Chăm Sóc Sức Khỏe Tự Nhiên

Chăm Sóc Sức Khỏe Tự Nhiên Chia sẻ lại những hiểu biết hữu ích.

Quan Sát Người Tu. P2.Từ sau khi gặp vị sư ở chùa trở về, em bắt đầu chìm trong các sách vở nói về nghiệp lực, nói về sự...
24/05/2024

Quan Sát Người Tu. P2.

Từ sau khi gặp vị sư ở chùa trở về, em bắt đầu chìm trong các sách vở nói về nghiệp lực, nói về sự xuất hiện nguồn gốc bệnh tật vv...

Cũng không nhớ là em đã xem qua bao nhiêu quyển sách, đọc bao nhiêu nội dung. Cụ thể ra sao có khi em cũng không nhớ được rõ. Cho nên anh chị nào có xem bài viết của em thấy có gì đó quen quen thì cũng không nên vì vậy mà ngạc nhiên.

Nhưng ít nhất em bắt đầu hình thành được một đường lối tư duy chữa trị cho chị gái.

Nếu để tìm ra một phương thuốc nào đó để chữa trị hoàn toàn cho bệnh tật, thì rõ ràng đây là điều không tưởng.

Cũng như tìm thấy một loại sức mạnh nào đó trực tiếp can thiệp vào những vấn đề chúng ta gặp phải, thì chúng ta chỉ đang cố gắng dập tắt hậu quả của xung đột, mà không hề dập tắt nguyên nhân của nó. Và lúc nào đó các mãnh lực xung đột này lại tiếp tục bùng lên ngày càng dữ dội hơn.

Mỗi người trong số chúng ta luôn cố gắng tìm kiếm câu trả lời cho các vấn đề gặp phải, cũng như phương pháp chữa bệnh.
Và câu trả lời mà chúng ta thu được đại đa số là một câu trả lời chung chung mơ hồ
" Đó là nghiệp, hãy cố gắng bình tâm tu tập sẽ vượt qua"

Nghe thì có vẻ như là con đường rốt ráo, nhưng thực chất không giải quyết được gì cả.
Vì cái răng nó vẫn đang sưng lên, vẫn giật giật từng giây một, không tài nào ngủ được.
Cơn đau tim, đau cơ vẫn đang hành hạ thân xác này, thì bảo cố gắng "làm lơ" đi thì lơ kiểu gì.
Cơn đau đang diễn ra trong chính thân xác của người bệnh, bảo họ xem như không có gì xảy ra và hãy chấp nhận đó, đừng khởi tâm sân si thì đúng là "đứng nói chẳng đau tẹo nào"

Tây y thường điều trị bệnh tật dựa theo tác động bề ngoài của bệnh, mà ít khi quan tâm đến đến gốc rễ của việc mất cân bằng bên trong cơ thể.

Nếu dùng khả năng nhìn ánh sáng vật chất để nói về các căn bệnh, em sẽ nói đó là quá trình cô động năng lượng của các hành động diễn ra trong thời gian dài hay quá khứ.

Con người nhận lấy những gì mà mình đã gieo nên trong quá khứ.
Và khi nói từ quá khứ nó không chỉ việc vài tuần trước hay tháng trước, năm trước do thèm ăn ngọt mà chúng ta tăng cân, hay do dạo gần đây hút thuốc lá nhiều mà phổi bị tổn thương vv...
Mà quá khứ ở đây sẽ bao gồm cả các kiếp sống trước đó.
Điều này giải thích cho việc một người sinh ra bỗng nhiên có cảm giác thích thú nghiện rượu, người khác thì chán ăn, và đương nhiên có những người trong đại dịch ai ai cũng mắc bệnh còn họ thì chẳng làm sao cả.

Nó nói lên rằng, cơ thể chúng ta được sinh ra giống như một tấm gương phản chiếu từ quá khứ đến hiện tại.
Phản chiều từ bên trong ra ngoài đồng thời cũng phản chiếu từ ngoài vào trong.

Khi tấm gương ấy bị bụi bẩn, đương nhiên nó sẽ cho ra hình chiếu không chính xác và xấu xí.

Đầu tiên khi em tiến hành quan sát chị gái của em.
Em thấy rằng yếu tố dẫn đến bệnh tật của chị chính là sự thiếu tự tin.

Sự thiếu tự tin này đến từ nghiệp quả chính là bị tật.
Nên bị tật dẫn đến thiếu tự tin. Đây là sự phản chiếu từ trong ra ngoài.

cảm xúc ảnh hưởng đến dòng năng lượng vật chất, dòng năng lượng không thông suốt sẽ tạo nên các xung đột dẫn đến bệnh tật.

Mà dòng suy nghĩ cảm xúc cũng có độ mạnh yếu khác nhau.

Như sự tức giận, hay tính ghen tuông thường bùng phát mạnh mẽ ra ánh sáng đỏ. Nó đến nhanh và thoát ra cũng cực kỳ nhanh, giống như ngọn lửa bùng lên rốì chợt tắt đi.
Do đó, con người sẽ không thể nào duy trì cơn giận dữ trong thời gian dài. Thông thường chỉ nổi lên trong vòng vài phút.
Nhưng chỉ cần vài phút như thế cũng đã đủ đốt cháy một lượng lớn năng lượng bên trong cơ thể.
Và sau cơn giận dữ chúng ta thường cảm thấy sự mệt mỏi, xáo trộn.
Những ai thường xuyên có đời sống cảm xúc như vậy chắc chắn rằng vị trí bao tử sẽ tổn thương.

Ngược lại sự lo lắng, buồn bã, tự ti xuất hiện và tác động một cách chậm chạp hơn lên hệ thống năng lượng cơ thể. Nhưng tác hại của nó gây ra lại lớn hơn nhiều so với sự bộc phát bên trên
Bởi nó rút toàn bộ năng lượng cơ thể thoát ra cùng lúc và tác động trong thời gian rất dài.
Khiến cho thận và hệ thống miễn dịch suy yếu. Từ đó sinh ra các chứng bệnh nguy hiểm.

Vậy nếu nói sự lo lắng, buồn bã, tự ti đến từ bên trong cảm xúc, thì điều gì ảnh hưởng đến cảm xúc?

Đó chính là màn gương phản chiếu từ các yếu tố bên ngoài vào trong.
Cách nhìn nhận của xã hội, quần thể gia đình, người thân vv .. về một vấn đề có thể khiến bạn bị ảnh hưởng đến cảm xúc.
Bạn bị tật sẽ thường xuyên bị người khác trêu chọc.
Bạn xấu xí theo quan điểm xã hội, sẽ bị chê bai.
Bạn nghèo khó sẽ bị sự kinh khi, kém tôn trọng vv...
Rõ ràng hiện nay một xã hội với đầy rẫy những hình chiếu tiêu cực đang bao quanh con người.

