15/09/2020
👉👉Lời chia sẽ ngọt ngào của Anh MC yêu thương vợ.
💞💞Yêu thương vợ bằng cách nhỏ nhất là quan tâm vợ từ cái đơn giản mà vợ cần ❤️.
👉Người chồng tâm lý nhất năm,
👉Hãy yêu thương vợ mình như anh ấy nhé ^^
👉👉☀️☀️Làn da phụ nữ mong manh dễ vỡ như tâm hồn cô ấy vậy, chỉ cần quan tâm như vậy cũng đủ tan chảy rồi ☺️
❤️❤️💞💞Ngày trước
Mình có vài người bạn, chơi tốt với nhau, giúp đỡ nhau hết lòng...rồi thời gian trôi, mọi thứ thay đổi, con người vì thế cũng thay đổi, và cảm thấy chẳng còn điểm chung nên mình tự dặn mình bớt liên hệ và làm phiền bạn. Cũng buồn, cũng tiếc, nhưng sẽ tốt nếu kết thúc cũ để có mở đầu mới.
Ngày trước
Mỗi lần ai đó cô lập mình, mình thường tỏ ra buồn bã, cứ suy nghĩ lung tung và cố vẽ tìm tòi nguyên nhân cho bằng được. Nhưng giờ khi đã trãi qua những thăng trầm rồi mình lại nghĩ hóa ra lại thật tốt vì mình nhận ra những bản chất thật sự của mối quan hệ, liệu có xứng đáng với sự nhiệt thành và trung thực của mình? Vậy là tự mình tránh xa những vị kỷ để có thêm thời gian thảnh thơi.
Ngày trước
Ai đó đối xử xấu với mình, với bản tính thẳng thắn mình sẽ đôi co trắng đen phải trái. Còn giờ ngẫm lại, thôi trò ấy chỉ là trẻ con. Chỉ sẽ đối mặt và ngọn ngành nếu người đó có phần quan trọng.
Ngày trước có đủ điều có thể tác động đến mình còn bây giờ thì chẳng có gì tác động được mình ngoài quan tâm đến người thân. Chỉ cần người thân vui khỏe là việc gì làm được mình cũng sẽ làm như hôm nay lén lút bỏ vào túi vợ, chờ vợ lên xe mới nhắn nhớ để trên bàn làm việc, lỡ sáng quên uống ở nhà thì cũng có sẵn SSun back up nghe em