20/10/2025
20.10.2025 rồi mà vẫn còn có người thắc mắc kiểu "Tại sao có nhiều ngày lễ dành cho phụ nữ thế?" Khi tui hiểu những điều này thì tui thật sự nghĩ: Có bao nhiêu ngày dành cho phụ nữ cũng là chưa đủ.
👧Thứ nhất: Sinh ra là con gái đã là một thiệt thòi.
Là con gái phải ngoan hiền, dịu dàng, nết na, phải đi nhẹ, nói khẽ cười duyên, phải biết nhịn nhường và luôn được giáo dục là sống vì người khác.
Trong khi con trai được dạy phải mạnh mẽ, ăn to nói lớn, dám nghĩ dám làm, phải gây dựng sự nghiệp, phải theo đuổi ước mơ.
Đám con gái lớn lên giữa những khuôn mẫu, chuẩn mực. Nhiều khi quên mất rằng mình có ước mơ gì, muốn sống cuộc đời như thế nào.
💍 Thứ 2 khi phụ nữ làm vợ.
Lấy chồng - giống như một cuộc di dời lớn trong đời mang theo bao nỗi niềm và sự may rủi. Thứ mà người đàn ông sẽ không bao giờ phải trải qua và thấu cảm được.
Người phụ nữ sẽ phải rời xa ngôi nhà thân thuộc - nơi họ sinh ra, lớn lên, được yêu thương, chăm sóc, bước đến một ngôi nhà mới xa lạ với những người xa lạ sẽ trở thành người thân.
Họ phải làm quen với mọi thứ mới: từ thói quen, nếp sống cho tới lời ăn tiếng nói.
Từ cành vàng lá ngọc được chăm sóc yêu chiều, họ trở thành người chăm sóc vun vén cho một gia đình lớn khác.
Họ vừa vợ, vừa làm con dâu, vừa làm người giữ lửa trong mọi mối quan hệ gia đình. Trong ấm ngoài êm thì chưa ghi nhận đến phần họ. Mà nếu gia đình có chuyện không như ý thì họ trở thành người chịu trách nhiệm chính trong việc giữ gìn hạnh phúc gia đình.
Vẫn còn đó những suy nghĩ, những định kiến như: "Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà." "Chồng nóng thì vợ bớt lời, cơm sôi nhỏ lửa có bao giờ bồi"
👩👧 Thứ ba: khi họ làm mẹ. Cả thế giới thu nhỏ bằng đúng đứa con. Tất cả dành cho con. Gia đình là số 1.
Như lời một bài hát đã viết:
"Mẹ cũng quên dần quên, ước mơ của mẹ là gì.
Mẹ vẫn đang bận lo, làm sao có một bữa cơm no.
Ngoài kia thế giới bao la rộng lớn, còn thế giới của mẹ chính là con, là niềm vui của con, là ngôi nhà, là gia đình".
Họ quên mất chính mình cũng cần được yêu thương, được chăm sóc, cũng có những ước mơ, hoài bão, những khát khao sống muốn được thực hiện.
💔Không những thế, người phụ nữ cũng là một người lao động chính trong gia đình, một người làm việc chăm chỉ, cật lực ngoài xã hội.
Ban ngày, họ đi làm tất bật. Tối về lại quay vòng với việc nhà cửa, bếp núc, con cái.
Có một điều thật lạ.
Khi người chồng dọn dẹp, giặt đồ, nấu bữa cơm — người ta gọi đó là “anh ấy biết chia sẻ việc nhà với vợ”.
Nhưng khi người vợ làm tất cả những điều đó, chẳng ai coi đó là “chia sẻ” cả.
Nó được xem như một điều hiển nhiên, như thể việc nhà đã được “mặc định” là phần việc của phụ nữ — từ khi sinh ra đã vậy.
Một “định luật ngầm” trong xã hội trói buộc họ, khiến bao thế hệ phụ nữ cứ âm thầm gánh vác, mà ít ai thật sự nhận ra:
Họ đâu phải sinh ra để gồng gánh cả thế giới, chỉ vì mình là phụ nữ.
💌 Gửi đến những người phụ nữ:
Đừng chờ ai đó trao cho bạn sự công nhận.
Hãy tự đứng lên, tự yêu thương mình, tự cho phép mình được nghỉ, được yếu, được sống cho chính mình.
Bởi cách bạn đối xử với bản thân, chính là tấm gương để cả thế giới đối xử với bạn.
💪 Gửi đến những người đàn ông:
Nếu bạn thật sự yêu thương vợ mình — hãy bắt đầu bằng việc bước vào căn bếp, cầm cây chổi, gấp chiếc quần áo.
Không phải vì giúp đỡ cô ấy, mà là vì cô ấy xứng đáng được đồng hành, được yêu thương, thấu hiểu, không phải gồng mình một mình.
🌸 Và hôm nay – 20/10, ngày của những người phụ nữ Việt Nam tuyệt vời.
Chúc cho tất cả chúng ta – những người phụ nữ mạnh mẽ mà vẫn dịu dàng, vất vả mà vẫn yêu đời – sẽ luôn được yêu thương, trân trọng, và mỉm cười bằng chính hạnh phúc của mình.
Hãy tự tặng cho mình một bó hoa, một bữa ăn ngon, hay đơn giản là một buổi chiều không làm gì cả.
Mình xứng đáng mà 💖
Chúc mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 💐
Yêu những người phụ nữ thật nhiều – hôm nay, và cả mỗi ngày sau đó. 💕Và mong rằng, mọi ngày trong năm đều là ngày Phụ nữ. 🌸
Love you!