Một loạt các thông tin, hình chiếu từ bên ngoài tác động lên chính bạn và cảm xúc của bạn sẽ bị xâm nhập một cách hỗn loạn.

Sự hỗn loạn này khiến cho dòng năng lượng ngày càng tắt nghẽn và hiển nhiên cơ thể vật lí cũng xuất hiện vấn đề.

* Cho nên phương châm đầu tiên của em trong quá trình trị liệu cho chị gái chính là cắt đứt sự tác động của những thông tin phản chiếu lên tinh thần và cảm xúc.
Và cụ thể là yêu cầu chị từ bỏ xem tivi, xem điện thoại trong thời gian dài.

Tạm thời cắt đứt mối quan tâm của bản thân đối với các sự kiện hỗn tạp, mỗi ngày được đăng trên các thiết bị truyền thông.

Những ngày đầu, chị không quen, luôn cảm thấy bức rứt trong người vì không biết phải làm gì.

Em khuyên chị nên tập đọc chú Đại Bi.
Đọc chú không phải để cầu xin điều gì, mà đọc chú là để tâm trí dần dần quên đi các hình ảnh bên ngoài, chỉ để tâm trí tập trung vào một việc duy nhất là đọc thuộc kinh chú.

Từ việc phải cầm trên tay quyển kinh để đọc, dần dần thuộc lòng không cần cầm sách.
Rồi đọc 108 biến mỗi ngày.
Sau đó chuyển thành đọc bất kể ngày đêm.

Dần dần em quan sát ánh sáng trên người chị em từ màu sắc hỗn loạn xen kẽ, thì giờ đây các tia sáng tụ lại với nhau thành những dải màu, có tính phân biệt cao. Không còn hỗn loạn như trước.

Còn tiếp....
Cre: Gà Con

Quan Sát Người Tu. P1.Chào các anh chị, theo như em nhận được tin nhắn cùng nguyện vọng của nhiều anh chị mong muốn tìm ...
23/05/2024

Quan Sát Người Tu. P1.

Chào các anh chị, theo như em nhận được tin nhắn cùng nguyện vọng của nhiều anh chị mong muốn tìm hiểu thêm về lĩnh vực tu tập.
Bản thân em không tu tập hay mang nặng tín ngưỡng của tôn giáo nào cả. Cho nên, những chia sẻ của em sẽ nghiêng về sự nhận thức cá nhân thông qua các trải nghiệm của bản thân, mà không đại diện cho cách thức, phương pháp hay phát ngôn của bất kỳ ai, bất kỳ tín ngưỡng nào.

Gần đây nổi lên một vị ( vì vị ấy không nhận mình là Sư nên em xin phép gọi tên ) Minh Tuệ đang được nhiều người quan tâm. Và em cũng được hỏi rằng thấy ánh sáng của vị này thế nào.
Em xin thưa là bản thân em chưa được gặp trực tiếp vị này, nên em không biết trên thân vị này có ánh sáng màu gì.
Khả năng nhìn của bản thân em chỉ trong giới hạn có thể nhìn trực tiếp trước mặt, nhìn sao thấy vậy. Chứ không đạt được khả năng nhìn như các anh chị khác trong hội nhóm, có thể thông qua hình ảnh, hay nhắm mắt có thể thấy trực tiếp người muốn thấy.

Tuy nhiên, người tu hành có đạo hạnh thực sự tồn tại bằng xương bằng thịt thì bản thân em may mắn đã được tận mắt chứng kiến, và có cơ hội tiếp xúc. Cho nên, bằng vào sự quan sát ấy, em xin chia sẻ một số thông tin, những gì mà em thấy được ở những vị như thế. Hy vọng rằng, sẽ giúp ích được điều gì đó cho những anh chị, đang nhiệt thành chí nguyện theo con đường tu hành.

(Em không có nhu cầu cho việc nổi danh, PR, hay kết bạn... Vì vậy, các bài viết chia sẻ của em sẽ được xoá sau khi em cảm nhận được người cần đọc đã đọc xong, kính mong các anh chị hiểu và thông cảm cho em)......

Chuyện xảy ra cách đây 7 năm, khoảng năm 2017.

Trong gia đình em, thì em là con út, bên trên em còn có 1 người chị gái.
Em có lẽ được ông trời ưu ái, cho nên từ nhỏ đến lớn đều không đến mức vất vả. Lại được ban cho khả năng nhìn mọi vật thành ánh sáng, chính vì thế mà ít nhiều những điều xảy ra trong cuộc sống vẫn khá là suông sẻ.
Ngược lại, chị gái em được mọi người nói chính là gánh nghiệp.
Khi vừa được sinh ra, trong lúc điều kiện kinh tế, y tế đều khó khăn, chẳng may chị bị sốt nặng liên tiếp 10 ngày. Và rồi kéo theo di chứng là liệt nửa người.
Một phần não phải không phát triển, nên sự linh hoạt trong suy nghĩ cũng kém hơn người thường.

Cho nên chị luôn tự ti, thu mình trong nhà hầu như không kết bạn cùng ai.
Lạ một điều là, sự xui rủi hầu như luôn đeo bám chị ấy.
Chị bị tật nên đi rất chậm. Ấy vậy mà đôi khi vấp chiếc dép cũng té gãy xương chân.
Ngồi xuống ghế, cũng té ngã gãy xương đùi.
Hầu như là năm nào cũng té ngã, không gãy thì nứt xương.

Vì lý do đi học và đi làm xa nhà từ sớm, cho nên bản thân em cũng rất ít khi tiếp xúc cùng chị gái.
Và rồi một hôm, mẹ gọi điện thoại cho em báo rằng chị bị bệnh tiểu đường.
Tình trạng tương đối khá nặng rồi.
Cơ chân teo hơn so với trước. Lòng bàn chân và gót chân xuất hiện vết lỡ loét. Bản thân mất dần khả năng khống chế việc tiểu tiện....

Mẹ vừa gọi, vừa khóc rất nhiều.
Vừa thương mẹ, thương chị gái. Nên sau 2 đêm suy nghĩ, em xin phép thôi việc để về nhà tìm phương pháp điều trị cho chị gái.

