02/04/2022
Nhật kí dành cho mẹ
Tin mẹ bị K limpho ko hockin, tràn dịch phổi, lao màng phổi như tiếng sét lớn đánh vào tim chúng con.
Gần 3 tháng đi điều trị các bệnh viện huyết học trung ương, bv Thái Bình, bv Phổi trung ương, bv phổi Thái Bình, mẹ trở về như cái xác không hồn và chờ đợi điều xấu nhất sẽ đến.... Các con gái khóc với nhau nhưng mạnh mẽ bên mẹ, nghe mẹ dặn dò đủ mọi việc.
Ngày 15/12 âm lịch, mẹ phải thở oxy. Có ngày 2 bình nhỏ, có ngày 1,5 bình to. Mỗi ngày nhìn mẹ thều thào, hơi thở yếu đi,... sợ nhất những giấc ngủ của mẹ, lúc sốt, lúc rét, dịch kéo lên sòng sọc trong phổi, nghe như tiếng ống khò, tiếng tắc o, tiếng rít của gió mưa... ko thể tả nổi. Chỉ thấy lòng chúng con đầy giông bão.
Ngày 19/12, mẹ nói ko uống thuốc nữa, mẹ ko muốn ăn uống gì hết, chúng mày đừng làm mất công.
Cả 4 con gái cứ kiên trì chăm mẹ.
Bắt đầu mình cho mẹ uống bộ 3 V.live và ko cho mẹ thuốc điều trị bệnh nữa. Hàng ngày mời bác sĩ vào tiêm trợ lực... Anh bác sĩ cũng nói với chúng con, mẹ chỉ dc vài ba ngày nữa thôi, phổi hỏng gần như hết rồi.
Ngày 27/12 âm lịch, mẹ nói muốn được tắm cho khỏi ngứa ngáy khó chịu. Sợ nhất mỗi lần mẹ đòi tắm vì 1 là phổi đang yếu, 2 là điều gì đó đang đến....2 con gái hỗ trợ mẹ. Bình thường bỏ bình oxy ra 5p cho mẹ đi vệ sinh, mẹ sẽ cảm thấy khó thở vô cùng. Nhưng hôm nay tắm cho mẹ xong mẹ vẫn thở đều, hơi thở nhẹ nhàng, ko rít lên từng cơn nữa. Và cho đến ngày hôm nay, mẹ đi lại được trong nhà, bỏ bình ôxy từ hôm 27 tết. Cơ thể có nhu cầu muốn ăn món này món kia, thậm chí có lúc mẹ chỉ thích cơm rang muối. Như thế là vị giác trở lại, cuộc sống có ý nghĩa với mẹ. Biết là ko thể khỏi bệnh hiểm nghèo, nhưng mẹ cứ tin là 4 chị em chúng con sẽ dùng hết sức để chăm mẹ. Chỉ mong mẹ khỏe hơn, yêu cuộc sống và vui vẻ hơn. Với chúng con, còn mẹ là còn tất cả. Mất mẹ, cuộc sống của chúng con vẫn thế nhưng quãng lòng chúng con mất tất cả.
Thực sự, có những điều ko thể tin nổi, có những sự thần kì đến với mẹ và chúng con.
Và dù bạn tin hay không thì với Hoài bộ sản phẩm gồm , , đã cứu vớt mẹ Hoài thoát được cơn bạo bệnh trước tết, giúp mẹ khỏe hơn và giúp cả nhà mình đón tết vui vẻ, đầm ấm.
Đó là câu chuyện của chị Vũ Thị Hoài. Thực sự rất xúc động và biết ơn vô cùng thực phẩm chức năng về tế bào