15/09/2023
Thể hiện của sự tham vọng trong kinh doanh !
Có lẽ bạn sẽ luôn có tư tưởng rằng : trong kinh doanh phải luôn tiếp cận khách hàng mới đúng không ?
Ai cũng mong muốn ngày nào mình cũng có khách hàng mới, kể cả những nhân viên sale lúc nào cũng mong có số mới,.. v,..v..
Quan điểm của Vân Anh thì lại khác, nếu Vân Anh cầm nắm nhân sự chăm sóc khách hàng, thứ Vân Anh đề cao đào tạo và thưởng hậu hĩnh lại ở chăm khách cũ, Vân Anh 10 năm qua chăm sóc khách hàng chính ở sản phẩm viên uống nội tiết tố “ đối với Vân Anh thì viên uống nội tiết quan trọng nhất với phụ nữ, uống đều đúng đủ sẽ khoẻ” chẳng bao giờ phải lo bệnh tật và dùng kháng sinh hay phải vác xác tới bệnh viện vì sức đề kháng quá tốt,...
Bên cạnh đó Vân Anh chăm sóc cộng đồng phụ nữ biết tới Vân Anh nhiều năm qua - ở khâu chăm sóc “vùng kín” rất hiệu quả, và dĩ nhiên 2 vấn đề này là muôn thuở cần chăm sóc suốt đời ! Thị trường luôn xanh chưa bao giờ đỏ miếng bánh thị phần này lớn - chỉ cần bạn chăm sóc khách hàng chu đáo sản phẩm của bạn chất lượng chắc chắn bạn sẽ là người có tầm ảnh hưởng trong lĩnh vực này ! - với thị trường chăm sóc cho phụ nữ về nội tiết và phụ khoa ...
10 năm qua đã luôn giữ vững nhất quán một quan điểm làm gì kinh doanh gì cũng phải nhạy bén một điều - làm sao sản phẩm chất lượng và mặt hàng đó phải có tỉ lệ vòng đời quay trở lại tái đơn thường xuyên, .. chính vì như vậy xưa nay dù có ra mắt hay có sản xuất thêm bất kỳ sản phẩm gì chỉ cần chia sẻ cho cộng đồng những khách hàng của mình 10 năm cũng đã đủ để có một doanh nghiệp bền vững, không có khát vọng cũng chẳng có mong muốn bước chân vào cộng đồng và thị trường của bất kỳ ai, dù khách hàng là của tất cả mọi người chẳng phải là của riêng ai nhưng trong tâm của luôn định một điều không thích cạnh tranh với bất kỳ ai và bất kỳ thương hiệu nào trên thị trường, luôn là một người sống biết điều và cảm thấy biết đủ kể cả trên con đường kinh doanh, sự nghiệp của chính mình. !
Bao nhiêu năm qua mỗi lần lên chỉ mong muốn được trò chuyện với những khách hàng thân yêu những con người trong cộng đồng những người phụ nữ yêu thương, những khách hàng đối tác ba lô của mình trong 10 năm qua, mình luôn mong muốn làm sao để kết nối với mọi người, thuyết phục mọi người tin yêu và chăm chỉ sử dụng sản phẩm mình đã chia sẻ, bởi vì đó cũng là những sản phẩm mình sử dụng mỗi ngày, ...
Vậy mà chưa bao giờ là đủ, những lời nói những những bài viết của mình chưa bao giờ là đủ trong 10 năm qua cả, mình chưa từng muốn dừng lại những chia sẻ những câu chuyện những sự nhấn mạnh trong câu từ ngôn từ để truyền cảm hứng cho tất cả mọi người có Ý thức để yêu thương bản thân hơn !
Bởi vậy các đối tác thân mến,các đại lý thân mến các bạn nhân viên tư vấn thân mến, thay vì lúc nào cũng mong muốn đi tiếp thị, tiếp cận khách hàng mới, mặc dù việc tiếp cận và mở rộng tiếp khách hàng là một điều cần có trong kinh doanh và buôn bán thương mại, nhưng nếu bạn không có khâu chăm sóc khách hàng cũ thật tốt thì tốt nhất bạn đừng nở thêm nguồn khách hàng mới, cơm không ăn gạo con đó, bạn cần có một cái chỉ tiêu nhất quán nhất định,một sự chăm sóc khách hàng thật chu đáo và chỉn chu,có như thế con đường kinh doanh của bạn mới nở hoa và bền vững.
- Hãy bỏ cái tư tưởng lúc nào cũng mong muốn tiếp cận người mới mà quên người cũ, bởi vì nếu bạn có một tệp khách hàng quen thuộc chỉ cần là 50 đến 100 người thôi thì cuộc sống của bạn đã hết sức ổn định !
- Một đoạn đường không quá dài cũng chẳng quá ngắn, xuống xe mở cửa chào đón người ngồi lên xe đi một đoạn 30.000 đồng, người đấy đã hơn 60 tuổi, xuống xe hai lần để mời khách lên xe taxi của mình thuê của hãng để đưa đón khách, một tháng trừ hết tất cả chỉ thu được có 6.000.000 đồng. Còn biết bao nhiêu người rất vất vả và khổ sở, nền kinh tế bắt đầu suy thoái, bạn hãy tự hỏi lại bản thân của mình, bạn đã thực sự trân trọng công việc của bản thân bạn, mức lương mà doanh nghiệp trả bạn đã thực sự xứng đáng, đồng tiền mà bạn đang kinh doanh cầm về có thực sự hạnh phúc chưa ?
- Biết ơn vì ta còn có công việc, biết ơn vì ta bán hàng còn có người mua !!!
-Đừng sống một ngày vô ý nghĩa, Đừng sống một cuộc đời không có giá trị