ đời trước chẳng thí ân
Đời nay phước mỏng nên thân chẳng tiền
Giờ mình lo tạo phước điền
Thời gian trổ quả sướng liền tới thôi

Tuy rằng khổ vẫn kéo lôi
Nhưng đầu mình bớt sanh sôi não nùng
Còn không phiền não chập chùng
Cả tâm lẫn xác tận cùng khổ đau.!!!

21/10/2024

BỐN MÙA TỰ TẠI

Bởi tham vọng nên đời nhiều đau khổ,
Bởi tin lầm nên mới có tổn thương.
Bởi hững hờ nên lòng dạ thanh lương,
Bởi đạm bạc cho nên đời hạnh phúc.
Bởi tùy duyên nên vui cười mỗi lúc,
Bởi chân tình nên phó mặc tranh đua.
Bởi bình an nên xem nhẹ hơn, thua
Bởi buông xả nên bốn mùa tự tại.

Chúc các bạn ngày mới vui vẻ an lành may mắn 🌹
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

GIỮ GIỚI VÌ LÒNG TỪ BIĐây mới chính là Ý Nghĩa Sâu Xa và Đỉnh Cao của việc Giữ Giới. Giữ Giới vì chúng ta biết:Từ Bi với...
18/10/2024

GIỮ GIỚI VÌ LÒNG TỪ BI
Đây mới chính là Ý Nghĩa Sâu Xa và Đỉnh Cao của việc Giữ Giới. Giữ Giới vì chúng ta biết:
Từ Bi với Chính Mình : tự Yêu Thương, Bảo Vệ, cứu lấy bản thân mình, không để cho nó vì mình Gây Họa mà tương lai Bị Đọa.
Từ Bi với Chúng Sanh : không để cho chúng sanh nào vì mình mà Chịu Khổ. Ngược lại, còn phải cứu khổ chúng sanh,Tâm Từ Bi rộng lớn, thương yêu hết thảy muôn loài.
Người có Tâm Từ Bi thì không những không làm hại đến ai, mà còn luôn Yêu Thương, Bảo Vệ, nghĩ cho người khác, luôn mong muốn đem lại An Vui, Lợi Lạc, Hạnh Phúc và Bình Yên đến với tất cả chúng sanh. Một người khi đã có Sự Thấu Hiểu và Lòng Thương Yêu thì họ sẽ luôn tự Ý Thức được những việc làm của mình, cho dù đó có phải là GIỚI LUẬT hay không. Vì vậy, việc Giữ Giới đối với họ không phải là Trách Nhiệm hay Nghĩa Vụ mà xuất phát từ sự hiểu biết (TRÍ TUỆ) và LÒNG THƯƠNG YÊU CHÂN THÀNH, với mong muốn mang lại Bình An và Hạnh Phúc cho chính mình và chúng sanh...
GIỮ GIỚI GIÚP CHÚNG TA SỐNG CÓ TRÁCH NHIỆM VỚI BẢN THÂN MÌNH, BIẾT YÊU THƯƠNG, BẢO VỆ LẪN NHAU. CUỘC SỐNG SẼ TRỞ NÊN TƯƠI ĐẸP VÀ BÌNH YÊN HƠN...
NẾU CHÚNG TA AI CŨNG BIẾT GIỮ GIỚI TRỌN VẸN VỚI LÒNG TỪ BI RỘNG LỚN, YÊU THƯƠNG HẾT THẢY CHÚNG SANH THÌ TÂM CỦA CHÚNG TA CŨNG SẼ ĐỒNG VỚI TÂM CỦA CHƯ PHẬT VÀ BỒ TÁT. ĐÓ CŨNG LÀ ĐIỀU MÀ CHƯ PHẬT VÀ BỒ TÁT KỲ VỌNG Ở CHÚNG TA..
NGUYỆN CẦU BÌNH AN CHO TẤT CẢ
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT 🙏🙏🙏

CON ĐƯỜNG BÌNH YÊN...!!!Thế giới rộng lớn, lòng người hỗn tạp, sao có thể không gặp phải kẻ nhỏ nhen?Bụi trần thăm thẳm,...
17/10/2024