Khi về đến nhà, em tiến hành kiểm tra sơ lượt cho chị gái thì thấy rằng vị trí bên trong nội tạng đã tổn thương nặng.
Gan, thận, tụy đã chuyển sang sắc đen lấm tấm.
Đường ruột có 3 vị trí đang hình thành vét loét.
Chân tay xuất hiện các vết bầm tím do mạch máu bị vỡ.
2 lòng bàn chân của chị gái em có vết loét to bằng ngón tay cái, và ăn sâu bên trong gần thấy được xương trắng.
Lúc này chị em chỉ có thể ngồi trên 1 chiếc ghế có bánh xe như loại ghế văn phòng, rồi dùng chân chạm nhẹ nhẹ xuống đất để di chuyển.

Em cũng thật là không biết nên bắt đầu từ đâu để tiến hành trị liệu...
Nhìn ra màu sắc thì đã làm sao, khi không thể tìm ra phương pháp giải quyết, vậy thì có thấy cũng không mang ý nghĩa gì.

Em rơi vào trạng thái trầm tư bất lực. Dù cố gắng nghiên cứu các sách trị bệnh để đối chiếu, nhưng hầu như không có một phương pháp nào thật sự mang lại hiệu quả

Trong lúc rơi vào bế tắt. Thì hôm đó bạn em nghe nói em về nhà, nên đến chơi và có rủ em đi chùa.
Cũng đang rảnh rỗi, nên em cũng đi 1 vòng cho khuây khoả.

Ngôi chùa em đi không lớn lắm, cách nhà tầm 10km.
Chùa được xây trên một ngọn núi nhỏ, có thác chảy từ trên đỉnh xuống, nên bậc thang đi lên chùa hơi dốc.
Em Leo bộ lên đến nơi cũng thở phì phò như trâu.

Vào chánh điện, bạn em mới lấy nhang rồi đưa cho em 1 cây.
Nhìn lên bức tượng Phật trước mặt, em chỉ nghĩ:
"cầu mong sao Trời Phật phù hộ để con tìm ra cách chữa trị cho chị gái có thể hồi phục"

Tâm nguyện chỉ có vậy, khi cúi lạy xong thì em đi ra ngoài sân ngắm cảnh. Còn đứa bạn của em thì vẫn còn quỳ xin gì đó, và nó còn xin xăm nữa nên chưa xong.

Lúc này tầm 5h chiều, nên người lên núi đã vắng hẳn.
Nhìn quanh thì thấy bên gốc sân có bộ bàn đá, có 1 vị sư thầy áo nâu đang ngồi đó uống trà.
Nhìn thấy em, nên vị sư cũng vẫy tay mời đến ngồi cùng.

Khi vừa ngồi xuống cạnh thầy, em bỗng ngửi được mùi thơm thoang thoảng nào đó, nhưng tuyệt nhiên không phải mùi trà trong bình vừa rót ra.

Cảm thấy có chút gì đó lạ lạ, nên em thử tập trung nhìn vị sư này thật kĩ.

Thì trời ơi, xém tí hù em xỉu mất.

Không phải là trên người vị sư này có gì đó, mà là sau lưng vị sư này đang đứng 1 ai đó. Em không nhìn rõ được mặt mũi, nhưng cái bóng người kia to cao phải chứng 3 mét. Uy nghi như những pho tượng hộ pháp bên trong các chùa hay dựng. Ánh sáng màu tím nhàn nhạt với viền vàng

Đây là lần đầu tiên em nhìn thấy một thực thể có hình bóng to lớn trực tiếp như vậy.

Sư thầy cũng ngạc nhiên hỏi em thấy gì sao.
Em phải mất một lúc mới bình tĩnh lại được, rồi gật đầu với thầy.
Thầy cũng cười hiền từ, như không có việc gì xảy ra

Thầy nói : "từ lúc đi tu đến giờ, cũng có nghe nhiều vị khác nói là thấy sau lưng thầy có ai đó bự lắm, đứng ở sau lưng hộ pháp. Mà thầy đâu có thấy ai đâu..."
" Cũng có người nói sao lạ quá trời nóng như này mà đi sau thầy lúc nào cũng mát lạnh hết..."

Sau đó, em tiếp tục ngồi trò chuyện 1 lúc cùng thầy , nhưng nội dung rất nhiều và dài cho nên em xin không kể tiếp.
Chỉ nhớ đến một nội dung mà em cho là cực kỳ quan trọng hữu ích nhất với em lúc này nhất chính là

:" bệnh tật là thói quen dẫn phát nghiệp lực của mỗi người trong nhiều kiếp sống. Muốn giải quyết bệnh tật thì đầu tiên cần giải quyết đó chính là thói quen rồi mới đến những vướng mắc nghiệp lực. Có như vậy thì mới giải quyết ngọn nguồn của vấn đề.....
Thật giống như bây giờ con người nghiên cứu tế bào gốc, chỉ chú trọng về việc nuôi cấy. Mà không chịu nghĩ về cách rèn luyện để cơ thể sinh tế bào gốc. Tế bào được cơ thể tự thân sản sinh liên tục thì tự nó sẽ thay thế đánh lùi bệnh tật...."

Chỉ 1 câu nói đó đã làm cho em như bừng sáng tìm được đường đi.

Còn tiếp...
Cre: Gà Con

THỰC CHỨNG 1 NĂM TU TẬPPhần 6: Sơ Thiền, Nhập Định.Xin chào các đạo hữu, hữu duyên!Trước tiên xin chúc các bạn sức khỏe,...
02/11/2023

THỰC CHỨNG 1 NĂM TU TẬP

Phần 6: Sơ Thiền, Nhập Định.
Xin chào các đạo hữu, hữu duyên!
Trước tiên xin chúc các bạn sức khỏe, hạnh phúc và tinh tấn trên con đường tu tập, thức tỉnh tâm thức!
Thưa các bạn, hôm nay là ngày tròn 1 năm tôi hữu duyên, tu tập phật pháp. Trong thời gian đó đã có rất nhiều điều kỳ diệu sảy ra cho bản thân tôi, vậy tôi xin viết bài về trải nghiệm, thực chứng tu tập của bản thân trong thời gian qua, nhằm đưa đến cái nhìn chân thực nhất cho các bạn về tu thiền.
Cũng là mong muốn cho các bạn hữu duyên đang trên con đường thức tỉnh tâm thức nhưng còn loay hoay, chưa tìm ra lối thêm phần tin tưởng mà tự tin vững bước trên con đường đạo!
Bài viết dài vì không chỉ đơn giản là thực chứng tu tập của bản thân tôi trong 1 năm qua mà thực tế đây là 1 bài thiền luận. Trong này tôi đã cố gắng trả lời những câu hỏi cơ bản cho các bạn như: Tại sao phải tu thiền, thiền như thế nào, thiền bắt đầu từ đâu, những thay đổi cơ thể gặp phải khi hành thiền….
Những điều tôi viết là thực chứng bản thân mình nên sẽ không giống với bất kỳ sách vở, tài liệu nào các bạn đã từng đọc. Bài viết cũng không nhằm thỏa mãn tất cả mọi người nên nếu thấy không phù hợp thì mong bạn bỏ qua, coi như bài viết vui, giải trí và vì những tranh cãi sẽ vô nghĩa mà chẳng đi đến đâu.
Thành tựu chưa nhiều, kiến thức có hạn, câu chữ còn thô lậu, mong các bạn đừng cười chê.



