06/09/2025
"Chỉ cần tức giận, bạn đã thua rồi."
Nghe thì đơn giản, nhưng ngẫm kỹ mới thấy... đúng như một cú đánh vào lòng người đang chất chứa bực dọc. Vì khi bạn giận, bạn đang trao quyền điều khiển mình cho người khác. Họ nói một câu, bạn nổi đóa. Họ làm một việc, bạn mất bình tĩnh. Thắng thua chưa rõ, nhưng tâm bạn đã rối. Mặt đỏ, lời gắt, tim đập mạnh chẳng phải tự hành hạ mình đấy sao?
Người khôn không phải là người không bao giờ tức giận, mà là người biết dừng lại trước khi cơn giận khiến họ nói những điều không nên, làm những điều phải hối tiếc. Vì suy cho cùng, tức giận đâu khiến vấn đề được giải quyết, chỉ khiến lòng người thêm nặng nề.
Bạn càng bình tĩnh, bạn càng mạnh mẽ. Vì người làm chủ được cảm xúc, mới có thể làm chủ được cuộc đời. Nên nếu hôm nay ai đó khiến bạn nổi giận, hãy xem đó là bài học không phải để bạn phản ứng, mà để bạn rèn lòng mình.
Thắng một cuộc cãi vã để làm gì, nếu đánh mất sự an yên trong lòng?
Thắng được người khác, mà thua chính mình thì đó mới là thua cuộc đau nhất.
Xin phép được ghim bài viết lưu nhớ suốt đời ❤️.