Tử Vi - Phong Thủy

Tử Vi - Phong Thủy tử vi phong thủy nhà chiêm tinh học

02/07/2024
🪷ĐỜI🪷Giữa cuộc đời bươn chảiTrầm lại một chút màNgười khen chê khôn dại Mỉm cười lặng im quaCõi ta bà vay trảHơn thua để...
30/11/2023

🪷ĐỜI🪷
Giữa cuộc đời bươn chải
Trầm lại một chút mà
Người khen chê khôn dại
Mỉm cười lặng im qua
Cõi ta bà vay trả
Hơn thua để được gì
Mai rời xa tất cả
Về cát bụi còn chi?
Ta cứ bình dị sống
Theo cách riêng của mình
Giữa biển trời cao rộng
Sợ gì những điêu linh
Ta làm điều mình thích
Chẳng phiền lòng tới ai
Thẳng ngay không trái nghịch
Đi qua tháng năm dài
Mặc ai cười , ai ghét
Mặc ai khen , ai chê
Ở đời hạnh phúc nhất
Ta được là chính ta!
Ngắm hoa tàn hoa nở
Giống vòng xoay cuộc đời
Đủ buồn vui hỉ nộ
Bình thản đón nhận thôi!
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT 🙏🙏🙏

Nếu có thể ... tôi sẽ lại quay vềTìm cánh diều tuổi thơ tôi từng cóTìm khói lam chiều nhẹ bay trong gióTìm mọng mơ thuở ...
30/11/2023

Nếu có thể ... tôi sẽ lại quay về
Tìm cánh diều tuổi thơ tôi từng có
Tìm khói lam chiều nhẹ bay trong gió
Tìm mọng mơ thuở nhỏ tuổi thần tiên.
Và nghe lại tiếng ru của mẹ hiền
Bên cánh võng giữa trưa hè oi ả
Xào xạc gió ... đưa nhẹ nhàng nhành lá
Khúc hát ru ta ... qua tuổi thơ xưa.
Và phập phòng ngồi đợi những cơn mưa
Cho lũ trẻ cùng tôi ra sân tắm
Đặc biệt mùa đông tiết trời lạnh lắm
Áo mỏng tênh ... chăn cũng chẳng dày hơn.
Gió cứ lùa qua khe cửa từng cơn
Run lẩy bẩy ... bụng cồn cào xẹp lép
Đói triền miên mà dạ dày như có thép
Chịu nỗi xót xa qua mùa hạ đến mùa Thu.
Nụ cười tươi như thể vẫn được mùa
Cây Ngô đồng bên giếng già vắng lặng
Chứng kiến tận cùng một nỗi niềm sâu lắng
Tuổi thơ tôi trải qua nỗi gian truân.
Nên lớn lên cũng cứng cáp đôi phần
Ai đã từng một thời nơi miền nhớ
Đều tất thảy có tấm lòng rộng mở
Quê hương ơi ! Tôi nhung nhớ một thời.
Nhớ tuổi thơ xưa... cánh diều biếc chơi vơi !
Cứ bồng bềnh trong nỗi niềm khắc khoải
Chở dùm tôi giấc mơ chiều mùa hạ
Về quê hương trong nỗi nhớ thiết tha !
Phật Tại Tâm
Sưu Tầm
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT
NAM MÔ ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

Ngày xưa cứ ngỡ đời nàyAi ai cũng sống, thẳng ngay nặng tìnhNhưng nào phải như ý mìnhTrò đời lắm cảnh, trọng khinh sang ...
30/11/2023

Ngày xưa cứ ngỡ đời này
Ai ai cũng sống, thẳng ngay nặng tình
Nhưng nào phải như ý mình
Trò đời lắm cảnh, trọng khinh sang hèn.
Người nghèo tối lửa tắt đèn
Không ai nhìn tới, cũng bèn lặng im
Dường như tình nằm ngoài tim
Giàu sang phú quí, dễ tìm thấy nhau.
Khi xưa nghèo đói cháo rau
Tình sâu nghĩa nặng, trước sau vẹn tròn
Ngày nay cuộc sống vàng son
Nhưng tình phai nhạt, chẳng còn mấy cân.
Cho dù máu mủ tình thân
Khi nghèo cũng chẳng, ai cần đến ta
Nhìn đời quả thật xót xa
Tình thua tiền thắng, lòng ta ngậm ngùi.
Trăm năm nhìn tới nhìn lui
Giàu nghèo rồi cũng, chôn vùi đáy sâu
Nào ai giữ được bền lâu
Xuôi tay nhắm mắt, trong câu Vô thường...
Phật Tại Tâm
Sưu tầm
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT
NAM MÔ ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

NỬA ĐỜI SAUSao cũng được, nửa đời sau bình thảnChẳng còn ưa quá náo nhiệt ồn àoTa xem nhẹ những danh vọng hư haoĐời dư d...
24/11/2023

