08/18/2023
!!TUỔI THƠ TÔI KHÔNG CÓ IPHONE HAY IPAD!!
Ngày tôi còn nhỏ làm gì có iPhone IPad. TV màn hình phẳng to đùng là chuyện của cả hơn chục năm sau. Các đài đếm trên đầu ngón tay; ba thì xem thời sự, mẹ tôi thích cải lương, tôi với đứa em thì canh giờ làm bài xong xin coi hoạt hình. Hôm nào có phim Hồng Kông cả nhà ngồi coi chung ( ngày bé tôi còn tưởng người Hồng Kông nói tiếng Việt như mình ). Còn Internet, YouTube,Tiktok… đó là gì vậy?
Ngày tôi lớn thì IPhone IPad đầy ra, mỗi năm ra model mới. Vừa kiếm đủ tiền mua cái iPhone 14, người ta đã chuẩn bị ra mắt con 15. TV giờ cũng to hơn hẳn, mỏng dính như cái ví tiền tôi vào cuối tháng. Bao nhiêu là chương trình có cắm mặt xem cả ngày cũng không hết. Youtube - tiktok thì thôi rồi… mấy đứa nhỏ mà mở lên xem thì có trời mới biết chúng nó nạp vào đầu thứ gì (bổ ích hay hại, hên xui nha). Nên tôi mỗi ngày lại phải gửi đi bao nhiêu là gợi ý “cut/limit screen time” cho phụ huynh để áp dụng.
Ngày tôi con nhỏ ba má tôi bận làm ăn, đâu có thời gian mà bên tôi hoài. Được đi chơi với ba mẹ là chị em tôi mừng khỏi nói. Bây giờ tôi lớn cũng bận không kém ba mẹ tôi ngày xưa, nhưng tôi cũng ráng hết mình bên con nhiều nhất có thể, tôi sợ con yêu ipad iPhone hơn tôi .
Ngày nhỏ được gặp anh chị em họ chơi chung là vui nhất. Chơi đủ thứ nào búp bê, bán hàng hay giả làm công chúa. Đứa khoe đồ chơi mới đứa khoe áo giày xinh. Ganh tị thì có đó, nhưng không có ghét bỏ hay nói xấu nhau.
Giờ tôi lớn thấy bọn nhỏ gặp nhau là tự mỗi đứa cắm đầu vào điện thoại, nếu có chơi chung thì cũng chơi game hay xem tiktok. Đứa khoe mới đổi phone xịn, đứa mới được cho tiền mua sắm, mua đồ hiệu. Ganh tị đố kị từ ngoài đời kéo nhau lên mạng. Nhức cái đầu!
Ngày tôi còn nhỏ cái gì cũng thiếu thốn, iPhone - IPad là cái gì cô chú ơi? Ngày tôi còn nhỏ chỉ nhảy dây, chơi búp bê, vẽ trên đất,…
Ngày tôi lớn thấy mỗi đứa nhỏ được phát cho cái iPhone, cái ipad, ngồi yên một chỗ, chơi búp bê bằng app, vẽ vời trên máy. Ngón tay lướt man hình còn nhanh hơn tôi đọc chữ trên đó.
Thôi ạ!
Tôi vẫn thích đem giấy ra cho con vẽ, thổi bóng xà phòng và làm đồ chơi tái chế với con tôi. Nếu có xài iPhone iPad, tôi cũng canh giờ đàng hoàng, ngồi kế bên xem chung với bạn nhỏ. Tôi phải chắc con tôi học được cái mà tôi không có khả năng dạy bé,chứ không phải bạn nhỏ yêu dấu của tôi xem ba cái tào lao hại não.
Tôi thấy tuổi thơ tôi vậy mà đẹp mà dễ thương. Ráng cho hai bạn nhỏ của tôi những điều dễ thương như vậy giữa một rừng trời iPhone và iPad.
-Phoenix Do-