Sìn Sú Bắc Giang

Sìn Sú Bắc Giang 📛 Cung cấp sản phẩm Cty 𝗖𝗵𝗶́𝗻𝗵 𝗛𝗮̃𝗻𝗴

🎁 Free ship COD

Đố ai định nghĩa được tình yêuThôi cũng tài hoa định nghĩa liềuNó đến rồi đi như gió thoảngNhững đêm lành lạnh gió hiu h...
05/05/2023

Đố ai định nghĩa được tình yêu
Thôi cũng tài hoa định nghĩa liều
Nó đến rồi đi như gió thoảng
Những đêm lành lạnh gió hiu hiu….!😗

Hôm nay mình thấy bực ghêMình tính nhất quyết phải thuê thợ càyVì ruộng đã bỏ lâu ngàyNếu ai đăng ký dơ tay …duyệt liền😗...
28/04/2023

Hôm nay mình thấy bực ghê
Mình tính nhất quyết phải thuê thợ cày
Vì ruộng đã bỏ lâu ngày
Nếu ai đăng ký dơ tay …duyệt liền😗

Trời ơi chẳng biết thế nàoTự dưng lướt Web lại vào trong đâyThấy hình em gái ngất ngâyĐang ngồi góc chợ nơi đây bán đào😋...
26/04/2023

Trời ơi chẳng biết thế nào
Tự dưng lướt Web lại vào trong đây
Thấy hình em gái ngất ngây
Đang ngồi góc chợ nơi đây bán đào😋

Tình yêu như một đống rơm.Gặp mồi lửa cháy hương thơm ngọt ngào.
18/04/2023

Tình yêu như một đống rơm.
Gặp mồi lửa cháy hương thơm ngọt ngào.

Ta mang cả tình yêu chân thật nhấtTrao cho người để đổi một niềm đau.
17/04/2023

Ta mang cả tình yêu chân thật nhất
Trao cho người để đổi một niềm đau.

Khi say một chén cũng sayKhi nên tình nghĩa một ngày cũng nên.
13/04/2023

Khi say một chén cũng say
Khi nên tình nghĩa một ngày cũng nên.


Anh cần em như biển cần có sóngCó biển nào không cần sóng đâu em?Anh cần em như sương cần có nắngGiọt sương nào không nắ...
12/04/2023

Anh cần em như biển cần có sóng
Có biển nào không cần sóng đâu em?
Anh cần em như sương cần có nắng
Giọt sương nào không nắng mà long lanh?

Một số feedback của khách hàngCảm ơn các anh em đã ủng hộ sản phẩm bên e ạ
10/04/2023

Một số feedback của khách hàng
Cảm ơn các anh em đã ủng hộ sản phẩm bên e ạ

Đố ai định nghĩa được chữ điên.Rất khó cho nên… biết chết liềnĐang đi trên đường la một tiếng.Mọi người hốt hoảng chửi l...
07/04/2023

Đố ai định nghĩa được chữ điên.
Rất khó cho nên… biết chết liền
Đang đi trên đường la một tiếng.
Mọi người hốt hoảng chửi là điên😂

Tình yêu như thể rút thăm. Rút trúng thì sướng, rút nhầm thì đau. Tình yêu như thể đi câu, Anh nào chai mặt ngồi lâu mới...
05/04/2023

Tình yêu như thể rút thăm.
Rút trúng thì sướng, rút nhầm thì đau.
Tình yêu như thể đi câu,
Anh nào chai mặt ngồi lâu mới tài.😂

Kim đâm vào thịt thì đauThịt đâm vào thịt nhớ nhau suốt đời😊😊
03/04/2023

Kim đâm vào thịt thì đau
Thịt đâm vào thịt nhớ nhau suốt đời😊😊




Là… vì mình ở đêm nay Hư… vô ai biết áo bay phương nào😜
01/04/2023

Là… vì mình ở đêm nay
Hư… vô ai biết áo bay phương nào😜



Tim yêu dù phải nát nhàuNgười ơi gạt lệ quên sầu ra điBùi ngùi giây phút biệt lyBởi không duyên nợ thôi thì chia xa🥲
31/03/2023

Tim yêu dù phải nát nhàu
Người ơi gạt lệ quên sầu ra đi
Bùi ngùi giây phút biệt ly
Bởi không duyên nợ thôi thì chia xa🥲



Trên thế giới có muôn vàn gái đẹpEm tưởng rằng em đẹp lắm hay saoCớ như em tui đá xuống gầm cầuChưa hả giận lôi đầu lên ...
29/03/2023

Trên thế giới có muôn vàn gái đẹp
Em tưởng rằng em đẹp lắm hay sao
Cớ như em tui đá xuống gầm cầu
Chưa hả giận lôi đầu lên …đá tiếp 🙃

Có ai định nghĩa được nụ hônCó khó gì đâu một tâm hồnHai đứa yêu nhau ngồi xích lạiMôi kề mắt nhắm thế là hôn😂
27/03/2023

Có ai định nghĩa được nụ hôn
Có khó gì đâu một tâm hồn
Hai đứa yêu nhau ngồi xích lại
Môi kề mắt nhắm thế là hôn😂




Trái tim em chỉ 1 lần mở cửaĐón anh vào rồi khép lại ngàn nămNhưng lần đó em quên không đóng cửaAnh vào rồi thằng khác c...
23/03/2023

Trái tim em chỉ 1 lần mở cửa
Đón anh vào rồi khép lại ngàn năm
Nhưng lần đó em quên không đóng cửa
Anh vào rồi thằng khác cũng vào theo😚




Một cuộc tình anh gói trọn trong timBảy năm qua chỉ là yêu thầm lặngAnh sẽ sống như dòng sông phẳng lặngĐợi con thuyền n...
20/03/2023

Một cuộc tình anh gói trọn trong tim
Bảy năm qua chỉ là yêu thầm lặng
Anh sẽ sống như dòng sông phẳng lặng
Đợi con thuyền nơi đó có tình em.🙂



Gom thương nhớ ta một mình lạc lõngBước lang thang qua ngõ vắng nhạt đènLời yêu đầu chết rũ giữa môi emNghe đêm lạnh não...
17/03/2023

Gom thương nhớ ta một mình lạc lõng
Bước lang thang qua ngõ vắng nhạt đèn
Lời yêu đầu chết rũ giữa môi em
Nghe đêm lạnh não nề như tiếng khóc🥲🥲




Address

Tổ 15, Thành Phố Bắc Giang
Bac Giang
220000

Telephone

+84789363600

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Sìn Sú Bắc Giang posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share