Phần 6 – Sơ Thiền, Nhập Định.
Xin chào các đồng đạo, đồng hữu!
Chúc các bạn hữu tuần mới vui vẻ, hạnh phúc và tinh tấn!
Lâu rồi mình kể từ phần 5 mình không viết tiếp bài thực chứng tu tâp. Nhiều bạn quan tâm có nhắn tin hỏi mình thì xin thưa các bạn là quá trình tu tập không phải 1 sớm, 1 chiều mà mất rất nhiều thậm chí là rất…rất nhiều thời gian để có được thành tựu tiếp theo. Cho nên khi chưa có biến chuyển gì thì mình không biết viết như thế nào cả!
Hôm nay có chút thành tựu lại xin viết ra đây, ngõ hầu chia sẻ với các bạn về kinh nghiệm và những thay đổi thực tế của chính bản thân mình. Giúp cho các bạn mới trên con đường tu đạo có thêm động lực để bước tiếp, vượt qua những trở ngại mà thành tựu!


Phần 6 - Sơ Thiền - Nhập Định.

Thưa các bạn mình hữu duyên và tu tập đến 25-10 này là tròn 1 năm. Hàng ngày mình thiền và trì chú buổi sáng khoảng 45' đến 1 tiếng, chiều tối mình thiền tùy tức tưởng cũng với khoảng thời gian như vậy. Đó là 2 pháp của ngài Nhiên Đăng Cổ Phật.
Khi đi ngủ thì mình luyện pháp Kiết Tường Ngoạ là tư thế thiền nằm của phật môn. pháp này theo mình thì không khác gì pháp Thụy Đan Công của đạo gia.
Đạo gia quan niệm chỉ có thể tu luyện đan dược – nội đan khi hành giả bước vào trạng thái định. Họ nhận thấy trạng thái của giấc ngủ là gần với định nhất cho nên đã nghiên cứu mà xây dựng nên Thụy Đan Công pháp. Thụy nghĩa là ngủ, Thụy Đan Công Nghĩa là công phu luyện đan trong giấc ngủ, nhằm tận dụng triệt để thời gian tu tập, không bỏ phí phút giây nào.
Ngoài ra Thụy Đan Công còn có tên khác là Hỏa Long Công do tương truyền là pháp của Trương Tam Phong được Hỏa Long chân nhân truyền dạy cho trong giấc ngủ. Nguyên tắc của pháp này là “ mượn giả tu chân ’’ nghĩa là mượn cái " định" là giả nhưng để tu là thực. Mình chỉ giới thiệu qua như vậy vì có liên quan đến phần sau. Bạn nào muốn tìm hiểu sâu hơn thì có thể tìm kiếm thêm thông tin nhé!
Ngoài ra thì mình cố gắng đưa tất cả hơi thở xuống đan điền, nghĩa là cơ thể mình đã thiết lập xong cơ chế thở bụng, tất cả hơi thở hít vào đều đi xuống đan điền mà không cần phải dùng ý thức điều khiển. Khi đó phổi không còn hoàn toàn gánh nhiệm vụ hô hấp 100% như người không tu tập mà các cơ quan nội thể cùng tham gia, gánh vách 1 phần việc hô hấp. Các bạn sẽ thấy tác dụng của công pháp này khi hát hoặc làm MC, thuyết trình, những công việc cần nói nhiều không nghỉ hay đơn giản là cãi nhau mà không bị hụt hơi.
Cách đây khoảng hơn 1 tháng – khoảng tháng thứ thứ 9, thứ 10 tu tập thì mình đã đạt đến trạng thái vị đáo định – đây là trạng thái trước khi vào định hay còn gọi là trạng thái sơ thiền - cận định. Cũng là mình đã tiến gần đến sơ thiền nhưng vẫn còn ở ngưỡng mà chưa bước vào hẳn. Cũng giống như các bạn đã đặt chân lên thềm mà chưa bước qua được ngưỡng cửa nhà vậy.

Khi đó cơ thể mình đã hình thành khối khí nơi đan điền, khối khí này không ở yên 1 vị trí mà vận động lên xuống lúc ở đan điền hạ, lúc lên đan điền thượng, lúc lại sang 2 bên, trong đạo gia gọi là 1 tung, 1 hoành.
Có lúc cảm nhận rất rõ, lúc lại như hư không. Lúc như bọt khí nổi lên lăn tăn trên mặt nước, lúc ùng ục sục sôi.
Đây là hiện tượng sinh dược liệu để sau này hái dược, kết nội đan - theo cách gọi của đạo gia. Ban đầu là khí, đủ ngày đủ tháng khì lắng đọng thành nước, nước đủ tuổi lại kết thành đan.


Khi cơ thể mình thiết lập xong thở bụng thì dần chuyển sang thở thai tức. Khi thiền các lỗ chân lông trên mặt, lưng, vai, gáy và đầu mở rộng rất rõ ràng. Nhiều lúc cảm nhận nhiều chỗ trên cơ thể như quả bóng mà có lỗ châm kim cho nên khí từ đó thâm nhập và đào thải qua lại, sau này khi đủ điều kiện vào định thì sẽ dứt hơi thở vật lý.


