10/07/2024
MỘT CHÚT HIMA'S nơi đây có TÔI
Bạn có biết không? khi trên đường bạn sẽ thay đổi, tốt hay xấu là do bạn chọn nên nếu kết quả như nào bạn cũng HÃY VUI VẺ CHẤP NHẬN NÓ VÀ THAY ĐỔI NẾU CÓ!!!
Và đối với Ni, Hima's cụ thể là Muối tôi không là người tìm và lựa chọn, lúc đó tôi cũng học thay đổi lối sống và chăm sóc sức khoẻ chủ động cho bản thân và gia đình, tôi thay đổi từ từ từng chút một, có rất nhiều lý do khó khăn khi bắt đầu thay đổi, bản tính quan điểm, ăn cho cơ thể, cơ thể thèm gì thì cứ ăn thôi, và ăn theo cái hot bởi cái sự tò mò và ưa khám phá, nhớ nhất lúc có bầu bé đầu tiên, cân nặng lên mỗi ngày và đỉnh điểm là k quan tâm kg luôn á, cơ địa của bản thân 48kg lúc sinh viên là như con heo nái nhưng được cái còn trẻ còn sức chịu, còn vận động nhảy nhót các kiểu, rồi đến khi có bầu được iu chiều và dưỡng sức cho con và cả mẹ nên cũng ná thở như nhau, ít vận động nhưng cũng cố gắng lếch cái chân đi bộ cho con... con thì k lên kí nào, mẹ thì cứ thế tăng vù,...
Rồi kể từ ngày, con chào đời... với một lượng kiến thức đủ và trãi nghiệm đắng cay từ sữa mẹ, chơi với con, tâm lý, nhà cửa cho đến căn bếp... để đến thay đổi niềm tin!!!
Đầu tiên cũng là VÌ CON, nuôi con 1 kiểu mà lối sống mẹ 1 kiểu sao coi cho được và hơn hết là ĐỂ CON CÓ NIỀM TIN VÀO MẸ!!!
Nên mẹ bất chấp, chồng, người thân, bạn bè, hàng xóm hay bất cứ ai nhìn vào thấy mình kinh dị, lập dị thì tuỳ, tôi cứ biết TÔI ĐANG LÀM GÌ, k ảnh hưởng đến quy tắc nào cả thì làm thôi!!! ❤️❤️❤️
Và đến lúc đỉnh điểm trước thời gian thôi nôi con, tôi đã thay đổi lối sống hoàn toàn, bỏ hết tất cả các sản phẩm công nghiệp,... Bắt đầu với mình không phải là những sản phẩm hiện tại đâu, mà là tiết kiệm chi phí, ưu tiên các sản phẩm trực tiếp ăn vào, trái cây, hạt này kia, thức ăn tự nhiên, địa phương trồng, hạn chế tối đa công nghiệp, tự làm thì còn tốt nên dầu gội thì tự mua bồ kết, sả chanh xin vỏ bưởi về nấu, rửa chén, lau nhà thì tự ngâm bồ hòn, vỏ trái cây, nhớ mà cũng thất cười và ngưỡng mộ bản thân, lúc con lớn 1 tuổi thôi nôi, người thân xuống còn nói nước gì đây mà thấy vàng vàng, lợn cợn gê gê lau nhà k có mùi nữa chứ!!! (lúc đó đời đầu chưa có kinh nghiệm😄) nhưng nhờ có những khoảnh khắc ấy mới biết tôi phát triển như nào! Biết ơn tôi đã dám kiên định và nâng cấp hơn mỗi ngày.🙏🙏🙏
À, và nhờ vậy chồng cũng có thay đổi và ủng hộ theo, mua cá về muối tự làm nước mắm, mua đậu về làm tương, trồng hương thảo, trồng nấm, làm giá...đủ thứ kiểu thấy iu gê!❤️
Nhưng Cái mà Tôi Muốn kể là MUỐI HỒNG, anh chồng tôi mua đó, mua 1 lúc 1 thùng luôn á, lúc đó chỉ có tin chồng và tin chị bán muối thôi, vì hiểu c cả, (chứ trước đó là tôi xay muối hột biển ra ăn á nha 😱😱)
Rồi và hành trình ăn muối hồng cũng hơn 2,3 năm sau khi đưa Sol về quê lại, bản thân tôi cũng may mắn, tôi ở cũng ít nên tính mua ở gần Đà Nẵng về cho nhanh, nên đặt mua 1 chị quen và ship về liền ăn nhưng nhìn cái bao bì không hề giống và ăn cũng hơi ngợ ngợ, tôi liền quyết hỏi thăm người trực tiếp nhập khẩu nó về đóng gói giao cho tôi ăn mấy năm nay về cái Muối Hồng này, và khi chụp nhãn thì chị báo: HIMA'S chỉ có 1 bao bì, còn muối này chị k đảm bảo gì cả, chị còn cho tôi cả tài liệu để tự tìm hiểu về nó!
Nói thật lúc đó tôi cũng chỉ muốn gieo cái tôi dùng và sự phát hiện của tôi đến cho chị đã bán sản phẩm đó cho tôi thôi, nhưng chỉ nói chỉ cũng ít bán muối lắm, nên tôi cứ gửi tài liệu kiến thức cho chị tự tìm hiểu để chị hiểu hơn và có những sự chọn lựa uy tín hơn.
