07/08/2025
ĐỪNG SỢ CON BÁM MẸ…VÌ CON CHỈ BÉ CÓ MỘT LẦN TRONG ĐỜI ❤️
Có ai từng nói:
“BẾ NHIỀU QUEN TAY, ÔM NHIỀU LẠI BÁM MẸ”
Nghe thì có vẻ hợp lý đấy… nhưng bác thì thấy ngược lại.
Vì nếu không ôm con hôm nay, sau này dù mẹ có muốn bế, con cũng chẳng còn nằm yên trong vòng tay mẹ nữa đâu…
Ngày con lọt lòng, chỉ biết khóc oe oe, tìm lấy hơi ấm quen thuộc từ mẹ con chưa cần quần áo đẹp, chưa cần đồ chơi xịn, con chỉ cần mẹ. Cần được mẹ ôm, cần được mẹ vỗ về, cần được chạm vào vòng ngực mềm mại, để biết rằng: “À, thế giới này không đáng sợ, vì mẹ luôn ở đây”.
Nhưng nếu lúc đó, mẹ lại sợ “con bám”, sợ “mất nết”, sợ “ôm nhiều hư người”… rồi cố gắng tách con ra, cho con ngủ riêng, để con khóc mà không dỗ… thì có khi sau này mẹ muốn con bám cũng chẳng được. Vì con đã học cách xa mẹ từ lúc còn đỏ hỏn…
Trẻ con bám mẹ không phải vì nó hư, mà vì nó biết mẹ là chốn an toàn nhất trên đời. Bám là vì con tin tưởng, là vì con yêu mẹ, là vì mẹ chính là cả thế giới của con.
Rồi một ngày, con sẽ lớn.
Cái bàn tay bé xíu mẹ nắm hôm nào, giờ đã vụt chạy tung tăng trong sân trường.
Con sẽ thích bạn bè, thích điện thoại, thích thế giới riêng của con hơn là vòng tay mẹ.
Rồi mẹ sẽ thèm được bế, thèm được con đòi mẹ, thèm một đêm được con áp má vào ngực ngủ yên…
📌 Vậy nên mẹ ơi… đừng tiếc những cái ôm. Đừng tiếc những cái bế con vào lòng. Đừng sợ con bám mẹ, vì con chỉ bé một lần trong đời mà thôi.
Làm mẹ là một đặc ân. Bế con hôm nay là món quà mai này mẹ sẽ chẳng thể tìm lại. Vậy nên, hãy bế khi con còn cần, hãy ôm khi con còn muốn, và hãy yêu khi con vẫn ở trong vòng tay mẹ…
Vì làm mẹ không phải là gánh nặng… mà là phép màu ❤️