Xin gới thiệu qua về thở thai tức cho các bạn chưa biết, bạn nào biết rồi xin bỏ qua.
Trong quá trình tu tập thì hành giả sẽ trải qua 4 hình thức thở ( tức) như sau.
1, Tỵ tức – cách thở bằng mũi như các bạn đang thở
2, Thở bụng, vẫn hít vào bằng mũi nhưng thay vì khí đi vào phổi thì sẽ 1 phần đi xuống đan điền. Phần này càng ngày càng nhiều và dần dần các cơ quan nội thể sẽ đảm nhiệm 1 phần hô hấp thay cho phổi. Bất cứ người hành thiền nào cho dù cố ý hay ko cố ý thì cũng đều như vậy theo thời gian.
3. Thở thai tức – Cách thở như đứa trẻ trong bụng mẹ. đứa bé ấy không thở bằng mũi mà thở qua dây rốn nối liền với cơ thể người mẹ. Cũng là nói cơ thể hành giả là đứa trẻ, vũ trụ là người mẹ. Dùng các lỗ chân lông trên cơ thể mà lấy dưỡng khí cần thiết.
4. Thở Quy tức – là cách thở của loài rùa. Như các bạn thấy, loài rùa cho dù bị đưa vào không gian chật hẹp, thiếu dưỡng khí, thậm chí là bị chôn sống nhưng vẫn không chết mà vẫn tồn tại rất lâu.
Hình thức này mình chưa đạt đến nên không dám luận bàn sâu, chỉ nói qua như vậy.
Thời gian này mình cũng ăn rất ít, 1 ngày chỉ ăn 1 bữa tối mà ko thấy cảm giác đói, thể trạng ko bị thay đổi, lúc nào cũng 62, 63 kg!
Cơ thể mình cũng xuất hiện các dòng điện và các hạt mang điện tích chuyển động liên tực toàn thân. Chúng chuyển động lúc thì như dòng nước trôi, khi lại như các bạn rắc những hạt cát trên bề mặt màng loa và bật nhạc vậy. Cơ thể nhiều lúc sẽ cảm nhận những lốc xoáy nhỏ chuyển động trên thân và tay, chân. Những lốc xoáy này mình cảm nhận là do điện trường gây nên chứ không phải do yếu tố gió - phong. Hiện tượng này khiến những sợi lông trên cơ thể như quấn, bện vào nhau rất khó diễn tả.

Lúc này khi tham thiền sẽ cảm nhận âm thanh như những quả bóng mang theo năng lượng đập vào người. Có những âm thanh lớn khi tràn đến thì khiến cho cơ thể mình như 1 cái chuông lớn rung lên, dao động xung quanh, từ dưới đi lên và tập trung tại đỉnh luân. Rung động này lặp đi lặp lại, nhẹ dần và kết thúc trong khoảng vài chục giây.
Điều đó là do tu tập cơ thể mình đã trở nên mẫn cảm hơn, vi tế hơn!
Ở trạng thái vị đáo định, bản thể như bị cơn sóng tràn vào, cuốn đi. Cảm giác rơi vào trạng thái tĩnh mịch, nhẹ nhàng, thư sướng.... Cảm nhận âm thanh vi tế hơn, âm thanh như ù đi nhưng lại không phải như là ta bị ù tai. Trạng thái này rất thư xướng, nhẹ nhàng nên hành giả sẽ cảm thấy yêu thích mà ko muốn rời ra. Trong phật môn gọi trạng thái này là " vô cấu" nghĩa là yêu nhưng không nhơ bẩn.
Nhiều khi đang ngồi hay nằm chơi cũng thấy trạng thái này tràn đến, xâm chiếm cơ thể. Hiện tượng này theo thời gian mà tần suất sẽ ngày 1 nhiều lên.


Tuy cơ thể đã rất gần trạng thái định nhưng quả thật mình ko cách nào nắm bắt được. Cảm giác rất gần rồi ko cách nào vào được mà cứ lởn vởn khiến ta bực mình, ức chế dẫn đến phát cáu. Vì vậy thời gian này mình rất dễ nổi nóng, cáu kỉnh vô cớ...thật khó chịu.
Trải qua khoảng 1 tháng cố gắng mà không nắm bắt được nên mình quyết định buông, ko quan tâm và cố gắng nắm bắt nữa. Kệ, việc gì đến, đến lúc sẽ đến, không cưỡng, chẳng cầu.

Và quả đúng như vậy, cứ để thuận theo tự nhiên thì lại có được thành quả bất ngờ. Vâng, đến ngày 348, 349 tu tập, mình luyện Kiết Tường Ngoạ - Thụy Đan Công khi chìm vào giấc ngủ và bất chợt tỉnh dậy thì mình thấy đã đang ở trạng thái định.
Trong trạng thái này cơ thể mình đang ngừng hô hấp hoàn toàn, thật là 1 thu hoạch tuyệt vời phải không các bạn.
Nhưng do chưa quen, chưa làm chủ được nên mình chỉ giữ được trạng thái ấy trong khoảng vài phút mặc dù mình đã vận dụng phép thần khí tương ỷ hỗ trợ. Mình bị đá văng ra ngoài.


Thưa các bạn, vì trạng thái ấy chưa giữ được lâu, mình cũng chưa nắm bắt và làm chủ được nó nên chưa dám bàn luận sâu. Cho nên mình sẽ mô tả nó thật chi tiết có thể ở những phần tiếp theo.


Có lẽ mình sẽ còn phải mất rất nhiều thời gian nữa để đạt được trạng thái định sâu nhưng đạt được đến sơ thiền như vậy đã là niềm hạnh phúc lớn lao. Cũng là nói mình đã đặt được 1 chân trên con đường tu đạo!
Không biết khi nào mới viết bài tiếp theo để chia sẻ cùng các bạn vì điều này tùy thuộc vào thành tựu tiếp theo mà mình có đạt được hay không, mau hay lâu. Mong là chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm nhất trong phần tiếp theo.
Cảm ơn các bạn.
Trân trọng!
Cre: KTs HTN

Cre: gà conChết thử 08.Đây là bài viết cuối cùng trong loạt bài viết về nội dung này của em. Cho dù phía sau vẫn còn nhi...
20/09/2023

Cre: gà con

Chết thử 08.

Đây là bài viết cuối cùng trong loạt bài viết về nội dung này của em. Cho dù phía sau vẫn còn nhiều điều muốn chia sẻ, nhưng các thông tin này e rằng chưa phù hợp nhắc đến....