CON ĐƯỜNG BÌNH YÊN...!!!
Thế giới rộng lớn, lòng người hỗn tạp, sao có thể không gặp phải kẻ nhỏ nhen?
Bụi trần thăm thẳm, sự thế phù du, sao có thể không gặp cảnh phiền muộn?
Bởi thế, sống trên đời nếu muốn tạo dựng một cuộc sống bình yên thì đừng nên cố chấp niệm với đời.
Khi gặp người nhỏ nhen đừng nên tính toán, bởi tính toán chỉ chuốc thêm phiền phức. Gặp chuyện phức tạp đừng quá để tâm, bởi để tâm chỉ khiến bản thân thêm phần mỏi mệt.
Trên đời vốn không có chuyện bất bình, mà chỉ có cái tâm bất bình. Không trách móc, oán hận, hãy thản nhiên với hết thảy và xem mọi chuyện như mây như khói vậy.
Mọi chuyện ở đời nên nghĩ vừa phải, và nhìn thoáng ra. Nếu có bị oan ức hãy cứ bình tĩnh lặng im, hoá giải rồi thì mỉm cười nhẹ nhõm.
Không có mặt trời thì nghe gió thổi, ngắm mưa rơi. Không có hoa tươi thì hít thở hương thơm đồng nội. Không có tiếng vỗ tay thì thưởng thức sự yên tĩnh một mình.
Thời gian xoay chuyển, năm tháng đổi dời. Không oán trách, không than thở, không đau buồn, không toan tính. Giữ lòng thanh thản nhẹ bước trên con đường tươi đẹp, đấy chính là lối về bình yên con ạ !

NGƯỜI ĐẠI PHƯỚC 🙏🙏🙏1. Lúc khó khăn luôn có lối thoátMột người sẽ gặp không ít khó khăn trở ngại trong cuộc sống, và nếu ...
16/10/2024

NGƯỜI ĐẠI PHƯỚC 🙏🙏🙏
1. Lúc khó khăn luôn có lối thoát
Một người sẽ gặp không ít khó khăn trở ngại trong cuộc sống, và nếu tìm ra được lối thoát nhanh chóng như: xuất hiện tình huống thuận lợi bất ngờ hoặc có người trợ giúp (quý nhân giúp đỡ) thì người đó chắc chắn có phúc nhờ tích đức từ tiền kiếp.
2. Đem lại điều may mắn cho người khác
Nếu nhiều người được hưởng may từ bạn, chứng tỏ bạn là người rất có phước.
Ví dụ như khi đi chợ, một hàng quán đang ế, bạn vừa mua hàng thì có nhiều người khác đến mua theo.
Như vậy là phước của bạn đang ảnh hưởng cho người chủ hàng quán đó.
Ai đó đang kém may mắn mà giao du với bạn và được may mắn, người đó hưởng phước từ bạn ảnh hưởng sang.
3. Luôn tai qua nạn khỏi
Nhiều khi, nhẽ ra bạn bị một hạn nặng nào đó, nhưng không hiểu sao những người khác bị còn bạn chỉ bị nhẹ thậm chí là không.
Ví dụ như trong một vụ tai nạn tập thể, nhiều người khác bị thương nặng hoặc mất mạng, nhưng bạn chỉ bị xây xát qua loa. Hoặc có dịch bệnh bùng phát, rất nhiều người bị mắc mà bạn vẫn vô sự.
Bạn đang hưởng phước nên được bảo hộ.
4. Có nhiều bạn bè quý mến
Người có phước lớn cũng là người có nhiều bạn tốt. Khi gặp khó khăn, sẽ không ít người sẵn lòng ra tay tương trợ bạn.
Đó là do phước của bạn đem lại.
5. Làm việc thường thành công
Bạn kinh doanh, làm việc công sở hay làm bất cứ việc gì cũng đều thuận lợi, may mắn.
6. Có được người bạn đời lý tưởng
Một người có phước lớn sẽ là người gặp được người bạn đời hết lòng vì họ.
Nếu thiếu phước, vợ hoặc chồng sẽ không hết lòng với bạn như vậy.
Hãy biết trân trọng phước đức từ tiền kiếp của mình.
7. Con cái ngoan ngoãn, giỏi giang
Người có phước lớn chắc chắn sẽ có được những đứa con ngoan, biết nghe lời, có hiếu với cha mẹ.
8. Có thân tướng đẹp đẽ
Người có phước thường có ngoại hình cân đối, có khuôn mặt dễ coi, thân tướng trang nghiêm.
9. Ít khi ốm đau
Người có phước sẽ sống thọ và có sức khỏe tốt. Những thứ vặt vãnh như cảm cúm, ho hắng... ít khi chạm tới bạn được.
Đơn giản vì phước đức đã giúp bạn có được điều này.
10. Tin sâu nhân quả
Đây là điểm quan trọng đối với người có phước báo lớn.
Người tin vào nhân quả sẽ sống thiện lương và hành xử đúng Chánh Pháp.
Làm như thế càng tích thêm phước đức cho bản thân.
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

