WikiSuckhoe

WikiSuckhoe wikiSucKhoe chuyên trang thư viện kiến thức y khoa uy tín về sức khỏe đời sống cộng đồng cho mọi gia đình, kiến thức sức khỏe mẹ và bé, bệnh thường gặp...

Y BÁC SĨ KHÔNG NHỮNG CẦN TIỀN MÀ CÒN CẦN RẤT NHIỀU TIỀN 😊 (Xin nhấn mạnh đây là ý kiến cá nhân của mình, chẳng dám đại d...
12/07/2022

Y BÁC SĨ KHÔNG NHỮNG CẦN TIỀN MÀ CÒN CẦN RẤT NHIỀU TIỀN 😊
(Xin nhấn mạnh đây là ý kiến cá nhân của mình, chẳng dám đại diện cho ý kiến của ai. Hy vọng cũng không làm mọi người shock🙃)

Vấn đề Y tế tại Việt Nam luôn là vấn đề nóng và nhiều nhức nhối, người dân thì " chửi" y bác sĩ, chửi bệnh viện ... Y Bác Sĩ thì " bất bình vì cơ chế, lương không bằng công nhân ", nghỉ bệnh viện công qua viện tư, hoặc dịch chuyển từ lĩnh vực khó, gian khổ sang lĩnh vực dễ và linh hoạt hơn ....

Sau cùng quy luật Sinh - Lão - Bệnh Tử chẳng chừa một ai, nên một nền Y Tế mà không tốt, không ổn ... thì hậu quả cuối cùng vẫn đè nặng lên sức khỏe của người dân mà thôi.

1) Cần Nhiều Tiền Mới Học Y Bác Sĩ Được

• Học phí hiện tại Đại Học Y bây giờ tầm 70tr/ năm, và mỗi năm sau lại tăng dần đều ...
Nhưng sau Tốt Nghiệp Bác Sĩ đã được Phép Khám Chữa Bệnh đâu.

Họ lại phải tiếp tục vừa học vừa làm trong Bệnh Viện 18 tháng, có khi không lương, có khi phải đóng tiền, có khi được hỗ trợ vài triệu một tháng để lấy được Chứng Chỉ Hành Nghề và được chính thức Khám Chữa Bệnh .

Nghĩa là tổng thời Học thực chất là 8 năm chứ không phải là 6 năm đâu
Tổng chi phí ăn học đến khi chính thức đươc làm khoảng 1 tỷ đồng, kéo dài trong 8 năm , 8 năm lê lết trong các bệnh viện, với lịch học dày đặc, thi cử liên miên, không còn biết Thanh Xuân là gì.

Có bao nhiêu Cha Mẹ đủ tiền lo cho con học Y một cách thoải mái, hay họ phải bán đất, vay mượn hết chỗ này chỗ kia để mong con ra trường làm việc trả nợ lại 🙂

Có người sẽ nói rằng " Nghèo không có tiền thì đừng cho con học Y " ... vậy thì chỉ có Nhà Giàu mới được phép học Y thôi sao ?

Và Bản Thân Mình, là một bác sĩ xuất phát từ một gia đình không khá giả, cũng chịu khổ cực chút đỉnh .... Mà còn không chịu đựng nổi khi làm Bệnh Viện Công... thì những Công Tử, Tiểu Thư của các Đại Gia vào bệnh viện Công có thể trụ nổi hay sao ? Có thể sẽ có nhưng mình nghĩ không nhiều.

Thường từng khổ mới hiểu và thương được những người khổ được thôi mọi người ạ.

2. Cần nhiều tiền để mua sách và Học Nâng Cao

• Sách Y mà đẹp, mới ,cuốn nào cũng hơn 500K đến vài triệu là bình thường ..

• Đi làm thì bị đòi hỏi thêm đủ các chứng chỉ, mỗi cái tầm vài chục triệu một khóa học ...

• Rồi hằng năm theo quy đinh của Bộ, để duy trì hành nghề, phải tham dự các khóa đào tạo liên tục, các buổi hội nghị giờ cũng phải đóng tiền mới được vào nghe, rồi cấp chứng chỉ...

-Học xong Bác Sĩ Đa Khoa, lại học Chuyên Khoa 1, Chuyên Khoa 2.... Thạc Sĩ, Tiến Sĩ ... Mỗi khóa học, tốn cũng vài trăm triệu cả chi phí học tập và sự đình trệ công việc, gia đình trong thời gian theo đuổi đó.

Không có tiền sao Học ? Sao phát triển chuyên môn ? Sao cập nhật được những kiến thức mới và tiên tiến nhất ? Sao khám chữa bệnh tốt cho người Dân ?

3. Cần tiền để trả nợ

• Cha Mẹ vay mượn cho mình đi học, lãi mẹ đẻ lãi con, rồi những người thương mình hỗ trợ tiền cho mình đi học ... Phải cố gắng làm mà trả nợ, trả ân tình chứ ?

Nhưng trả làm sao nổi khi sau 8 năm học hành, đi làm 7-8 tr/ tháng, ăn còn không đủ, học còn không đủ.

Tới bây giờ mình vẫn chưa gửi tiền phụng dưỡng được cho cha mẹ... vẫn còn vay mượn từng người để tiếp tục học và phát triển ...

Đó là nỗi đau của những người Trí Thức , đã trưởng thành , mang trên vai mình cái chức danh " Bác Sĩ " mà không phải ai cũng thấu hiểu được ....

Có ai đó sẽ nói đã làm Bác Sĩ thì phải biết hy sinh, đừng than vãn!

Họ nói Đúng .... cho nên nhiều bác sĩ đã nghỉ viện Công qua Viện Tư , nơi đây họ trả lương cho Bác Sĩ rất cao, nhưng người dân cũng trả tiền Khám Chữa Bệnh gấp 10 lần Bệnh Viện Công. Bao nhiêu người đủ tiền để trả cho mức chi phí ấy ?

Có ai đó sẽ nói Bác Sĩ gì ích kỷ, chỉ biết đến tiền ? Vậy chúng ta trông chờ gì vào một người mà Cha Mẹ họ, họ còn không quan tâm, gia đình họ, họ còn không lo cho yên ổn ... Những người như vậy sẽ lo được cho người khác sao ? Ảo tưởng thôi ....
..............

Người ta cứ vẽ lên những bức tranh " hào nhoáng " về bác sĩ ....
Ai được lợi từ những ảo tưởng đó ? Người dân, bác sĩ ?

Hay những người mà chúng ta mãi không bao giờ biết tới🙂

P/S. Lâu rồi mới đăng bài, hơi mang quan điểm cá nhân, hy vọng không quá lạc đề với định hướng của Diễn Đàn.

Cảm ơn mọi người.

Nguồn: BS Phung Thanh Tuyen

Address

69 Hùng Vương, Phường 9
Đà Lạt
66000

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when WikiSuckhoe posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Practice

Send a message to WikiSuckhoe:

Share

Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn
Share on Pinterest Share on Reddit Share via Email
Share on WhatsApp Share on Instagram Share on Telegram