Khi mà sự tiện lợi của khoa học công nghệ ngày càng phát triển, đồng nghĩa con người đang biết cách đưa vật chất hiện hữu vào ứng dụng cho đời sống của mình. Nhưng ngược lại con người cũng sẽ đánh mất dần các giác quan vốn có của cơ thể phàm trần.
Đơn cử như việc thị giác con người ngày càng kém, tivi, điện thoại, các loại ánh sáng xanh xuất hiện nhiều hơn thì tỷ lệ người cận thị, các bệnh về mắt ngày càng tăng.
Hay xúc giác, khứu giác ngày nay đã thoái hoá đến mức không còn khả năng cảm nhận các sự biến đổi của tự nhiên như sự thay đổi trước các cơn giông, các trận động đất,...hay không thể dùng mũi để phân biệt các loại thực phẩm có an toàn hay không...
Nếu những ai từng tận mắt thấy các hiện tượng siêu nhiên, những người có khả năng đặc biệt, tin vào thế giới tâm linh siêu hình chắc chắn rằng sẽ xuất hiện câu hỏi trong lòng liệu chúng ta đang phát triển đi lên hay tụt hậu?
Nếu con người có khả năng truyền thông tin bằng ý nghĩ, vậy có còn cần đến chiếc điện thoại? Nếu con người có thể tự do xuất hồn đi đến bất kể nơi nào thì liệu có cần xe hơi, máy bay và các loại phương tiện giao thông? Nếu con người có nhãn thông thì có cần đến các loại máy chụp chiếu X quang, hay các loại thiết bị phát sáng...?

Nếu bạn tin vào luật nhân quả của thế giới này, vậy chắc chắn sẽ có nhiều người thắc mắc rằng cái nhân đầu tiên đến từ đâu. Khi người đầu tiên xuất hiện như tờ giấy trắng chưa tương tác gì thì sao lại có nhân quả mà vận hành? Nhân có rồi mới có quả, hay nhân và quả là đồng thời?

Những năm trở lại đây dần xuất hiện phổ biến nhiều hơn các tác phẩm về đời sống tâm linh chỉ ra rằng không có địa ngục, mọi sự đều do con người suy nghĩ tạo ra. Vậy thì, ai đó tinh ý sẽ thấy được một lỗ hổng bên trong rằng các ý nghĩ xấu xa, dục vọng đến từ đâu? Ai đã nhen nhóm, dạy hư con người giống như dạy hư một đứa trẻ trong sáng...
Và chắc chắn rằng dù cho chúng ta có tin vào khoa học thực chứng, tin vào triết lý của tôn giáo hay tin vào các thuyết âm mưu vv... thì dù ở đâu đó vẫn sẽ có những dấu chấm hỏi, đơn giản rằng cuộc sống của vũ trụ quá đỗi phức tạp, nó rộng lớn và vĩ đại hơn quá nhiều so với những điều mà chúng ta có thể nghĩ, và biết.

Vậy thì để kết thúc bài viết, em xin chia sẻ một vài thông tin mà các anh chị có thể suy ngẫm. Biết đâu, lại tìm thấy chút gì ý nghĩa bên trong hay đơn thuần xem là mẫu truyện giải trí!

Nếu dùng thời gian mà con người đang sử dụng, thì vào khoảng 1,3 triệu năm trước, Nhân Linh tộc được di chuyển đến vùng vũ trụ xa xôi này.

Nếu nói Nhân Linh là một dạng sinh linh trong Đại vũ trụ thì Nhân Linh tộc sẽ như một hạt cát trong sa mạc rộng lớn.
Trong cõi âm u chưa được thắp sáng, nguyên bản đã tồn tại những sinh mệnh đặc thù của nó, mà trong số đó có 3 loại sinh mệnh: kim thạch, thực vật, động vật.

Bằng khả năng của mình, người đứng đầu trong các Thần của Nhân Linh tộc đã dọn dẹp, dịch chuyển một số sinh linh bậc thấp khác không có lợi cho sự sinh trưởng của Nhân Linh ra đủ xa.
Hiển nhiên lúc này Nhân Linh tộc vẫn đang tồn tại với thể thức Ánh sáng.

Lại nói đến bên trong vũ trụ tồn tại vô số các chủng tộc với các hình thái sinh mệnh hoàn toàn khác nhau.
Họ bắt đầu chú ý đến sự xuất hiện của Nhân Linh tộc ở nơi này.
Ban đầu là họ quan sát xem Nhân Linh tộc đang làm gì.
Có chủng tộc chỉ đơn giản là quan sát.
Có chủng tộc không mấy hứng thú đã rời đi.
Nhưng lại có rất nhiều chủng tộc sinh mệnh khác có thiện chí chung sống hoà bình cùng Nhân Linh tộc.

Vì vậy mà 6 chủng tộc khác bao gồm các thể tinh linh, thiên thần, tiên nữ...hợp cùng Nhân Linh tộc tạo thành 1 quần thể sống gọi là Thiên Đoàn cũng như kết hợp tạo nên một đại kế hoạch cho sự tiến hoá của các thế hệ.

Sau đó, căn cứ vào vật chất đậm đặc có sẵn tại nơi đây họ bắt tay tiến hành sáng tạo ra môi trường phát triển mới.
Các giống cây cối thích hợp với ánh sáng, các loài động vật có hình dáng gần giống với sinh mệnh cũ được tạo lại sao cho chúng thích nghi được với sự phát triển tuần hoàn của ánh sáng.

Khi các điều kiện cơ bản đã hoàn tất. Những Nhân Linh trẻ tuổi đầu tiên được lựa chọn thử nghiệm quá trình khoát lên mình các vật chất đậm đặc nhằm giúp cho Nhân Linh học được sự sáng tạo của Tạo Hoá, hay nói đúng hơn đây là quá trình mô phỏng lại sự phát triển của đấng Tạo Hoá bên trên.
Việc mô phỏng lại cái đã hoàn thiện, bao giờ cũng dễ hơn là sáng tạo ra cái mới.

Chỉ có khi nào thấu hiểu được quá trình đó thì Nhân Linh tộc mới có thể toàn diện thăng lên một trình độ cao hơn.

Càng cởi bỏ đi các lớp vật chất con người sẽ quay về nguyên bản là bản thể Nhân Linh tộc. Thông qua mỗi chu kỳ sống, mỗi linh hồn sẽ đúc kết ra được bài học của Tạo Hoá và không ngừng đổi thay thăng tiến lên tầng thứ cao hơn.

Vì vậy, có thể hiểu rằng con người được học tập cho một mục tiêu vĩ đại và thiêng liêng. Chứ không phải con người tiến hoá từ phân tử nào mà thành, hay cũng không phải là trò chơi, vật nuôi nhốt của một ai đó mà cách nhìn nhận phiến diện về một vế của vấn đề sẽ vô cùng tai hại, nó khiến cho lòng tin vào đời sống bị giảm sút, và đây cũng là một lý do mà nhiều người dễ dàng từ bỏ quyền sống của mình...

Vì xuất phát từ 7 chủng tộc khác nhau cho nên để có thể phát triển kế thừa đầy đủ tính năng của cả 7 chủng, thì hình mẫu nhân loại đầu tiên xuất hiện tương đối đơn giản chỉ có 1 giác quan đó chính là nhãn quan, và giai đoạn này nhân loại phát triển hoàn thiện một cách toàn diện giác quan thứ nhất của mình.

