26/02/2025
GIẢI ĐÁP NGÀY 23 THÁNG 01 NĂM 2021
ĐẠO PHẬT KHOA HỌC VẬT LÝ THIỀN TÔNG VIỆT NAM
Đây là pháp môn rất đặc biệt của đức Phật dạy cho loài người sống và thời kỳ văn minh nguyên tử 4.0.
Đức Phật sử dụng những danh từ của người văn minh. Vì vậy cháu thấy những người sống ở thời kỳ đồ đồng hay thời kỳ văn minh 4.0 mà có kiến chấp nặng thì cũng không thể nào hiểu nổi được Pháp môn thứ sáu này. Pháp môn thứ sáu Đức Phật gọi là đạo Phật khoa học Thiền Tông Việt Nam.
Pháp môn thứ sáu này rất thích hợp đối với người sống ở thời kỳ văn minh nguyên tử 4.0.
6) Tất cả mọi con người đều có Tánh Phật, khi muốn vào trái đất thì có tự đi vào được không hay chúng ta phải có một vị Phật dẫn vào, rồi lại một vị Phật dẫn ra thì mới biết đường ra?
ĐÁP: Muốn hiểu này thì phải hiểu Tánh Người là gì? Tánh Phật là gì ở bên Phật giới?
Tánh Phật giống như một trứng cá. Nó có thể đi được không? Hoàn toàn không. Trong trứng cá đó có Thấy – Nghe – Nói – Biết thôi. Hoàn toàn không đi được. Nó đi dao động theo rung động của điện từ Quang thôi.
Vì thế mà Tánh Phật muốn vào thế giới này thì phải nhờ một vị Thần ôm đi vô, theo trung tâm vận hành đi vô. Khi đi ra thì nhờ Trung Ấm Thân đưa đi.
Phải một vị Phật dẫn về, dẫn vô, không phải đơn giản đâu. Vô thì phải có công thức vô. Ra phải có công thức ra.
7) Tu theo một đạo nào đó mà không xem xét kỹ đạo đó thì tu có đúng không?
ĐÁP: Tất cả trên thế giới này, mình làm gì cũng phải trí tuệ, sáng suốt mới đúng. Nếu cứ nhào vô tu đại thì người ta gọi là gì? Tu MÙ thì làm sao đúng được. Mình là người Việt Nam, làm gì cũng phải sáng suốt, hiểu cho rõ thật rõ mới làm. Còn không hiểu rõ đừng có làm. Nếu mình làm thì chắc chắn 100% phải sai. Hiểu nguyên tắc này, người trí tuệ không đụn đâu tin đó. Tin thì phải cho thông, Hành thì phải cho đúng thì mới đúng là người trí tuệ. Nếu làm thiếu hai nguyên tắc này thì chắc chắn phải làm bị sai.
8) Muốn tu theo đạo nào đó, phải tìm hiểu như thế nào cho đúng?
ĐÁP: Muốn tu theo bất cứ đạo nào phải hiểu:
- Mục đích tu để được gì?
- Tu để đi đâu?
- Người lập ra đạo này là ai? Có đúng là con người trí tuệ không? Con người trí tuệ lập mới đúng. Con người không trí tuệ là không đúng.
- Tìm hiểu giáo lý người ta dạy. Giáo lý này có thực tế khoa học không? Nếu thực tế khoa học thì mới vào tu. Nghiên cứu giáo lý này đến nơi đến chốn rồi, nếu thấy vừa ý thì vào tu. Nếu không có những công đoạn này thì chắc chắn tu sai.
9) Người sống vào thời đại 4.0 mà tu thì phải không bốn thứ gì?
ĐÁP: 4.0 là gì? Là con người văn minh. Văn minh 4.0 thì tất cả những gì giải quyết trên thế gian này giúp cho con người rất thuận tiện. Đạo tu 4.0 thì không:
- Không cầu xin ai ở trái đất này.
- Không lạy ai ở trái đất này.
- Không tu.
- Không chứng, không đắc gì ở trái đất này hết. Chứng đắc trên trái đất này là còn đi luân hồi.
Muốn không chứng đắc thì phải có dọt ra quy luật vật lý này thì mới tu được. 4.0 nó là vậy đó.
10) Người tu mà không làm gì hết thì tu gì?
ĐÁP: Thế gian này, thử suy nghĩ sao không làm? Có gia đình phải lo gia đình. Có tổ quốc phải lo tổ quốc. Cuộc sống này là sống bằng gì? Sống bằng Nhân Nghĩa Lễ Trí Tín. Sống đúng quy luật này, sao không làm? Nếu không làm thì gia đình mình thì sao? Nếu mình có gia đình thì phải lo gia đình. Mình có tổ quốc phải lo tổ quốc. Bây giờ tu gia đình mình thiếu ăn, là nó đói thì sao? Tổ quốc này lâm nguy, mình để cho chết luôn hay sao? Vì thế mà không tu là không tu những cái vớ vẩn. Còn tu theo con người ở thế gian này tu theo Nhân Nghĩa Lễ Trí Tín. Làm người phải tu bằng 5 danh từ này. Nhân Nghĩa Lễ Trí Tín là chỗ này. Đó là tu làm người mà cũng gọi là tu Giải Thoát. Làm người và giải thoát rất giống nhau. Chứ không phải là không tu. Vì thế mà người ta lầm chỗ tu, chữ tu. Tu là sửa chứ gì? Giờ con suy nghĩ, Trái Đất nó đang quay vậy đó, giống như bão con vô đó cũng vô vòng bão, nó quay con chịu nổi không? Con dám ngồi vô tu không. Con tu nó hốt con luôn. Trái đất, quy luật vật lý, làm sao con tu cho nó thoát ra được? Vì thế mà đạo Phật Thiền Tông không cho tu gì hết mà chỉ biết, hành, rồi bằng trí tuệ, sống thì phải bằng Nhân Nghĩa Lễ Trí Tín. Có gia đình phải lo gia đình, có tổ quốc phải lo cho tổ quốc, chứ không có tu. Thế giới này mà tu là dính vật lý, phải hiểu như vậy. Vì thế nói tới cái câu này thì nó làm đảo lộn tất cả những hiểu biết của con người.
Vì thế đạo Phật khoa học Thiền Tông nó phải công bố đời con người khoa học, đời con người theo đồ đồng không công bố được, không ai chấp nhận này.
Đã thời kỳ khoa học rồi công bố mà còn bị chửi, nó khó chỗ đó. Có nghĩa đạo Phật không phải là không tu mà là tu làm người và tu theo Nhân Nghĩa. Chứ không phải tu mà cầu này, cầu kia.
Trái đất này con suy nghĩ, nơi ngũ thú tạp cư. Cầu ai, xin ai đây? Ngũ thú tạp cư, Thần, Người, Ngạ Quỷ, Súc Sanh và Địa Ngục. Cầu ai? Con suy nghĩ, không lẽ mình cầu mình? Mình cầu mình thì mình lạy, mình nói: Đừng có mê tín Bà ơi! Đừng có mê tín Ông ơi! Cầu mình là cầu cái đó đó.
(Còn tiếp)
https://www.thientong.comTỔ ĐÌNH CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆUCHUYÊN DẠY GIẢI THOÁT