NỬA ĐỜI SAU
Sao cũng được, nửa đời sau bình thản
Chẳng còn ưa quá náo nhiệt ồn ào
Ta xem nhẹ những danh vọng hư hao
Đời dư dả hay bần cùng cũng vậy.
Miễn lòng ta bình an không sóng dậy
Biết cúi mình trầm tĩnh chẳng bon chen
Kệ hơn thua được mất hay sang hèn
Giữ tâm trạng của ta dần lắng xuống.
Không phải cứ rạch ròi sai hay đúng
Và chẳng còn hiếu thắng chuyện trắng đen
Để cho mình đón mỗi ngày an nhiên
Đơn thuần sống như lá cây ngọn cỏ
Khi nào thích lại rong chơi đây đó
Ngắm mây trời sông nước như gấm hoa
Gặp bạn bè tán gẫu chuyện gần xa
Cứ tự tại ung dung cùng năm tháng
Buông xuống hết những tâm tư trĩu nặng
Chẳng tính toan, chẳng cố thấu lòng người
Ngờ nghệch chút , hờ hững chút thế thôi
Có như vậy ta mới không phiền não
Dành yêu thương và tấm lòng thơm thảo
Cho người thân và bạn hữu quanh mình
Cứ chân tình trọn một kiếp nhân sinh
Ngoảnh nhìn lại chẳng bao giờ hối tiếc...!
Phật Tại Tâm
Sưu Tầm
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT
NAM MÔ ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

ĐI QUA GÕ M MAY MĂM XẼ ĐẾN VỚI BẠN VÀO NGÀY 25/11/2023CHIA XẺ GẶ NHIỀU ĐIỀU BẤT NGỜA DI ĐÀ PHẬT
24/11/2023

ĐI QUA GÕ M MAY MĂM XẼ ĐẾN VỚI BẠN VÀO NGÀY 25/11/2023
CHIA XẺ GẶ NHIỀU ĐIỀU BẤT NGỜ
A DI ĐÀ PHẬT

TẠO PHƯỚC ĐỨC…!!! 🙏🙏🙏🙏1. Phước sinh do phát tâm tu hạnh bố thí2. Phước sinh do hành trì giới pháp3. Phước sinh do sự chu...
22/11/2023

TẠO PHƯỚC ĐỨC…!!! 🙏🙏🙏🙏
1. Phước sinh do phát tâm tu hạnh bố thí
2. Phước sinh do hành trì giới pháp
3. Phước sinh do sự chuyên tâm niệm Phật
4. Phước sinh do biết hạ mình khiêm tốn, kham nhẫn
5. Phước sinh do siêng năng tinh tấn làm các việc phước thiện.
6. Phước sinh do sự tùy hỷ phước báu của người khác
7. Phước sinh do khuyên người khác tu phước hay tùy hỷ khi thấy hoặc biết người khác làm phước,
8. Phước sinh nhờ thành tâm nghe Phật Pháp
9. Phước sinh nhờ sự tín tâm khuyên người khác vào đạo nghe Phật pháp,
10. Phước sinh do cơ tri kiến chân chính, cung kính Tam Bảo, nói, làm theo lời Phật dạy
11. Phước sinh nhờ biết sám hối, sửa đổi lỗi lầm
12. Phước sinh nhờ hằng ngày thường xuyên, kiên trì tụng đọc kinh điển Phật giáo….!!!
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT 🙏🙏🙏

Phật Tại Tâm
4 ngày
·
NGẪM...!
Khi chán nản hãy bình tâm nghĩ lại.
Sao dại khờ tự dằn vặt thân ta .
Sống vui cười ngày đó cũng trôi qua.
Không vì khóc mà thời gian trôi chậm … Xem thêm

Phật Tại Tâm
13 Tháng 11 lúc 20:30
·
BUỒN LÀM CHI
Đừng nên để lộ nét buồn
Nằm trên khuôn mặt rõ nguồn khổ đau
Vì rằng đời sống muôn màu
Không ai hiểu thấu lòng sầu của ta… Xem thêm
Giau Dangphuoc
A di đà phật
4 ngày
Phản hồi
Chia sẻ
Hà Thi Oanh
Nam mô a di đà phật cau cho chúng con bệnh tật tiêu tan bình yên
4 ngày
Phản hồi
Chia sẻ

Giới thiệu
Chia Sẻ Phật Pháp
🔅 Nhóm được hình thành với mong muốn mang Phật pháp đi vào đời sống, gieo vào lòng người niềm tin, sự nổ lực và cùng tinh tấn … Xem thêm
Công khai
Bất kỳ ai cũng có thể nhìn thấy mọi người trong nhóm và những gì họ đăng.
Hiển thị
Ai cũng có thể tìm thấy nhóm này.
File phương tiện mới đây

Nhân sinh một cõi vô thườngNiềm vui hãy giữ bỏ buông muộn phiềnChỉ mong sức khoẻ, an yênTham lam giữ mãi bạc tiền được đ...
22/11/2023