Ban đầu nhãn quan con người chỉ có màu trắng đục, họ không phân biệt được khoảng cách, không phân biệt ngày đêm, cũng không có màu sắc.
Mãi cho đến thời gian sau đó họ hoàn thiện dần và bắt đầu có màu đỏ, rồi đến vàng, rồi đến xanh lục...

Khi đến nhóm thứ 2 sẽ kế thừa nhóm thứ nhất, và tiếp tục phát triển giác quan tiếp theo là xúc giác.
Khi có xúc giác con người bắt đầu nhận biết khoảng cách, nhiệt độ, chất cứng mềm... cũng từ khi có giác quan này xuất hiện thì các màn che thế giới cõi trên dần hoàn thiện, và con người quên dần đi bản thân đến từ đâu.
Đến nhóm thứ 3 phát triển thêm về thính giác cũng là lúc mà con người không còn ở trạng thái trong suốt chuyển hẳn sang thực thể vật chất hiện nay.
Với 2 giác quan đầu là chuyển đổi sang vật chất hoá thì giác quan thứ 3 lại là vừa vật chất vừa tinh thần...
Nhóm thứ 4 phát triển tiếp vị giác, và con người lúc này đã cần làm quen với thực phẩm.
Đến nhóm thứ 5 thì thân xác con người phát triển về khứu giác...

Và theo đại kế hoạch con người sẽ tiếp tục hoàn thiện thêm giác quan thứ 6 và thứ 7 trong tương lai tiếp theo.

Nếu nhìn quá trình bào thai và trẻ nhỏ phát triển, chúng ta sẽ nhận ra các tiến trình phát triển đó, chẳng qua hiện nay nó đã được rút ngắn đi rất nhiều để không còn tốn thời gian cho những gì đã có sẵn.

Ngày nay, không hề thiếu các thông tin về những người hiện có khả năng nhãn thông, nhĩ thông chỉ là họ đang phát triển trở lại các giác quan vốn có của con người, đây không hề được xem là phép màu nào cả trong mắt những người sáng suốt.

Để tạo được khả năng học hỏi cao nhất, cũng như khả năng biến đổi theo cấp số lớn nhất có thể. Các vị Đế Quân đã chế định ra một phương thức tương tác gọi là Nhân Quả.
Nó được hoạt động theo cơ chế như sau:
Khi con người thoát ra khỏi thể xác, thể xác sẽ phân rã trở về với vật chất nguyên bản ở vật chất phàm trần. Khi con người từ linh giới với thể vía ( thể cảm xúc) thoát ra thì lớp thể vía sẽ được vứt bỏ và nó cũng tan rã ở nơi đó. Cuối cùng là đến thể trí của con người ở cõi trời khi thoát đến được vùng nội thiên , hay từ vùng trời sắc tướng chuyển sang vô sắc tướng nó cũng sẽ cởi bỏ lớp tư tưởng của đời sống đó và vứt bỏ ngay tại nơi nó thoát ra.

Khi sự luân hồi tương ứng với việc quay trở lại hạ phàm. Thì những lớp vỏ đã phân rã tại các giới bao gồm ý tưởng kiếp trước, cảm xúc kiếp trước, mối quan hệ vật chất kiếp trước lần nữa được thu hút hút lại và tạo nên lớp vỏ mới cho một linh hồn.
Lúc này linh hồn sẽ mang trên mình những gì mà kiếp trước nó chưa thể giải quyết một cách thoả đáng và có thêm đặc tính mới khi nó từ bỏ vật chất đó đủ lâu.
Cơ chế này thật giống như cái cách mà con người quăng hạt giống trên đường đi và rồi khi quay trở lại, cái hạt giống đã nảy mầm thành cây lớn ngáng đường đi. Và bản thân con người phải tự giải quyết bài toán này.

Nói như vậy có thể thấy được mục đích ban đầu của Nhân Quả xuất hiện chính là dành riêng cho quá trình thăng lên của nhân loại.
Và nó chỉ xuất hiện ở chu kỳ thứ 4 kể từ khi con người dần xuất hiện đủ 5 giác quan phân biện..

Tiếp đó một yếu tố cần phải nói đó chính là trong Đại vũ trụ luôn tồn tại 2 đối cực phát triển, một đi lên theo hướng ánh sáng và một đi xuống theo hướng bóng tối.
Ở bên trên đó chúng ta hay gọi là Chúa, là Phật, là các Đấng quyền năng, họ tồn tại ở mức độ cao hơn con người, nhưng họ không phải là người tạo ra vũ trụ, mà các Đấng ở đây chỉ là người hướng dẫn, bảo hộ , xây dựng nên các thế giới trong phạm vi của mình ,đảm bảo cho các sinh linh phát triển theO con đường thăng tiến của ánh sáng.

Đối ngược với họ chúng ta gọi đó là những vị Thần hủy diệt, Ma Vương... đại diện cho sự phát triển ngược chiều trong Đại Vũ Trụ.
Chúng ta gần như biết rất ít thông tin về họ bởi họ ở chiến tuyến phát triển đối lập cùng chúng ta. Chỉ có những bậc cao cả bên trên mới có thể hiểu rõ hơn về sự tồn tại này.

Và rồi các thế lực đó cũng tìm đến và bắt đầu nhúng tay vào sự phát triển của con người.

Họ gây ra các ảnh hưởng về tư tưởng, truyền dạy những điều khiến con người dần sa ngã.

Các loại ý tưởng đen tối bao gồm tham lam, sân hận thù ghét, si mê đắm chìm trong dục vọng , tội ác được họ "nhúng" vào bên trong các thực thể sống.

Nó đánh dấu cho các tiến trình hình thành nên sự phân tách rõ ràng trong ý nghĩ giữa thiện và ác, trong vật chất giữa giàu và nghèo, sự tranh đấu quyền lực vv...

