
21/04/2025
Nhà Là Nơi Có Mẹ
Gọi là nhà – khi có mẹ đợi,
Mẹ chờ con mỗi buổi hoàng hôn.
Mẹ đón con bằng vòng tay rộng mở,
Dẫu mưa giông, vẫn ấm áp ngập hồn.
Nhà là nơi có tiếng mẹ dịu dàng,
Dạy con lớn bằng yêu thương vô hạn.
Mỗi bước chân, mẹ dõi theo thầm lặng,
Dù xa bao nhiêu, mẹ vẫn đợi trông.
Có mẹ rồi, nhà chẳng cần sang trọng,
Chỉ cần nụ cười mẹ rạng ngời.
Thiếu mẹ, nhà hóa thành nơi lạ,
Vắng một người – thiếu cả cuộc đời.
Con chỉ mong đời dài thêm một chút,
Để bên mẹ, mãi mãi chẳng xa rời.
Nhà là mẹ – là điều không thay đổi,
Là mái che êm ấm cả đời người.