Nhân sinh một cõi vô thường
Niềm vui hãy giữ bỏ buông muộn phiền
Chỉ mong sức khoẻ, an yên
Tham lam giữ mãi bạc tiền được đâu?
Chớ ôm thù hận, u sầu
Nặng lòng trăn trở canh thâu dày vò
Chuyện nhỏ chớ làm thêm to
Đổ dầu vào lửa chẳng hay ho gì.
Tập mình theo hướng nghĩ suy
Những điều tích cực thay vì oán than
Có ai đến với thế gian
Mà trẻ được mãi không toan về già.
Học nhân ái, học thứ tha
Yêu thương, tình nghĩa mới là bền lâu
Ai mà sống mãi được đâu
Về với cát bụi chẳng mang được gì?
Dặn lòng chớ có sân si
Hạnh phúc là thứ cho đi cơ mà
Trước sau hãy sống thật thà
Hết duyên nhẹ bước ta về thong d**g.
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT 🙏🙏🙏

TRỞ VỀ Đợi ta trả hết nợ nần Riêng - chung ổn thỏa chẳng cần bận tâm Sẽ tìm về chốn xa xăm Không người quen biết, tình t...
22/11/2023

TRỞ VỀ
Đợi ta trả hết nợ nần
Riêng - chung ổn thỏa chẳng cần bận tâm
Sẽ tìm về chốn xa xăm
Không người quen biết, tình thâm ruột rà.
Buồn - vui tự tại mình ta
Đơn sơ đạm bạc sống qua tháng ngày
Thị phi, phán xét đúng sai
Dặn lòng điềm tĩnh bỏ ngoài tâm can.
Không còn đủ sức vác mang
Quá nhiều phiền muộn, ngổn ngang đổi dời
Trở về thương lấy mình thôi
Bao năm bỏ phế mặc người ghét ghen.
Chút thinh lặng, chút bình yên
Ung dung rảo bước trên triền dốc xuôi
Chút cỏ dại, chút hoa tươi
Chút sương, chút nắng, chút thôi cũng đành...!
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT 🙏🙏🙏

Thôi thì cứ...tùy duyên mà sống Tùy nợ nần mà trả đủ đầyTùy ân tình ta đã trót vayCố đền đáp cho lòng nhẹ bớt. Ta rất sợ...
22/11/2023

Thôi thì cứ...tùy duyên mà sống
Tùy nợ nần mà trả đủ đầy
Tùy ân tình ta đã trót vay
Cố đền đáp cho lòng nhẹ bớt.
Ta rất sợ những người đối tốt
Biết làm sao trả hết nghĩa tình
Trong kiếp này lẫn kiếp lai sinh
Nguyện kết cỏ ngậm vành cảm tạ.
Còn những kẻ xấu xa lòng dạ
Ta dễ dàng ứng xử thôi nào
Họ gian tà, bạc đãi ra sao
Cứ thong thả đổi trao như thế.
Để tồn tại giữa đời...đâu dễ
Tùy nhân gieo gặt quả hợp thời
Tùy từng người, đối đáp buồn vui
Tùy... thì cứ... tùy thôi...vậy nhé !
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT 🙏🙏🙏

Tôi hạnh phúc với những gì đang cóVới niềm vui và kể cả nỗi buồn Với tháng ngày có nắng gắt, mưa tuônCó ghét bỏ hay yêu ...
22/11/2023

Tôi hạnh phúc với những gì đang có
Với niềm vui và kể cả nỗi buồn
Với tháng ngày có nắng gắt, mưa tuôn
Có ghét bỏ hay yêu thương tử tế.
Người lại bảo sao hài lòng quá dễ
Chắc là không có chí tiến đây rồi
Nên dễ dàng học chấp nhận vậy thôi
Để khỏi thẹn mình là người thua cuộc.
Nhưng người hỡi, người làm sao biết được
Những thăng trầm, xuôi ngược đã đi qua
Giọt mồ hôi cùng nước mắt chan hòa
Bàn tay trắng, bước ra đời đơn lẻ.
Đủ nặng rồi nên tôi thường xem nhẹ
Chẳng so đo hay hoạnh họe ít nhiều
Bởi cuộc đời còn có biết bao điều
Cho mình chọn để thêm yêu cuộc sống...!
HỌC CHẤP NHẬN
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT 🙏🙏🙏

Nhìn rõ một người hà tất phải vạch trần; chán ghét một người hà tất phải trở mặt.Còn sống, thì sẽ luôn có người bạn thấy...
21/11/2023

Nhìn rõ một người hà tất phải vạch trần; chán ghét một người hà tất phải trở mặt.
Còn sống, thì sẽ luôn có người bạn thấy không vừa mắt, cũng như không phải tất cả mọi người đều thấy bạn thuận mắt.
Sự trưởng thành của người ta không phải ở tuổi tác, mà là hiểu rõ lẽ được-mất, biết được buông bỏ, học cách viên dung, hóa giải mâu thuẫn.
Có những nỗi khổ tâm không nói hết được, không phải trong lòng vô cảm, mà là biết rằng dù nói hay không cũng đều như nhau. Những vết thương kia, không phải ta không để tâm, mà bởi ta đã biết cách chữa lành nó thế nào…
Càng bình thản thì càng vui vẻ, an nhiên.
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT 🙏🙏🙏

Address

Cầu Gồ
Bac Giang
23000

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Tử Vi - Phong Thủy posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Practice

Send a message to Tử Vi - Phong Thủy:

Share