Trước tình hình đó những người đứng đầu của phe Nhân Linh tộc lúc này chia ra làm 2 ý kiến.
Một ý kiến chính là nhúng tay vào loại bỏ những thực thể xấu. Đồng nghĩa với việc tuyên chiến cùng các thế lực này.
Một ý kiến khác chính là để yên cho quá trình này diễn ra, vì theo họ đây là cách tốt để cho các sinh mệnh trẻ được rèn luyện.
Bởi họ nhìn ra được một điều, chính là sự thiếu xót trong chu trình tiến hoá mà họ tạo ra thiếu đi yếu tố áp lực.
Khi nhóm nhân loại phát triển đến mức toàn thịnh, họ nhớ lại được bản chất là sự bất tử của linh thể, hay ý nghĩa của sự sống tiếp theo không có gì là ràng buộc thì đã có rất nhiều người lựa chọn tự chấm dứt đời sống phàm trần. Hay buông trôi đời sống phàm trần mà không hề có ý nỗ lực.
Cho nên, chỉ khi nào con người cảm nhận được nguy cơ thì họ mới cần đến sự bảo hộ, họ tìm cách nỗ lực vươn lên.

Sau khi thương nghị, cuối cùng ý kiến thứ 2 được thông qua.

Để an toàn bảo trì cho Nhân Linh cũng như các tộc không đi đến sự diệt vong. Vị Buddha đã thiết lập 1 ấn ký ngay tại vị trí cuống tim con người. Chỉ cần con người còn giữ được chút ít sự thiện lương đều có thể quay trở về thế giới của Nhân Linh tộc.
Đó là lý do bao đời nay con người dùng chữ "Tâm" trong rất nhiều các triết lý của mình để ám chỉ mọi cảm xúc ở tim hay nhân tâm là con đường quan trọng để quay về.

Linh giới về một mặt ý nghĩa nào đó là nơi mà con người được bảo vệ và tẩy rửa các cảm xúc xấu xa cho đến khi loại bỏ được nó và quay về ngôi nhà cũ.

Cho nên ngay tại linh giới, dù rằng có nhiều linh hồn bị bao vay trong các lớp cảm xúc xấu xa của bản thân, chịu sự dày vò thống khổ thì họ vẫn có mặt tại đây, bởi trong sâu thẳm họ vẫn giữ được 1 tia thiện lương. Vẫn còn cơ hội làm lại.

Còn đối với những linh hồn hoàn toàn sa ngã, hay dân gian gọi mà ma hoá hoặc hắc hoá, thường thấy ở những đạo sĩ tà thuật, phù thủy vv khi cánh cửa trên mở ra, thay vì tiến lên với ánh sáng họ đã từ chối và tiến lên với bóng tối , đó là đường thông vào của các chủng tộc bóng tối.
Khi đến đó họ trở thành nô lệ, trò tiêu khiển để các tộc bóng tối hành hạ dày vò thậm chí được xem như là thực phẩm.

Để răng đe con người không đi sai đường, những vị sứ giả, các bậc hiền triết, những nhà tu hành luôn xuất hiện đúng lúc để đưa ra các triết lý sống, hay việc cố ý tạo dựng cảnh tượng cho phép linh hồn nhiều người trong các trạng thái ngủ, thiền định thấy các cảnh đi vào các cõi dưới sẽ thống khổ ra sao.

Khi con người được thấy các cảnh địa ngục, đã miêu tả, vẽ lại truyền đời cho các thế hệ sau.
Hình ảnh tư tưởng đó được họ đem theo lên đến linh giới, và tại linh giới có ảnh địa ngục nhưng lại xem nó như một sự tiêu khiển.
Hay những linh hồn các bậc đạo sư, những nhà ngoại cảm có lên đến cảnh giới này thì việc họ thấy địa ngục là giả thì không có gì là đáng kinh ngạc.

Mà chính con người cũng không thể ý thức được rằng địa ngục mà họ thấy là ảo kia chẳng có gì là đáng sợ nếu so với bên ngoài kia nơi họ không thấy được có 1 địa ngục đáng sợ hơn thế tồn tại.

Đơn giản chúng ta vốn dĩ không phải là thực thể của nơi đó, hay con người không thể bị vứt giữa với bầy thú dữ.

Vì vậy mà trong bất kể thời kỳ nào của thế giới hiện nay đều luôn xuất hiện những tư tưởng chống đối nhau.
Nếu bảo con người là linh hồn hạ phàm sẽ có ngay ý kiến con người là động vật tiến hoá mà thôi.
Nếu cho rằng linh hồn tồn tại, thì sẽ có người lập tức phủ định nó bằng các lập luận chỉ có vật chất...

Bởi vì trong lớp vỏ thân xác con người ngày nay, có bao nhiêu người là Nhân Linh, bao nhiêu là chủng tộc đến từ bên ngoài thì quả thật không thể kể hết.

Nếu ai tinh ý sẽ phát hiện được trong các kinh sách viết lại, việc Đức Phật giáo hoá không chỉ mỗi con người mà còn cho cả các sinh linh chủng tộc khác, để nói lên một điều thế giới này nhộn nhịp hơn chúng ta biết rất nhiều...

Nên để có thể trả lời cho ai đó về việc gặp được ma ,quỷ hiểu được họ gặp thật sự là sinh mệnh khác loại, hay đơn thuần những cái vỏ của chính chúng ta vứt lại thì quả là điều khó khăn.

Hay ai đó bảo rằng chẳng có sự luân hồi, bởi vì họ không hề là sinh mệnh chịu quy tắc nơi này, thì việc họ khi cởi bỏ lớp vật chất bên ngoài mà về thẳng phi thuyền, thì cũng là chuyện quá đỗi tự nhiên...

Em không biết các anh chị nào đọc được bài viết của em, và các anh chị cũng không thể biết em là ai.
Có thể em không phải là Nhân Linh cho nên cái nhìn của em về tổng thể sự việc sẽ có điểm khác biệt.

Trong thế giới này, theo như em được biết hiện đang tồn tại vài sinh mệnh đến từ các nơi thế giới cao hơn, có những chủng tộc không có cả hồn ,vía hay cả thể trí không có bất kỳ cấu tạo vật chất nào liên quan đến thế giới của chúng ta, được xem là nằm ngoài cả thiết luật sinh tử luân hồi của tam giới nơi này
Mà không một vị Đế Quân nào của chúng ta đủ khả năng kiểm soát.
Vì vậy, nếu có thể xin hãy tranh thủ từng phút giây có được để học và tu dưỡng thật tốt. Hay chí ít cũng luôn giữ được sự thiện lương cơ bản cần có của một con người mà không quên nguồn cội!

Em xin dừng bài viết ở đây.

Thân chào!

Address

Phú Hòa
Ben Cat
75109

Telephone

+84945260651

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Chăm Sóc Sức Khỏe Tự Nhiên posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Practice

Send a message to Chăm Sóc Sức Khỏe Tự Nhiên:

Share

Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn
Share on Pinterest Share on Reddit Share via Email
Share on WhatsApp Share on Instagram Share on Telegram