Và chưa có gì, đến khi 4,5 ngày nằm liệt giường, chân tay rã rời đau mỏi, tôi k thể nhấc tay chân lên nỗi, tôi kiệt quệ, ở quê ông bà ngoại đi làm hoài, chỉ có bà cố và bà chơi với 2 đứa con tôi, tôi chỉ nhờ bà nấu nước ấm và tự uống dung dịch muối Sole tôi đã pha sẵn trước đó, và đợi bà ngoại về bưng cái thau giặt đồ vào phòng pha nước ấm và muối HỒNG để tôi ngâm cho hồi phục, và nó vi diệu lắm, từ cố đứng dậy tôi muốn ngã và mắc ói, cố xuống để ngâm thì sau 20-30p tôi đứng lên không còn cảm thấy nhức mỏi cơ, mắc ói gì nữa, tôi nằm ngủ ngon hẳn, và sau khi tỉnh dậy một xíu thì lại trở lại, tôi lại muốn được ngâm, tôi nhờ thay phiên ông bà, rồi cả bà chín qua chơi cũng nhờ... cứ khoẻ xíu lại mệt lại, 5 ngày ngâm lại nằm liệt giường, quanh quẩnh trên cái giường nhưng với niềm tin cơ thể đang Cân Bằng nạp Năng Lượng Lại chỉ cần mình cố gắng lên biết bao nhiêu sự lo lắng và thúc giục thắc mắc sao tôi k chịu uống thuốc cho rồi..., và rồi ngày đó cũng đến, tôi khoẻ lại, cơ bắp không đau mỏi nữa, tôi đi được, chỉ có điều đầu vẫn còn nhức đau quay quầnh, hơn ai hết tôi hiểu cơ thể mình, tôi uống gừng đường và nhờ bà ngoại lấy thau nước muối hồng ngâm đầu nữa mà mỏi cổ quá, tôi lôi cục đá muối hồng trong máy massage năm trước mua cho bà cố mà k dùng, tôi để gối đầu và rồi thêm 2 ngày tôi đã thoát bệnh tươi tỉnh trở lại!🥰🥰🙏🙏
Lúc đó tự trong tôi khao khát được chia sẻ, được lan toả sản phẩm này chỉ là MUỐN MỌI NGƯỜI ĐƯỢC NHƯ TÔI, hãy tự tin vào bản thân mình và đọc kiến thức dùng sản phẩm thật chất lượng để CÓ BẢO BỐI CHO SỨC KHOẺ CỦA MÌNH!
Và tôi có chia sẻ gieo duyên với những người thân, người mình gặp... tuy sự xuất hiện của tôi trên trang mạng về hành trình này cũng k quyết liệt bởi sự YÊU THƯƠNG của Gia Đình!
Nhưng niềm khao khát muốn Mọi người Dùng Sản phẩm như tôi từ người thật và sản phẩm Tâm huyết, cho nhà trước cho người ngoài sau,
Và tôi đã ước, mong ngoài Muối Hồng còn nhiều sản phẩm khác để mình thay thế gom lại 1 chỗ để mua cho đỡ ví và đỡ đặt lắc nhắc!!! Và nơi đó bên trong tôi luôn muốn chọn là Hima's - người chị đã đem Muối Hồng - giúp cho Tôi khoẻ lại sau chuỗi ngày người thân phản đối, lo lắng, nói uống thuốc Tây cho khoẻ cần gì mà để bản thân như vậy chứ!!!!🥰🥰
VÀ Cứ Mong, một ngày chạy rong ruổi trãi nghiệm để kiếm môi trường như vậy và va vào Droppii cũng join nhưng tôi Cảm Thấy có gì đó k Ổn tôi không thuộc nơi Đây!!!, nhưng cảm ơn tất cả bạn bè tôi đã ủng hộ giúp tôi trãi nghiệm và nhận ra Nơi ĐÂY TÔI K THUỘC LÀ!
Và Đúng như mong muốn, chồng đưa tôi đến Himas và nó đang đi con đường Tôi Muốn chuỗi sản phẩm thiên nhiên lần lượt sau Muối Hồng, tìm hiểu và đã nói chuyện cùng nhau, tôi cảm nhận được, người chị tôi đã thấu hiểu bên trong phần nào đó giống Tôi, người chủ sáng lập Hima's, và Vì sự Lâu Dài và Bền Vững cho Sức Khoẻ cho sự chia sẻ tôi ĐÃ ĐANG VÀ MÃI CHIA SẺ,
Mong rằng lần này tôi Mạnh Mẽ Hơn, và tôi vẫn luôn muốn thay đổi Tư Duy cho mọi người Kinh Doanh Cùng Nhau mọi người cùng Giúp Nhau cộng Hưởng những giá trị khác biệt của nhau trong YÊU THƯƠNG, TÔN TRỌNG,
NÊN sau LỜI ĐỀ NGHỊ ĐƯỢC CHẤP THUẬN, lần Này Tôi quay lại Cùng với một người em hoàn toàn xa lạ nhưng một Lòng Muốn Thay Đổi, phát triển mình!
Hy vọng đây là điểm khởi đầu cho đội nhóm 2 chị em và nhiều chị em khác nữa... cho Hành Trình HỌC HỎI ĐỒNG HÀNH SỨC KHOẺ VÀ LAN TOẢ SẢN PHẨM HỮU ÍCH VÀ CẦN THIẾT CHO MỌI NHÀ!!!
Ps: Bạn đã đọc hãy cho phép chậm lại suy ngẫm và theo dõi trang để cập nhật nhiều điều giá trị cho sức khoẻ ở phía sau!❤️❤️❤️🙏🙏🙏