14/06/2025
XÓT XA CẢNH VỢ CHỒNG NGHÈO VAY MƯỢN TIỀN; NUÔI CON GÁI 27 TUỔI BỊ TAI NẠN LIỆT NGƯỜI, NHÌN ĐỨA CON NHƯ NGƯỜI XA LẠ 😞
Trưa tháng 4, nắng như đổ lửa, căn nhà cấp 4 nằm sâu trong hẻm tổ dân phố 7, thôn Võ Cạnh, xã Vĩnh Trung, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, nóng hầm hập như lò nung. Trước hiên nhà, bà Lâm Thị Bích Nguyệt (49 tuổi) đang đẩy xe lăn, đưa cô con gái Nguyễn Thị Thảo Nguyên (27 tuổi) nằm như người vô hồn, ra đón chút gió trời.
Đây là lần hiếm hoi con gái bà được về nhà sau nhiều tháng điều trị triền miên tại bệnh viện vì chấn thương sọ não nghiêm trọng. Bên cạnh chị Thảo Nguyên là cậu con trai nhỏ 3 tuổi cứ quấn lấy mẹ, nắm tay mẹ, muốn được mẹ yêu thương, ôm ấp. Ngược lại, ánh mắt chị nhìn con trai mình như người xa lạ.
“Mỗi lần nhìn Thảo Nguyên nằm trên xe lăn như người vô tri, nở nụ cười ngây ngô với ánh mắt vô hồn bên cạnh con trai nhỏ, không cảm nhận được tình mẫu tử, lòng tôi lại quặn thắt. Thương con, thương thằng bé mà chúng tôi không biết phải làm sao”, bà Nguyệt nghẹn ngào nói.
--
Từ ngày chị Thảo Nguyên gặp nạn, vợ chồng bà Nguyệt, ông Sinh gác lại mọi việc, thay phiên nhau đưa chị đi các bệnh viện để điều trị.
Đến nay, chi phí điều trị cho chị Thảo Nguyên đã vượt 500 triệu đồng, phần lớn là đi vay. Ngay cả sinh hoạt hằng ngày, gia đình bà Nguyệt cũng phải chắt bóp từng đồng.
Ông Sinh rơm rớm nước mắt chìa cho chúng tôi xem tập hóa đơn viện phí của chị Thảo Nguyên: “Tiền thuốc, tiền viện cho con, tiền học cho cháu ngoại… chúng tôi vay mượn khắp nơi, giờ chẳng còn biết xoay đâu. Gia đình đã kiệt quệ hoàn toàn. Cứ thế này thì vợ chồng tôi gục ngã, rồi ai lo cho con, cho cháu tôi đây”...