Nhà Của Chúng Mình

Nhà Của Chúng Mình Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Nhà Của Chúng Mình, Ap Binh Duong .

🍀🍀🍀
25/03/2026

🍀🍀🍀

Hôm nay mình đã đọc được 1 câu rất hay nên note lại: "Gió đến nghe gió, mưa đến ngắm mưa. thuận theo ý trời, nhân sinh t...
17/03/2026

Hôm nay mình đã đọc được 1 câu rất hay nên note lại:

"Gió đến nghe gió, mưa đến ngắm mưa. thuận theo ý trời, nhân sinh trăm vị, vui vẻ là được.."

11/03/2026

Trả nghiệp là một phần của cuộc sống, và đó là bài học để trưởng thành. Mỗi người đều có những trải nghiệm và bài học riêng, nhưng điều quan trọng là chúng ta phải biết cách học hỏi và trưởng thành từ đó.

Đến cuối cùng, ai rồi cũng sẽ hạnh phúc 🌱Cả nước vui mừng Thị Hoà có Thăng Cương Thì Thị Oanh có Văn Hảo 😄😄😄Bỏ qua cặp đ...
07/03/2026

Đến cuối cùng, ai rồi cũng sẽ hạnh phúc 🌱

Cả nước vui mừng Thị Hoà có Thăng Cương

Thì Thị Oanh có Văn Hảo 😄😄😄

Bỏ qua cặp đôi nhiều răng nhiều tiền đi🤭🤭🤭

CẢ NỂ Có một giai đoạn, mình cứ nghĩ cả nể là tốt.Vì mình không muốn ai buồn.Không muốn ai khó xử.Không muốn ai nghĩ mìn...
23/02/2026

CẢ NỂ

Có một giai đoạn, mình cứ nghĩ cả nể là tốt.
Vì mình không muốn ai buồn.
Không muốn ai khó xử.
Không muốn ai nghĩ mình vô tình.

Nhưng rồi mình nhận ra…

Cả nể quá nhiều,
người mệt nhất… lại là mình.

Cả nể một lời nhờ vả không phù hợp.
Cả nể một mối quan hệ đã quá giới hạn.
Cả nể những điều mình không thật sự muốn.

Và thế là mình đánh đổi thời gian, năng lượng, cả sự bình yên của bản thân.

Cả nể không xấu.
Nhưng cả nể mà quên mình thì không còn là tử tế nữa.

Mình học cách nói “không” nhẹ nhàng.
Học cách giữ ranh giới.
Học cách hiểu rằng:
Tử tế với người khác quan trọng,
nhưng tử tế với chính mình còn quan trọng hơn.

Bình tĩnh sống.
Không cà nể.
Chỉ vừa đủ cả nể – để vẫn là mình,
mà không đánh mất mình.

— Oanh Hảo 🌿

Về tết:- Đừng hỏi người ta “dạo này mần ăn được không”. Họ trả lời sao cũng khó cả. Nói được thì có người sợ bị kêu là k...
17/02/2026

Về tết:
- Đừng hỏi người ta “dạo này mần ăn được không”. Họ trả lời sao cũng khó cả. Nói được thì có người sợ bị kêu là khoe, và nếu họ làm ăn bết bát thì họ buồn, không biết nói sao. Kệ họ đi!

- Cũng đừng hỏi: “Khi mô lấy chồng, lấy vợ”. Mỗi người một cách sống. Bộ phải lấy chồng lấy vợ thì mới thọ được hay sao?

- Đừng bảo họ “năm nay đẻ đứa nữa đi”, “đẻ thêm đi”. Lỡ họ không muốn, hay có bệnh lý gì, hoặc điều kiện khó khăn, họ lại chả buồn sao?

- Đừng trách anh em “chả thấy mày gọi chúc tết tao”, hay “gần có tí mà mày ko tới tao chơi”. Tết là để vui chơi, để chill, không phải nghĩa vụ thăm nom chúc tụng. Đừng tự vướng mắc mình!

- Thấy ai không mừng tuổi con mình, đừng khó chịu. Có khi họ quên cầm tiền, thậm chí không có tiền. Hoặc quan điểm của họ vậy. Vui đi!

