19/04/2025
Có chị khách đã từng chia sẻ với em Nhi: "Có những lúc nhìn lại làn da của bản thân chỉ biết thở dài..."
Không phải vì hôm nay có vài nốt mụn, mà vì chị ý đã từng bỏ qua những dấu hiệu nhỏ nhất – lặp đi lặp lại.
Có ai thấy mình trong những tình huống quen thuộc này không?
– Mụn bắt đầu nổi vài nốt nhỏ: “Thôi để khi nào rảnh rồi đi nặn.”
– Thâm sạm lấm tấm hai bên má: “Chắc vài hôm là tự hết"
– Da sần sùi, bít tắc, thỉnh thoảng nổi mẩn: “Chắc do thời tiết thất thường thôi.”
Và rồi cứ thế… mình để yên.
Ngày này qua ngày khác, da cứ yếu dần đi, các vấn đề da cứ lan thêm, tình trạng ngày càng nghiêm trọng mất kiểm soát.
Cho đến một sáng thức dậy, nhìn vào gương mới giật mình:
- Mụn đã lan đầy mặt, viêm đỏ, đau nhức.
- Lỗ chân lông to, bề mặt da sần bì, thâm xỉn.
- Da yếu, dễ kích ứng, dùng gì cũng rát, cũng nóng.
Và lúc đó… mới vội vàng đi tìm cách để điều trị da cho mình.
Nhưng sự thật là:
Da không xấu đi một cách đột ngột. Nó luôn gửi những tín hiệu âm thầm, nhưng vì chủ quan, vì bận rộn, vì nghĩ "không sao đâu", nên chúng ta phớt lờ.
Và rồi ý nặn mụn. Tự ý dùng mỹ phẩm không rõ nguồn gốc. Tự tìm hiểu trên mạng rồi làm theo cảm tính. Cho đến khi làn da bị tổn thương trầm trọng, thì việc phục hồi không còn dễ dàng nữa.
Đây mới là lí do lúc nào mình cũng khuyên mọi người hãy chăm sóc da từ sớm một cách khoa học. Chăm đúng cách ngay cả khi các vấn đề còn chưa xuất hiện thì về sau mới nhàn được.
Cải thiện chất lượng da từ gốc để da chống chọi lại với các tác nhân bên ngoài như mesotherapy. Hay là duy trì 1 nền da trẻ trung với retinol từ sớm nhất.
Không có phương pháp nào đẹp ngay mà bền cả. Và cũng ko có phương pháp nào điều trị bách bệnh cả, ngoài việc kiên trì với nó.
𝐇𝐨𝐥𝐦𝐢 𝐒𝐩𝐚 - 231 Đ.Mỹ Hạnh, Mỹ Hạnh Bắc, Đức Hoà, Long An
Hotline/Zalo: 093.737.9629 - 093.185.9910