Cậu Hoàng Bắc Ninh

Cậu Hoàng Bắc Ninh Nhắn tin thầy xem chi tiết: Vận Mệnh, Chỉ Tay, Tử Vi và Trợ Duyên giúp nhé

Nửa đời quá cảnh long đong.Phận duyên chưa dứt, vẫn gồng níu dây.Phương trời lang bạt đó đây.Dang mưa đón nắng thân gầy ...
18/10/2025

Nửa đời quá cảnh long đong.
Phận duyên chưa dứt, vẫn gồng níu dây.
Phương trời lang bạt đó đây.
Dang mưa đón nắng thân gầy sức suy.
Ngày còn nặng gánh thị phi.
Đêm soi đèn nhặt sân si ướt lòng.
Vướng chỉ một mớ bóng hồng.
Rối từ thuở mới lọt lòng khổ thay.
Phải chăng nghiệp báo trả vay.
Thôi thì phải gáng kiếp này cho qua.

May mắn, bình an và vui vẻ sẽ đến với bạn khi ❤️ bức ảnh nàyPhải đâu mẹ của riêng anhMẹ là mẹ của chúng mình đấy thôiMẹ ...
16/10/2025

May mắn, bình an và vui vẻ sẽ đến với bạn khi ❤️ bức ảnh này
Phải đâu mẹ của riêng anh
Mẹ là mẹ của chúng mình đấy thôi
Mẹ tuy không đẻ, không nuôi
Mà em ơn mẹ suốt đời chưa xong
Ngày xưa má mẹ cũng hồng
Bên anh, mẹ thức lo từng cơn đau
Bây giờ tóc mẹ trắng phau
Để cho mái tóc trên đầu anh đen
Đâu con dốc nắng đường quen
Chợ xa gánh nặng mẹ lên mấy lần
Thương anh thương cả bước chân
Giống bàn chân mẹ tảo tần năm nao
Lời ru mẹ hát thuở nào
Truyện xưa mẹ kể lẫn vào thơ anh:
Nào là hoa bưởi, hoa chanh
Nào câu quan họ mái đình cây đa…
Xin đừng bắt chước câu ca
Đi về dối mẹ để mà yêu nhau
Mẹ không ghét bỏ em đâu
Yêu anh em đã là dâu trong nhà
Em xin hát tiếp lời ca
Ru anh sau mỗi âu lo nhọc nhằn
Hát tình yêu của chúng mình
Nhỏ nhoi giữa một trời xanh khôn cùng
Giữa ngàn hoa cỏ núi sông
Giữa lòng thương mẹ mênh mông không bờ
Chắt chiu tự những ngày xưa
Mẹ sinh anh để bây giờ cho em.

Đừng bỏ qua may mắn đang về với bạn ❤️Đời cha khó nhọc gian truân lắmBốn mùa mưa nắng tắm mồ hôiNhững đêm đông lờ lững m...
15/10/2025

Đừng bỏ qua may mắn đang về với bạn ❤️
Đời cha khó nhọc gian truân lắm
Bốn mùa mưa nắng tắm mồ hôi
Những đêm đông lờ lững mây trôi
Giấc ngủ không đầy thương con thơ lạnh.
Bao ngày rã ròng mưa không chịu tạnh
Dáng lom khom gánh bó củi tròn
Mái tóc hằn màu sương gió mỏi mòn
Đôi chân gầy cũng không còn lành lặn.
Bát cơm không đầy chấm thìa muối mặn
Chén canh rau cha nuôi nấng đời con
Xin lỗi cha con chữ hiếu chưa tròn
Chút tài mọn con chưa làm nên sự.
Cha đã già con vẫn đứa con hư
Đã bao lần con hứa mình sẽ đổi
Chưa hiểu đời con mắc nhiều lầm lỗi
Cha vẫn là người dẫn lối đời con.
Con còn nhớ thuở bé lon ton
Đến bây giờ con sức dài vai rộng
Cha khổ cực – ân cần – lo toan – vất vả
Con tự dặn mình không vấp ngã đâu cha.

☔ 👺 ✲Lúc tôi khổ ai khinh thường tránh néAi buông lời dè bỉu phía sau lưngAi kề bên giúp đỡ sống chân thànhTôi nhớ hết.....
14/10/2025

☔ 👺 ✲
Lúc tôi khổ ai khinh thường tránh né
Ai buông lời dè bỉu phía sau lưng
Ai kề bên giúp đỡ sống chân thành
Tôi nhớ hết... ngày sau còn đối xử.

