19/08/2025                                                                            
                                    
                                                                            
                                            Goen và người thương Goen nhất trên đời,
ông bô của Goen là người chưa từng sống ở đâu ngoài ngôi nhà của mình ở SG, nơi đầu tiên, tự sống, không cùng gia đình, là ĐL.
ông bô của Goen sống vô cùng nỗ lực và có kế hoạch, còn Goen là điều chưa từng có trong giấc mơ ĐL, lẫn kế hoạch đó.
ngày nhận nuôi Goen là 7/12/2024, cũng là ngày nhận căn nhà đầu tiên này. Goen chính là món quà bí mật mà ĐL mang tới: khó giải, khó chấp nhận, đầy gian nan, đầy thử thách. 
theo đó, gần 9 tháng qua, Goen giành lấy mức nỗ lực cao nhất, mà người tử tế nhất trong căn nhà này có thể dành ra cho Goen. 
có những ngày, Goen khiến vợ ông bô bật khóc tức tưởi. còn ông bô thì ngửa mặt thở dài. 
có những ngày, ông bà bô phải nghe hết người lạ này đến người không thân khác chỉ dạy cách thương yêu Goen, thì nên ra làm sao. 
ông bô của Goen chưa từng muốn Goen bị la lớn tiếng, hay bị ăn roi, hay bị nhịn đói. nhưng vợ của ông bô đã làm tất cả mọi điều đó. 
không dưới 3 lần, ông bô đề cập đến việc tặng Goen đi với khoản cọc bằng số tiền cho Goen đi học 3 tháng. chỉ mong người nào đó đủ kiên nhẫn, không vì Goen, thì cũng vì tiền cọc. 
mà giờ này Goen vẫn ở đây, thì là đúng rồi đó. bà bô của Goen không nỡ. 
có thể Goen không biết, nhưng mong những người nhìn thấy ảnh và quen biết Goen biết: Nhà Bạch Tuộc nhận nuôi Goen không vì bất cứ điều gì khác ngoài muốn chăm lo và cho Goen 1 mái ấm. vậy nên, nếu có 1 ngày Nhà Bạch Tuộc không có hình ảnh Goen nữa, thì là do Goen cuối cùng cũng gặp được 1 nơi xứng đáng là mái ấm hơn.
không 1 tình thương yêu bằng câu chữ hay lời nói nào, có thể khiến Goen ăn no, mặc ấm, mạnh khoẻ, đủ đầy như suốt 9 tháng qua. 
không 1 ai có thể tử tế, bao dung và kiên nhẫn với Goen, như người mà mọi người nhìn thấy. 
"nhà có chủ nhây, xin khách đừng nhây"