
09/21/2022
Những ai đang bị “DẠ DÀY, ĐẠI TRÀNG” chú ý !! Hãy đọc hết bài viết Cha chia sẻ dưới đây :
Hôm nay Cha chia sẻ cho những ai đang gặp tình trạng về DẠ DÀY, ĐẠI TRÀNG và NHIỄM KHUẨN HP đang rất chủ quan về căn bệnh này giống như cha đã từng mắc phải. Mong những ai thấu hiểu nỗi thống khổ sẽ đọc được và sớm thoát khỏi căn bệnh này.
Cũng là do tính chủ quan của bản thân nên trước đây cha đã phải trả giá đắt về căn bệnh dạ dày! Lúc đó cha thường xuất hiện những cơn đau dữ dội vùng trên rốn, hay nôn khan. Đi thăm khám thì bác sĩ nói cha bị Viêm Loét nặng và Xuất Huyết Tiêu Hóa.
Do tính chất công việc cha hay ăn uống thất thường, thường xuyên thức khuya và dậy sớm nên trong giai đoạn chịu sự đau đớn dày vò của căn bệnh mỗi khi phát tác, Cha thường xuyên sử dụng thuốc tây để giảm nhanh cơn đau, nhưng không ngờ thời gian dài bệnh tình càng ngày càng nặng hơn. Cha đã rất lo lắng về bệnh của mình, lúc đó bản thân cha cũng rất hoang mang, tìm mọi chách để chữa trị ở rất nhiều nơi nhưng cũng chưa khỏi được hoàn toàn.
Nhờ ơn phước và lòng thương xót của Chúa, trong một lần Cha đi công tác ngoài HÀ NỘI, cha đã gặp được Lương Y điều trị vấn đề bệnh lý cho cha, cha đã trình bày về tình trạng bệnh của mình. Sau đó lương y đã kê thuốc và hướng dẫn cha điều trị tại nơi cha ở rồi liên hệ và tái khám thường xuyên. Thầy nói với cha là điều trị trong quá trình từ 3-5 tuần là bệnh lý sẽ ổn định và sẽ khỏi.
Thật bất ngờ là mới điều trị 2 tuần , bệnh tình của cha ngày càng thuyên giảm không còn bị đau tức thượng vị, vướng nghẹn cổ họng ợ hơi ợ chua nữa, mà ăn uống cũng thoải mái và công việc cũng không bị ảnh hưởng do tính chất của bệnh nữa . Sau 3 tháng, bệnh lý của cha đã ổn định hoàn toàn và không còn xuất hiện những cơn khó chịu nữa, đến giờ đã được 5 năm. Mặc dù hiện tại Cha đang công tác tại Mỹ, nhưng do Cha hết sức biết ơn thầy thuốc nên mấy năm nay cha cũng đã gửi gắm rất nhiều con chiên để nhờ Lương Y cứu chữa giúp và các con cũng đã báo lại là đã khỏi bệnh, cha rất mừng. Lạy Chúa, Chúa là Đấng nhân hậu từ bi, chậm giận và giàu lòng thương xót. Chúa chờ đợi và tìm kiếm chúng ta là những người con bệnh tật khổ đau lạc lối trở về với Chúa.
Vì Cha cũng rất bận công việc và Lương Y có nhiều bệnh nhân nên nếu mọi người ai thực sự có mong muốn được chữa bệnh, hãy để lại SỐ ĐIỆN THOẠI , Cha sẽ gửi gắm các con đến Lương Y để nhờ giúp đỡ thăm khám và chữa bệnh. Amen