- Tết được nghỉ, để anh em, con cái nó lười một tí, ngủ thêm một tí. Mấy ngày tết, không sao đâu!

- Tết bạn bè đến chơi, đừng cứ đưa cơm rượu ra ép họ dùng. Họ đang no, đang say. Họ ăn uống vào cũng khó chịu. Mời họ, họ không ăn, không uống được thì kệ họ đi, đừng ép tội họ!

- Đừng hỏi ai đó “lương tháng bao nhiêu rồi?”, “mua được nhà chưa?”, “năm nay thưởng Tết mấy tháng?”. Tiền bạc là chuyện riêng. Có người đang kiếm đc, có người đang gồng. Hỏi ra chưa chắc đã vui đâu.

- Đừng khoe con mình khiến họ so sánh với con họ. “Con tớ mới đc giải này giải kia”, “con tớ được xuất sắc”… Mỗi đứa trẻ một nhịp phát triển. Biến tết thành buổi báo cáo thành tích, tội sắp nhỏ lắm!

Với lại đừng kiểu:“Mập lên rồi đó”, “sao gầy dữ vậy”, “dạo này xuống sắc nha”… Thân thể họ, tự họ lo đi!

Tết là dịp để đoàn tụ vui vẻ, để healing, những thứ khác còn có nguyên một năm để xử lý! Gặp nhau vui cái đã, chuyện đời để qua mùng. Nhé!!!

Ngẫm cho cùng, đời một người phụ nữ lấy chồng, thứ quyết định cô có bình yên hay không, rất nhiều khi không nằm ở người ...
09/02/2026

Ngẫm cho cùng, đời một người phụ nữ lấy chồng, thứ quyết định cô có bình yên hay không, rất nhiều khi không nằm ở người đàn ông cô yêu, mà nằm ở gia đình phía sau người đàn ông đó.

Mới thấy, có được bố mẹ chồng tốt đã là diễm phúc tu nhiều kiếp mới có được. Không phải câu nói làm màu, mà là sự thật được trả giá bằng nước mắt, bằng nhẫn nhịn, bằng cả những cuộc hôn nhân gãy đổ ngoài kia.

Trong xã hội này, không ít người nhầm lẫn giữa “bố mẹ chồng tốt” và “bố mẹ chồng giàu”. Nhưng tiền bạc không mua được sự tử tế. Một người mẹ chồng có thể không cho con dâu đồng nào, nhưng biết tôn trọng đời sống riêng của vợ chồng trẻ, không xía vào chuyện bếp núc, sinh nở, nuôi dạy con, không xem con dâu là người đến “giành con trai”, thì đã là phúc lớn.

Thực tế cho thấy, rất nhiều cuộc hôn nhân tan vỡ không phải vì thiếu tiền, mà vì thiếu ranh giới. Bố mẹ chồng sống chung, nhưng không sống thay; quan tâm, nhưng không kiểm soát; góp ý, nhưng không áp đặt. Người hiểu điều đó là người từng trải, từng đau, từng hiểu rằng yêu con không đồng nghĩa với nắm quyền cuộc đời con.

Gia đình chồng tử tế là gia đình không bắt con dâu “hy sinh vô điều kiện” Ngoài đời, người ta hay ca ngợi những nàng dâu cam chịu, nhẫn nhục, “vì nhà chồng mà chịu đựng”. Nhưng nói thẳng, một gia đình tử tế không bao giờ xây hạnh phúc của mình trên sự câm lặng và tổn thương của con dâu.

Những bố mẹ chồng hiểu chuyện luôn biết rằng, con dâu cũng là con nhà người ta. Cô ấy bước vào gia đình này bằng tình yêu, không phải bằng nghĩa vụ trả nợ. Khi con dâu được đối xử công bằng, được lắng nghe, được bảo vệ trước những lời nói vô tình hay cố ý, thì chính gia đình đó mới thực sự yên ấm.