ĐIỀM TĨNH NGAY TỪ TRONG TÂM…!!!Phật nói:“Hãy từ bỏ nóng giận thì phiền não sẽ không đến với các người.”Một trong những đ...
12/10/2024

ĐIỀM TĨNH NGAY TỪ TRONG TÂM…!!!
Phật nói:
“Hãy từ bỏ nóng giận thì phiền não sẽ không đến với các người.”
Một trong những điều quan trọng mà Phật giáo hướng đến là “Diệt trừ phiền não và mọi khổ đau” nên Người đã lưu ý đến việc khuyên chúng sinh từ bỏ nóng giận, vì đó là nguyên do tạo ra phiền não. Không giận hờn là giữ được bình tĩnh trước những cảnh trái ý nghịch lòng.
Phật khuyên rằng: Không Nên Nóng Giận dầu rằng bộc lộ cử chỉ phẫn nộ nhiều khi có thể làm dịu bớt sự bực bội trong lòng, nhưng chung quy nóng giận sẽ đem lại phiền não cho người khác và cho cả chính chúng ta.
Điều khó nhất là diệt trừ phẫn nộ ngay từ trong tâm, để không bị cơn lửa nóng giận thiêu đốt tâm tính, con người phải rèn luyện nhiều mỗi ngày. Bốn cuốn sách sẽ giúp tưới tắm bản thân bằng dòng nước mát lành của tri thức và sự điềm tĩnh, rèn luyện khả năng từ bỏ cơn nóng giận.
1. Nóng giận là bản năng, tĩnh lặng là bản lĩnh
Không một ai không tồn tại trong mình bản năng của sự nóng giận. Ngay từ khi ta sinh ra, sự nóng giận đã xuất hiện. Nhưng chúng ta với bản lĩnh của mình phải biết cách gọi lên cái tĩnh lặng. Là một cuốn sách ẩn chứa những lời răn dạy của Phật pháp về kiềm chế bản năng, rèn luyện bản lĩnh, người đọc khi tiếp cận với nó sẽ học được cách gột rửa bản thân bằng sự tĩnh lặng.
2. Điềm tĩnh và nóng giận
“Điềm tĩnh và nóng giận" là cuốn sách giúp bạn đọc hiểu được căn nguyên của cơn giận từ đâu và tìm cách khắc phục nó bằng điềm tĩnh. Đức Phật đã dạy “một ngọn lửa sân đốt cháy rừng công đức”.
Cơn nóng giận có thể hủy diệt sức khỏe, sự nghiệp, tình cảm và hạnh phúc của chúng ta. Cơn giận khiến đầu óc ta bốc hỏa, kích động và lỗ mãng để rồi phạm phải những sai lầm không thể bù đắp. Bởi thế, mỗi người chúng ta sống trong xã hội này đều cần rèn giũa cho mình một thái độ sống điềm tĩnh trước mọi điều.
3. Bình an mà sống
Kinh Hoa Nghiêm có nói: “Nhất niệm sân tâm khởi, bá vạn chướng môn khai”, là “Một ý niệm giận hờn nổi lên thì trăm ngàn cửa nghiệp chướng đều mở ra”. Đã mở ra cánh cửa nghiệp làm sao có thể bình an mà sống được. (Được viết bởi tác giả Lưu Đình Long - nguyên Thư ký tòa soạn Báo Giác Ngộ ). Bình an mà sống đem đến cho người đọc những trang viết đậm chất nhân sinh sâu: “Tâm bình thế giới giới an, Tâm an vạn sự an"
4. Kiếp người - Vĩnh cửu và Vô Thường
Đời người theo đức Phật chỉ là một cõi tạm, nơi thân xác chỉ là sự nương nhờ của tâm thức. Cát bụi rồi lại về với cát bụi vậy thì sao lại không sống một cuộc đời trầm ấm, không hờn giận, tức tối.
Đến cuối cùng sinh ra rồi về nguồn cội cũng giống như vĩnh cửu và vô thường, rồi cũng là sự trở về với vòng tay Đức Phật…!!!

