
21/07/2025
Tôi đã sống khác đi nhờ 3 “báu vật” tưởng chừng tầm thường: Khí trời – Ánh nắng – Nước sôi
Có một thời gian, tôi liên tục cảm thấy mệt mỏi. Sáng thức dậy nặng đầu, cả ngày lờ đờ, dễ bực, đêm thì khó ngủ. Đi khám không ra bệnh cụ thể, bác sĩ nói có thể do stress hoặc “cơ thể yếu tổng thể”. Tôi về nhà, mở điện thoại, tìm cách “tăng miễn dịch, cải thiện giấc ngủ”... nhưng càng đọc, càng rối.
Tình cờ, tôi đọc được một câu ngắn gọn của một thầy dạy Dưỡng sinh:
“Khí trời – Ánh nắng – Nước sôi – đó là 3 báu vật, không cần mua, chỉ cần biết dùng.”
Nghe đơn giản đến... buồn cười. Nhưng tôi thử. Và thực sự, tôi đã sống khác đi.
1. Hít thở khí trời – bắt đầu bằng một bước ra khỏi cửa
Sáng đầu tiên, tôi dậy sớm hơn 30 phút. Chỉ là bước ra hiên nhà, hít thở sâu. Trời mát. Không khí trong lành. Tôi đi bộ chậm rãi quanh xóm, không tai nghe, không điện thoại. Chỉ thở và cảm nhận.
Mỗi lần hít vào thật sâu – tôi tưởng tượng mình đang "ăn khí trời", như thầy nói. Đó không phải là bài tập, mà là một cách quay về với chính mình.
Sau vài ngày, tôi thấy cơ thể mình bớt nặng nề. Đầu óc nhẹ hơn, tâm cũng bớt gắt gỏng. Một điều đơn giản đến không ngờ – chỉ là hít thở sâu mỗi sáng, giữa thiên nhiên.
2. Ánh nắng sớm – dương khí trời đất, tôi đón bằng lòng biết ơn
Trước đây, tôi rất sợ nắng. Lúc nào ra đường cũng áo khoác, khẩu trang, trùm kín. Nhưng rồi tôi đọc được rằng: Ánh nắng sớm – nhất là vào lưng – giúp làm ấm thận, mạnh gân cốt, cải thiện giấc ngủ.
Tôi bắt đầu phơi nắng. Không nhiều – chỉ 10–15 phút mỗi sáng, sau khi đi bộ. Tôi để nắng nhẹ chiếu vào lưng, cổ, cánh tay. Không che chắn gì cả.
Ban đầu còn ngại, nhưng rồi thấy ấm áp, như được “truyền năng lượng”. Một tia nắng sớm, cũng có thể là “liều thuốc” cho thân và tâm – tôi dần hiểu ra điều đó.
3. Một cốc nước sôi – thứ thuốc đơn sơ nhất mà tôi từng “uống”
Tôi vốn không thích uống nước ấm, thích mát lạnh cho “đã khát”. Nhưng rồi một ngày, tôi đọc được trong sách dưỡng sinh cổ:
“Muốn Tỳ Vị khoẻ, cần giữ ấm – mà ấm nhất là từ nước.”
Tôi bắt đầu uống nước sôi để nguội, hoặc nước ấm, đều đặn mỗi sáng – trước bữa ăn, sau khi ngủ dậy. Thoạt đầu chưa quen, nhưng chỉ sau 1 tuần, tôi thấy bụng mình nhẹ hơn, tiêu hoá tốt hơn. Mùa lạnh không còn hay bị đau bụng hay lạnh chân tay như trước nữa.
Một cốc nước – tưởng tầm thường – nhưng nếu uống đúng lúc, đúng cách, lại là một phương thuốc vô giá.
Tôi nhận ra: Sống khoẻ không cần nhiều, chỉ cần quay về với những điều thật đơn sơ
Tôi không nói rằng 3 điều này có thể chữa mọi bệnh. Nhưng với tôi – từ ngày tập sống như vậy, tôi ít mệt hơn, ngủ sâu hơn, ít lo hơn.
Không phải nhờ thuốc bổ, không phải nhờ phòng tập xịn – mà chỉ là biết thở, biết phơi nắng, và biết uống nước đúng cách.
Ai cũng có thể làm được. Không cần tốn tiền. Không cần học phức tạp.
Chỉ cần nhớ:
– Sáng dậy sớm hơn một chút để hít thở khí trời.
– Đón nắng sớm như một món quà.
– Và giữ thói quen uống nước ấm, như đang chăm sóc chính mình.
Nếu bạn đang mệt mỏi, xin hãy thử. Không mất gì cả, nhưng có thể được rất nhiều.
Và nếu bạn cần thêm động lực, thêm hướng dẫn cụ thể về dưỡng sinh – từ ăn uống, bấm huyệt, cho đến nghệ thuật sống thuận tự nhiên – tôi mời bạn cùng vào nhóm Nhật Ký Dưỡng Sinh.
Mỗi ngày một chút, sống chậm lại, nhẹ nhàng hơn – như tôi đã làm. Và tôi tin bạn cũng sẽ cảm nhận được điều kỳ diệu từ những điều giản dị nhất.
Thương chúc bạn thân – tâm an ổn.
Sưu tầm
🔖Tuyet Hoa Book