19/05/2023
"Bạn đã tìm thấy hạnh phúc của mình chưa?
Có thể rất nhiều người trong chúng ta đã và đang nhìn vào hạnh phúc của người khác với ánh mắt ghen tị, có lúc oán trách và rồi luôn ước ao được như người này, người kia.
Nhưng bạn có biết:
Có những cô gái vô cùng xinh đẹp, thông minh lấy chồng giàu có ở tuổi 20 trong sự ngưỡng mộ của mọi người, sau đó không lâu lại ly hôn trong sự uất ức. Nhưng lại có những cô gái ngoại hình khá bình thường, thậm chí là dưới trung bình kết hôn ở tuổi 30 lại có một cuộc sống vô cùng vui vẻ hạnh phúc.
Có những cô gái cưới mối tình đầu, cưới người mà mình yêu thương nhất, nhưng sau khi kết hôn lại bị đánh đập, bạo hành gia đình một cách thậm tệ. Nhưng lại có những cô gái, cưới một người chồng đã từng ly hôn nhưng lại được yêu chiều, sống hạnh phúc được như một nàng công chúa.
Có những người phụ nữ luôn cảm thấy đau khổ khi phải kết hôn, khi phải bỏ thời gian tuổi trẻ để chăm sóc gia đình. Nhưng lại có những phụ nữ cả đời làm nội trợ trong gia đình nhưng họ vẫn thực sự yêu căn bếp và thấy hạnh phúc vì được tự tay chăm sóc cho chồng cho con, cho gia đình thân yêu của mình.
Cũng có những cặp đôi yêu chết đi sống lại, phơi bày trên mạng xã hội những cử chỉ yêu thương khiến người khác hết sức ngưỡng mộ nhưng không lâu sau đó chính họ lại ngoại tình và coi nhau như kẻ thù. Lại có những cặp đôi khác đến với nhau chẳng vì tình yêu nhưng sau đó vẫn vô cùng hạnh phúc.
Vậy nên đừng để hạnh phúc của người khác thành quy chuẩn áp đặt lên bạn.
Chúng ta muốn có hạnh phúc, điều đầu tiên phải làm là hãy hiểu về mong muốn thực sự bên trong của chính mình, sống cuộc sống là chính bạn, làm những điều mà nội tâm bạn mong muốn. Sẽ chẳng thể có bất cứ công thức nào cho sự hạnh phúc cả, càng không nên lấy hạnh phúc của người khác làm cột mốc hạnh phúc đối với bản thân mình. Mỗi người sẽ có những số phận và con đường riêng.
Bạn vẫn có thể hạnh phúc khi độc thân ở tuổi 30, làm những điều bạn mơ ước thực hiện những kế hoạch, những chuyến đi mà bạn đã lên lịch. Bạn vẫn sẽ thật tự hào khi bạn tìm thấy người bạn đồng hành thực sự của đời mình và kết hôn ở tuổi 35.
Phụ nữ cũng sẽ thật tự hào khi ở tuổi 40 mới bắt đầu khởi nghiệp, cũng thật vui mừng vì 45 tuổi mua được nhà, mua được xe.
Mọi việc trong cuộc sống này xảy ra đều có lý do của nó, bạn có thể lựa chọn hạnh phúc theo cách mà bạn muốn kể cả đó là những gì khác hoàn toàn với những lời khuyên từ người xung quanh. Miễn là bạn thấy vui vẻ vì điều đó và hơn hết bạn sẽ phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình.
Cuộc sống ngắn ngủi, thanh xuân có hạn mong mọi người có thể hãy bứt phá ra khỏi vòng an toàn, trở thành chính bạn, sống cuộc sống của chính bạn dù không giống ai đó cũng là hạnh phúc!
--------------------------------------------------------
AYANA - THƯƠNG HIỆU MỸ PHẨM CAO CẤP ĐẾN TỪ HÀN QUỐC
☎️Hotline: 1900 633329
💌Email: ayana.cskh@gmail.com
📍Website: ayana.vn
🛒Shopee: AYANA OFFICIAL STORE
"