Đà Lạt cũng đi bãooo nữa ^^
🤩Quá xuất sắc 🇻🇳 Xin chúc mừng đội tuyển Việt Nam ❤️❤️❤️❤️❤️ Chúc các cầu thủ của chúng ta sẽ tiếp tục giữ vững phong độ, thi đấu giành kết quả cao nhất trong trận chung kết sắp tới ❤️🇻🇳
Nhà của Sứa không chỉ có cỏ cây hoa lá mà còn là chỗ của các bé chó mèo vô gia cư nữa. Mà các bé đáng yêu lắm cơ, khách nào đến cũng cưng, toàn chơi vs chúng nó, bỏ bê chủ Sứa luôn :w
Chắc chúng nó cũng biết đây đc gọi là nhà, khách là bạn nên đứa nào cũng ngoan và nghe lời. Thì ko còn cảnh bơ vơ đầu đường xó chợ nữa, ko bị đánh đập, bỏ đói, bệnh tật, chúng nó biết chứ.
Động vật cũng như người thôi, thậm chí chúng còn tình cảm và chân thành hơn con người nhiều, ai yêu thương chúng thì chúng sẽ trung thành lại. Sứa luôn muốn Nhà của Sứa sẽ là nơi ngập tràn tình yêu thương.
Dù là khách hay ko phải khách của Nhà Sứa, vẫn luôn chào đón các bạn đến chơi vs các bé nhé <3
Thác Voi, cách trung tâm Đà Lạt 40Km đi theo hướng đường Hoàng Văn Thụ.
Các bạn sẽ gặp một cảnh tượng hùng vĩ và choáng ngợp hiếm có. Dòng thác chảy dữ dội với màu nước đỏ nhuốm chất phù sa dội vào các vách đá tạo nên màng hơi nước hết sức hư ảo.
20.000VND/người/lần tham quan là cái giá quá đáng yêu mà thiên nhiên Đà Lạt ưu ái cho chúng ta.
Sứa đã đi và cảm giác mình đã lấy được chân kinh. Còn bạn thì sao?
Cơn mưa Đà Lạt dù có buồn nhưng vẫn khiến người khác động lòng như một đôi mắt đẹp bạn à...
Sáng nay của các bạn thế nào?
Có ấp ủ một chuyến lang thang sau những ngày làm việc, học tập ồn ã không?
Nếu được, ghé thăm Đà Lạt và trú ngụ tại Nhà Sứa nhé!!!
Hiện từ giờ đến cuối tuần Sứa xin tạm full lịch. Xin mời book chỗ sau ngày 20/6 trở đi.
Hẹn gặp và bắt tay chào!!!
Chúng tớ hôm nay lái xe đi men theo con đường dẫn tới thung lũng Vàng và làng Cù Lần nhưng không đi vào những điểm du lịch.
Các bạn biết không, hai bên đường có rất nhiều đồi thông xinh xanh biếc, những thảm cỏ trải dài in hình hoa nắng rất hư vô.
Các bạn có thể mang theo thảm, đồ ăn uống, sách để cắm trại và ngủ một giấc quên đời.
Tuy nhiên, xin đừng để lại rác ở rừng. Đây là thiên nhiên, không phải đô thị, không có xe chở hay người thu dọn giúp chúng ta. Xin đừng khiến những người đến sau bị ảnh hưởng hoặc chịu ảnh hưởng khi là người đến sau.
Clip này tặng cho cả những người bạn Hà Nội của chúng tôi, những người luôn cần có một cơn mưa trong tâm hồn.
Cực lý tưởng khi bạn chọn NHÀ SỨA là nơi trú ngụ khi đến với Đà Lạt mộng mơ.
Vị trí của SỨA nằm ở ngay trung tâm thành phố, cách Chợ Đà Lạt 200m và chỉ cần nhón vài bước chân là đã tới Hồ Xuân Hương thơ mộng.
Chịu khó đi bộ loanh quanh bạn sẽ thấy cafe Tùng tĩnh lặng, thư thái nằm gần kề, con dốc xinh đẹp Trương Công Định với những hàng cafe, đồ lụa bình yên trong gió nắng.
Và cách đấy chưa đến 1Km, cafe An ở đường 3/2 hiện ra đẹp như một bức hình. Bạn đã bao giờ ngồi cafe trên dốc cao, đu đưa trên ghế băng và tận hưởng Đà Lạt theo cách đáng yêu như thế chưa?
Hai cô chủ của Sứa đã thử và càng cảm thấy quá đỗi đúng đắn khi sở hữu SỨA!!!
(Clip được ghi tại An Cafe , đường 3/2 Đà Lạt nhé!)
NHÀ SỨA khi lên đèn đây!!!
Lấp lánh như thế này đã đủ để các dreamers cảm thấy thoả mãn chưa???