Người giang tay mỗi khi tôi vấp ngã
Cả một đời tôi đáp nghĩa đền ơn
Đã quay lưng lùng lạnh lúc tôi cần
Thì trọn kiếp sẽ không thành bè bạn.

Sống trên đời chỉ khi mình hoạn nạn
Mới hiểu lòng người tốt, xấu, nông, sâu
Và tương lai biết đâu đó một ngày
Tôi đứng dậy sau quãng đời gian khó
Nên đừng cười, đừng coi khinh ai cả
Bởi mai này có khi bạn cần tôi
Lỡ quay lưng, lỡ chát chúa một lời
Mai khóc ngất ai là người bên bạn..?
Người Viết Thơ Đau

Đừng bỏ qua may mắn đang về với bạn ❤️Đời cha khó nhọc gian truân lắmBốn mùa mưa nắng tắm mồ hôiNhững đêm đông lờ lững m...
13/10/2025

Đừng bỏ qua may mắn đang về với bạn ❤️

Đời cha khó nhọc gian truân lắm
Bốn mùa mưa nắng tắm mồ hôi
Những đêm đông lờ lững mây trôi
Giấc ngủ không đầy thương con thơ lạnh.
Bao ngày rã ròng mưa không chịu tạnh
Dáng lom khom gánh bó củi tròn
Mái tóc hằn màu sương gió mỏi mòn
Đôi chân gầy cũng không còn lành lặn.
Bát cơm không đầy chấm thìa muối mặn
Chén canh rau cha nuôi nấng đời con
Xin lỗi cha con chữ hiếu chưa tròn
Chút tài mọn con chưa làm nên sự.
Cha đã già con vẫn đứa con hư
Đã bao lần con hứa mình sẽ đổi
Chưa hiểu đời con mắc nhiều lầm lỗi
Cha vẫn là người dẫn lối đời con.
Con còn nhớ thuở bé lon ton
Đến bây giờ con sức dài vai rộng
Cha khổ cực – ân cần – lo toan – vất vả
Con tự dặn mình không vấp ngã đâu cha.

Giờ linh ứng,Cô th.iênggggg lắm xin là có☘️☘️☘️
11/10/2025

Giờ linh ứng,Cô th.iênggggg lắm xin là có☘️☘️☘️

Ngày ngập tràn may mắn đến với bạn!😍💵💵💵Tưởng chừng như gió ngừng layCho mây xuống thấp vui say hương đồngMột vài chú bé ...
10/10/2025

Ngày ngập tràn may mắn đến với bạn!😍
💵💵💵
Tưởng chừng như gió ngừng lay
Cho mây xuống thấp vui say hương đồng
Một vài chú bé chạy rong
Cho cánh diều biếc lượn bên hong trời
Chiều quê chiều của mọi người
Sao tôi vẩn thấy lẻ loi một mình
Dòng kênh lặng lẻ uốn quanh
Chờ em rửa mât khi tình vừa trao
Khóm tre đứng cạnh bờ ao?
Dấu chân ai đó dấu vào dấu ra
Dưới ao sen có nở hoa
Đễ cho em hái về nhà hấp xôi
Xa xa mây cuộn lâu rồi
Giống hình chú gấu được nhồi bằng bông
Tặng em tôi tặng thật lòng
Đễ khi ra đồng lại nhớ đến tô

BỚT GÌ THÌ NHẸ NẤY...!!! Bớt nghe, bớt nói, bớt nhìnBớt đi toan tính để mình an nhiênỞ đời vạn lẽ do duyênBớt đi bốn thứ...
09/10/2025