Bố mẹ chồng tốt là người không biến con trai thành kẻ đứng giữa hai làn đạn Một trong những bi kịch phổ biến nhất của hôn nhân Việt là người đàn ông bị đặt vào thế phải “chọn bên”. Mẹ thì kéo về phía mình bằng nước mắt và công lao sinh thành. Vợ thì chịu đựng trong im lặng vì sợ bị mang tiếng hỗn hào.

Và người đàn ông, nếu yếu bản lĩnh, sẽ chọn cách dễ nhất: đứng về phía mẹ, để vợ tự xoay xở với tổn thương. Nhưng bố mẹ chồng tốt sẽ không làm điều đó với con trai mình. Họ hiểu rằng, ép con chọn là đang đẩy con vào thế thất bại.

Họ đủ bao dung để lùi lại, đủ thông minh để không biến tình mẫu tử thành sợi dây thòng lọng treo lơ lửng trên hôn nhân của con. Có những gia đình chồng cứu vớt cả một đời phụ nữ Ngoài xã hội, không hiếm những câu chuyện rất thật: người phụ nữ lấy chồng xa, mang theo cả cô đơn và sợ hãi, nhưng lại được bố mẹ chồng chở che, bênh vực.

Có người mẹ chồng đứng ra nói với con trai: “Vợ mày đúng”. Có người cha chồng dạy con: “Nhà này không có chuyện ăn hiếp phụ nữ”. Chính những điều tưởng nhỏ đó đã cứu vớt một cuộc hôn nhân, thậm chí cứu vớt cả lòng tin của một người phụ nữ vào gia đình và đàn ông.

Ngược lại, cũng không thiếu những người phụ nữ mang danh làm dâu nhưng sống như người ở trọ, không tiếng nói, không vị trí, không quyền được tổn thương. Và rất nhiều trong số họ đã chọn ra đi, không phải vì hết yêu chồng, mà vì không còn chịu nổi gia đình chồng.

Diễm phúc này không phải ai cũng có, nhưng ai có thì phải biết giữ Có được bố mẹ chồng tốt là phúc, nhưng giữ được phúc đó cần sự biết điều từ cả hai phía. Con dâu không vì được thương mà ỷ lại, bố mẹ chồng không vì thương con mà quên mất giới hạn. Khi mỗi người đều hiểu vai trò của mình, gia đình mới thật sự là chốn về, không phải chiến trường.

Cuối cùng, hôn nhân không chỉ là chuyện hai người yêu nhau, mà là sự va chạm của hai gia đình, hai hệ giá trị sống. Và trong va chạm đó, bố mẹ chồng tử tế chính là tấm đệm êm nhất, để con cái không bị gãy lưng vì những cú ngã đời thường. Nên mới nói, gặp được bố mẹ chồng tốt, không phải do khéo cưới, mà là phúc phần tích tụ từ nhiều kiếp.

Ai đang có, xin đừng xem là điều hiển nhiên. Vì ngoài kia, rất nhiều người phụ nữ cả đời vẫn chỉ ước một lần được làm dâu trong hai chữ “bình yên”.

Bài viết sưu tầm

ĐỪNG ĐỂ NGƯỜI KHÁC MƯỢN VẬN CỦA BẠN!Không phải ai cũng biết: Vận khí của một người có thể bị hao mòn nếu để người khác l...
05/02/2026

ĐỪNG ĐỂ NGƯỜI KHÁC MƯỢN VẬN CỦA BẠN!

Không phải ai cũng biết: Vận khí của một người có thể bị hao mòn nếu để người khác liên tục rút cạn năng lượng tinh thần.

"Mượn vận" không phải chuyện huyền bí.

Bản chất của nó là:

Bạn cho đi quá nhiều sự đồng cảm, quyết định, và sự chú ý trong khi người khác không tự chịu trách nhiệm cho cuộc đời họ.

Khi năng lượng bị rò rỉ, vận may cũng rời đi theo.

Muốn giữ vận, hãy nhớ 3 điều này:

Đừng đồng cảm quá mức với bi kịch của người khác.
Bạn thương ai, rất dễ vô thức gánh luôn hệ quả của họ.

Giúp đỡ là tốt, nhưng ôm hết nỗi khổ của người khác là tự làm mình kiệt quệ.