Đức Phật dạy, Phước Đức và Công Đức Tạo Nghiệp Lành, Phước Báo hưởng các Nơi Tạo Công Đức “xây” Pháp Thân Thanh Tịnh Hết...
10/10/2024

Đức Phật dạy, Phước Đức và Công Đức
Tạo Nghiệp Lành, Phước Báo hưởng các Nơi
Tạo Công Đức “xây” Pháp Thân Thanh Tịnh
Hết Trần duyên “về” Bể Tánh Vô Sanh !.

Nghiệp Ác Đức “làm” Người đau khổ Phước Đức Lành cứu khổ Chúng Sanh Công Đức truyền Pháp Thiền ThanhGiúp Người thoát khỏ...
09/10/2024

Nghiệp Ác Đức “làm” Người đau khổ
Phước Đức Lành cứu khổ Chúng Sanh
Công Đức truyền Pháp Thiền Thanh
Giúp Người thoát khỏi Tử Sanh Luân Hồi !.
NAM MÔ GIÁO CHỦ TA BÀ BỔN SƯ
THÍCH CA MÂU NI PHẬT

TÂM TỐT SINH VẬN KHÍ TỐT.Người nào trong tâm xuất hiện lòng hướng thiện, lúc nào cũng nghĩ cho người khác, dù trong tay ...
08/10/2024

TÂM TỐT SINH VẬN KHÍ TỐT.
Người nào trong tâm xuất hiện lòng hướng thiện, lúc nào cũng nghĩ cho người khác, dù trong tay chỉ còn một mẫu bánh mỳ mà thấy lề đường có người kia đói hơn mình liền sẵn sàng chịu thiệt để người kia được no.
Ai có tâm như vậy tự thì khắc hút được vận khí tốt đẹp của đất trời, từ đó mà cuộc đời cũng gặp nhiều may mắn.
Người có thiện tâm thường phát ra từ trường tích cực, những ai đến gần đều cảm thấy bình an và nhẹ nhõm. Cũng giống như khi ta về một ngôi chùa, nhìn xung quanh cây cối đều tươi tốt, cảnh vật hiền hoà, tự dưng làm lòng ta thấy nhẹ nhõm đó là bởi vì nơi ấy có các bậc tu hành chân chính đang có mặt.
Người có âm phúc lớn khi đi vào một quán vắng khách mua hàng thì lúc sau tự nhiên đông người kéo nhau đến mua. Đây là điều rất thật, hễ nơi nào mà có sự xuất hiện của người có phúc thì nơi đó tự nhiên được thuận lợi.
Người có âm phúc lớn thì xung quanh bao nhiêu dặm đều có quỷ thần tôn kính và khiếp sợ. Bởi đức trọng quỷ thần kính, người có đức đi đến đâu cũng được trân trọng.
Thế nên làm người hãy cố gắng gieo thật nhiều phước lành, đừng chỉ nghĩ lợi phần mình để rồi tổn phước. Hãy để ý những bậc thánh nhân từ xưa đến nay, những bậc chân tu bỏ cả thân mạng để phụng sự chúng sinh hoặc những vị anh hùng vì nước quên thân, sau cùng họ được cả đất trời tôn kính, bỏ tất cả mà lại được tất cả, còn ai ham muốn tất cả cho bản thân thì tự dưng mất sạch trắng tay. Hãy lưu tâm điều này!

