10/01/2026
Phòng yoga nhỏ của mình có em bé cún Taora. Em rất thích quanh quẩn ở phòng mỗi khi mình dọn dẹp hay tập luyện một mình.
Sáng sáng, có lớp dạy, em đều xuống sớm xem mình trải thảm, đốt đèn, thắp trầm. Khi các chị vào lớp thì mặt em xin xỏ cho ở lại tập cùng 🤭.
Mình thì sợ bị mất chức vì ẻm làm chó úp mặt với chó ngẩn mặt đỉnh lắm 🤣, lạng quạng là mất dạy chứ đùa. Nên sẽ luôn có câu " Taora ra ngoài nhé" haha. Có hôm, vui thì nói một lần, em sẽ đi ra ngay, có hôm năm lần bảy lượt cũng nũng nịu nằm thêm cho đến khi mình tới bế ra thì đành chấp thuận.
Em ở ngoan trước cửa chờ hết 75 phút. Cứ hễ nghe lớp " Om..." là tỉnh táo lắc mông vẫy đuôi vì biết sắp được vào chơi 😊.
Dòm em thương lắm, vậy chứ có cái nết hay sủa, ai zô cũng sủa trước tính sau, nhưng hổng bao giờ cắn nè. Nên các cô chú anh chị đến tập đừng sợ nhé, do em nhát nên miệng em to để em tự bảo vệ đó ạ. Hihi, em sủa cả nhà cứ lơ đi, xem như thanh âm của vũ trụ là được ạ 😂😂