Đừng thay người khác đưa ra lựa chọn.

Có những người không xấu, nhưng ở gần họ “rất mệt”.

Sau mỗi lần giúp họ, bạn thấy mệt, trống, xui xẻo, việc mình chậm lại.

Một khi bạn quyết định thay họ, bạn cũng bước vào vòng nhân - quả của họ.

Sai lầm của họ sẽ quay lại tiêu hao chính bạn.

Đừng sống vì ánh nhìn và đánh giá của thiên hạ.

Càng bận tâm người khác nghĩ gì, bạn càng hao năng lượng để chiều lòng thế giới.

Nội tâm yếu đi, vận khí cũng mỏng dần.

Muốn giữ vận, không cần làm gì cao siêu.

Chỉ cần:

Lọc bớt nhiễu loạn giữ cảm xúc có chọn lọc, lắng nghe tiếng nói bên trong mình.

Khi bạn sống đúng phần việc của mình, vận may tự nhiên quay lại.

Hãy nhớ:

Chuyện của người khác, chuyện của thời thế, chuyện của ông trời không phải việc của bạn.

Hiền không có trí là cửa mở cho mượn vận.

Việc của bạn là: ăn đủ, ngủ yên, giữ thân khỏe, giữ tâm vững, và trân trọng thời gian của chính mình.

Thời gian bạn không quý, không ai quý thay bạn.

Đời người ngắn lắm.

Đừng để lòng người khác làm bạn mệt thêm!

Có một sự thật rất ít người chịu nhìn thẳng 🪶🌿"Khi người ta cho bạn mượn tiền, đó không phải vì họ dư dả, mà vì lúc ấy h...
03/02/2026

Có một sự thật rất ít người chịu nhìn thẳng 🪶🌿

"Khi người ta cho bạn mượn tiền, đó không phải vì họ dư dả, mà vì lúc ấy họ thương, họ tin tưởng, và họ muốn bạn vượt qua đoạn khó trước mắt.
Không một ai cho mượn tiền với suy nghĩ rằng sau này sẽ bị bạn trở mặt quay lưng cả"

Người cho bạn mượn tiền, là họ đã trọn chữ Nghĩa.
Còn người vay, thứ bắt buộc phải giữ cho trọn, chính là chữ Tín.

Đã là con người, nếu đến chữ Tín còn không giữ nổi, thì sau này, bạn mong ai dám chìa tay ra giúp bạn nữa?

Nhân quả trong chuyện tiền bạc vốn rất rõ ràng!

Có câu: “Lấy tiền tài của người khác, chính là đang mang nghiệp thay họ.”
Tiền ở cõi này, thật ra không thuộc về riêng ai.
Nó là thước đo của Phước Báu. Phước dày thì tiền tụ, phước mỏng thì tiền tan.

Khi bạn làm trái quy luật của tiền bạc, khiến người khác mất niềm tin, nghiệp sinh ra không chỉ là thiếu tiền, mà là oán niệm, là đổ vỡ, là con đường sống ngày càng hẹp lại.

Mượn tiền, nói cho cùng, chính là mượn may mắn của người khác để chống chọi cho giai đoạn bất ổn của số phận mình.

Không biết ơn, không trả đủ, không giữ lời thì nhất định sẽ gieo những quả rất xấu về sau.

Và xin nhớ cho kỹ một điều:
"Nhân quả không bỏ sót một ai cả"
Chỉ là… đến sớm hay đến muộn mà thôi.

Nguyện người an! 🪶🌿
- Hoàng Nhất Hải -

Trong lòng vô sự,Trên bàn có sách,trong chén có trà.Thanh nhàn tự tại chính là thần tiên🍵☘️🎋
28/07/2025

Trong lòng vô sự,
Trên bàn có sách,trong chén có trà.
Thanh nhàn tự tại chính là thần tiên🍵☘️🎋

Address

Ap Binh Duong
820000

Telephone

+84941257668

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Nhà Của Chúng Mình posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Practice

Send a message to Nhà Của Chúng Mình:

Share

Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn
Share on Pinterest Share on Reddit Share via Email
Share on WhatsApp Share on Instagram Share on Telegram