"SỰ CHO ĐI""Để nhận, bạn phải cho đi. Để được yêu, bạn phải yêu. Để hạnh phúc, bạn phải làm cho người khác hạnh phúc." -...
14/03/2024

"SỰ CHO ĐI"

"Để nhận, bạn phải cho đi. Để được yêu, bạn phải yêu. Để hạnh phúc, bạn phải làm cho người khác hạnh phúc." - Dalai Lama

Khi chúng ta nhìn lại, những khoảnh khắc đẹp nhất và hạnh phúc nhất thường đến từ những lúc chúng ta làm điều gì đó tốt cho người khác mà không cần nhận lại điều gì đó. Đó là sự phản ánh của sức mạnh của tình người và lòng từ bi.

Khi chúng ta cho đi, chúng ta không chỉ tạo ra sự hạnh phúc cho người khác mà còn tạo ra sự hài lòng và đầy đủ cho bản thân. Việc hỗ trợ và chia sẻ không chỉ là một hành động tốt, mà còn là một cách để chúng ta kết nối với cộng đồng và làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn.

Hơn nữa, việc cho đi cũng mang lại những lợi ích tinh thần không thể đong đếm được. Khi chúng ta làm điều tốt cho người khác, chúng ta cảm thấy mình có ý nghĩa và giá trị trong cuộc sống. Sự tận tụy và lòng từ bi từ những hành động nhỏ có thể lan tỏa ra một cách rộng lớn, tạo ra một làn sóng tích cực và làm thay đổi cuộc sống của nhiều người.

Cuối cùng, việc cho đi là cách để chúng ta tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn cho chính mình và cho những người sẽ tiếp tục trải qua hành trình của cuộc sống. Hãy nhớ rằng trong mỗi hành động nhỏ của chúng ta, có thể chứa đựng sức mạnh lớn để thay đổi thế giới. Hãy cho đi, vì trong việc cho đi, chúng ta cũng nhận được.

PHẬT BỊT MẮT (PHRA PIDTA) HỘ MỆNH HOÀNG GIA THÁI LANPhra Pidta (หลวงปู่หมุน พระปิดตา) là một biểu tượng Phật giáo nổi ti...
13/03/2024

PHẬT BỊT MẮT (PHRA PIDTA) HỘ MỆNH HOÀNG GIA THÁI LAN

Phra Pidta (หลวงปู่หมุน พระปิดตา) là một biểu tượng Phật giáo nổi tiếng ở Thái Lan, thường được mô tả là một hình tượng Phật với hai tay che mắt hoặc cả mặt. Tên gọi "Phra Pidta" có nghĩa là "Phật che mắt". Biểu tượng của sự may mắn, bảo vệ, và khả năng tránh xa những điều xấu xa và nguy hiểm.

Câu chuyện về Phra Pidta bắt nguồn từ huyền thoại của một vị sư đã đạt được sự giác ngộ cao độ và có khả năng che chắn bản thân khỏi tất cả điều xấu bằng cách che mắt lại. Điều này tượng trưng cho sự tập trung vào nội tâm và thiền định, không bị xao lãng bởi những cám dỗ và phiền muộn của thế gian.

Hình ảnh của Phra Pidta thường được miêu tả với hai tay che mắt, tai, và miệng, biểu tượng cho khả năng của ông trong việc chặn đứng mọi xao lãng và cám dỗ. Truyền thuyết khác kể về việc Phra Pidta đã tích lũy được nhiều công đức trong các kiếp trước khi còn là một con người bình thường, từ việc thực hành Phật pháp với các sư khác ở tu viện cho đến việc cứu mạng các sư khác trong một trận lũ lụt​​.

Khi mang theo bên người sẽ giúp bảo vệ bản thân khỏi tà khí và hóa giải những nguy hiểm tiềm ẩn trong cuộc sống hàng ngày.

Ngoài ra người Thái cũng coi đây là biểu tượng của sự giàu có và thịnh vượng. Người ta tin rằng việc mang theo hoặc thờ cúng amulet Phra Pidta sẽ giúp chủ nhân thu hút tiền bạc và thành công trong công việc cũng như cuộc sống.

--> Nhắn tin để được tư vấn thỉnh ạ

ที่อยู่

Bangkok

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Bùa Phép Thái Lanผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

แชร์