
07/27/2024
🎯🎯🎯BỆNH CHỦ QUAN ????
🌳Hôm trước có chị khách hàng ghé qua Viện mua thuốc. Chị kể chị có chị gái bị tiểu đường 5 năm rồi đường huyết cao lắm. Chị ấy đang dùng thuốc tây mấy năm nay, người mập ú ăn uống thì thôi khỏi nói đụng gì cũng ăn. Mỗi lần chị ghé nhà chị ấy mở tủ lạnh thì thôi rồi bánh ngọt, kem, gà rán, nước ngọt có ga... có đủ cả chả thiếu món nào. Chị hỏi chị ấy thì chỉ bảo kiêng làm gì em có chết đâu mà lo, cứ ăn đi bệnh thì có bác sĩ lo rồi. Chị ấy còn nói uống thuốc khỏi bệnh rồi thì con không cho nhiều tiền nữa thì sao. Hôm chị ghé mua thuốc em hỏi tình trạng bệnh chị ấy như thế nào. Chị bảo chân đang sưng nhiễm trùng mà thuốc tây thì uống thất thường.
🌳Người thân gia đình thì cứ lo sốt vó mà chị ấy thì cứ dửng dưng như thường. Chân bị sưng tấy vậy mà chị vẫn đi xe máy đi chơi ầm ầm. Nói đến chị ấy lại bảo sưng tý rồi lại xẹp ấy mà. Chị lo quá nên hỏi mọi người thì nghe chị đã dùng nói thuốc uống đường huyết ổn định tốt nên chị ghé qua mua thử cải thiện được bệnh không.
Một tuần sau em gọi điện thoại hỏi tình hình bệnh thì chị bảo chị ấy nhập viện rồi chưa kịp uống thuốc nữa. Chân chị nhiễm trùng khá nặng phải cắt bàn chân. Em nghe mà phát sợ...
🚫Làm tư vấn bấy lâu mà em thấy ca này hoang mang quá. Em chưa thấy người bệnh nào mà chủ quan như vậy. Bệnh tiểu đường diễn biến rất âm thầm bệnh nhân ít có biểu hiện rõ rệt và những biến chứng khi xuất hiện thì bệnh đã nặng rồi khó chữa chạy. Dù thuốc có tốt nhưng bệnh nhân không ăn uống kiêng cử, đụng gì ăn nấy thì khó mà khỏi bệnh.
🚫Đây là một trường hợp khá thương tâm mà em gặp mọi người rút kinh nghiệm nhé!!!!
Hình minh họa