BỚT GÌ THÌ NHẸ NẤY...!!!
Bớt nghe, bớt nói, bớt nhìn
Bớt đi toan tính để mình an nhiên
Ở đời vạn lẽ do duyên
Bớt đi bốn thứ mới yên tâm hồn.
BỚT đi toan tính bồn chồn
Nghĩ nhiều thì sẽ cào cồn ruột gan
Quá khứ thì đã sang trang
Tương lai chưa tới, tính toan ích gì!
Trân trọng khoảnh khắc tức thì
Hiện tại hạnh phúc chẳng gì thể so
Nghĩ nhiều thì sẽ âu lo
Vậy thì bớt nghĩ để cho nhẹ lòng.
BỚT đi nghe ngóng lòng vòng
Nghe chuyện phải quấy thì lòng chẳng an
Nghe lời khóc lóc thở than
Nghe người khoác lác khoe khoang thế quyền...
Nghe chi lời ác rủa nguyền
Thị phi chỉ khiến sầu phiền bạn ơi
Đời thì oan trái khắp nơi
Bớt nghe để thấy thảnh thơi tâm hồn.
BỚT đi lời nói miệng mồm
Nói năng không khéo nghiệp tồn khổ thay
Nói thì phải nói lời hay
Lỡ mồm mà nói đắng cay với người.
Sau này phải trả gấp mười
Hãy nên nói ít mà cười nhiều hơn
Học theo các bậc thánh nhơn
Nghe nhiều nói ít, quý hơn vàng mười.
BỚT đi nhìn ngó lỗi người
Lỗi mình cả đống mà cười lỗi ai
Cứ nhìn vào lỗi người sai
Thì mình chẳng thể sửa sai lỗi mình.
Ở đời muôn vẻ muôn hình
Bao nhiêu thảm cảnh bạc tình khó coi
Vậy nên bớt ngó bớt soi
Dành thời gian đó mà coi lại mình.
Coi mình tu đúng quy trình
Hay còn phiền não hãy nhìn lại ta
Nghĩ đi não phiền đâu ra?
Nhìn...Nghe...Nghĩ...Nói...khiến ta não phiền...!!!

Sau 2h nữa thôi t,iền sẽ chảy về t,ài kh,oản của bạn 💵🤑💰Nếu có d,uyên bạn sẽ thấy được hình ảnh của bà 🧚‍♀️
08/10/2025

Sau 2h nữa thôi t,iền sẽ chảy về t,ài kh,oản của bạn 💵🤑💰
Nếu có d,uyên bạn sẽ thấy được hình ảnh của bà 🧚‍♀️

Ngày ngập tràn may mắn đến với bạn!😍💵💵💵Tưởng chừng như gió ngừng layCho mây xuống thấp vui say hương đồngMột vài chú bé ...
07/10/2025

Ngày ngập tràn may mắn đến với bạn!😍
💵💵💵
Tưởng chừng như gió ngừng lay
Cho mây xuống thấp vui say hương đồng
Một vài chú bé chạy rong
Cho cánh diều biếc lượn bên hong trời
Chiều quê chiều của mọi người
Sao tôi vẩn thấy lẻ loi một mình
Dòng kênh lặng lẻ uốn quanh
Chờ em rửa mât khi tình vừa trao
Khóm tre đứng cạnh bờ ao?
Dấu chân ai đó dấu vào dấu ra
Dưới ao sen có nở hoa
Đễ cho em hái về nhà hấp xôi
Xa xa mây cuộn lâu rồi
Giống hình chú gấu được nhồi bằng bông
Tặng em tôi tặng thật lòng
Đễ khi ra đồng lại nhớ đến tô

Tháng 10 ngập tràn may mắn đến với bạn💵🥰💸Tưởng chừng như gió ngừng layCho mây xuống thấp vui say hướng đồngMột vài chú b...
06/10/2025

Tháng 10 ngập tràn may mắn đến với bạn
💵🥰💸

Tưởng chừng như gió ngừng lay
Cho mây xuống thấp vui say hướng đồng
Một vài chú bé chạy rong
Cho cánh diều lượn lững lờ bên hong trời

Chiều quê chiều của mọi người
Sao tôi vẫn thấy lẻ loi một mình
Dòng kênh lặng lẽ uốn quanh
Cho em rửa mặt khi tình vừa trao

Khóm tre đứng cạnh bờ ao
Dấu chân ai đó dấu vào dấu ra
Dưới ao sen có nở hoa
Để cho em hái về nhà hấp xôi

Xa xa mây cuộn lâu rồi
Giống hình chú gấu được nhồi bằng bông
Tặng em tôi tặng thật lòng
Để khi ra đồng lại nhớ đến tôi

Address

Bắc Ninh
Bac Ninh

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Cậu Hoàng Bắc Ninh posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share

Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn
Share on Pinterest Share on Reddit Share via Email
Share on WhatsApp Share on Instagram Share on Telegram