02/27/2022
Cuối cùng, một thông điệp hòa bình đã xuất hiện và cứu rỗi cả thế giới khỏi sự hỗn loạn đang diễn ra tại chiến trường Ukraine. Vào ngày 29/2 sắp tới, hai miền Triều Tiên sẽ chính thức thống nhất, phá vỡ hơn 70 năm chia cắt tàn nhẫn giữa 2 quốc gia này.
"Sau khi chứng kiến sự bất lực thảm hại, kinh hoàng của Mỹ, NATO và Liên Hiệp Quốc tại cuộc xung đột Nga - Ukraine, cử tri Hàn Quốc tin rằng đất nước chúng tôi buộc phải sở hữu vũ khí hạt nhân để bảo vệ chính mình thay vì tin tưởng vào những tổ chức tồi tệ, tham nhũng và thối nát đó. Cách nhanh nhất để đạt được điều này là thống nhất với Triều Tiên" - Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In phát ngôn cứng rắn trên đài KBS.
"Chúng tôi sẽ trưng dụng, quốc hữu hóa những nhà máy còn sót lại của Mitsubishi hay bất kỳ công ty chết tiệt nào khác của lũ Oa Khấu, để biến nó thành lò luyện hạt nhân ngay lập tức" - một tuyên bố hung hãn khác của Tổng thống Moon gây quan ngại sâu sắc cho nước láng giềng.
Để đạt được thỏa thuận này, phía Hàn Quốc phải cam kết nuôi sống, hỗ trợ tái hòa nhập cho hàng chục triệu người Triều Tiên đang đói khát và thậm chí không biết TikTok là thứ gì.
Đến cả Ủy ban hòa bình của giải Nobel còn không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng tất cả thành viên trong hội đồng đều thống nhất rằng việc duy nhất mà họ phải làm là trao giải, những diễn biến khác không quan trọng.
"Giải Nobel Hòa Bình dành cho Tổng thống Joe Biden - người đã có đóng góp to lớn trong việc đẩy mạnh tình đoàn kết giữa các quốc gia, trong việc giải trừ hoặc hạn chế các lực lượng vũ trang và trong việc tổ chức hay xúc tiến các hội nghị hòa bình" - người đại diện của giải Nobel phát biểu đầy xúc động, lấy trích dẫn nguyên văn từ Wikipedia.