Thầy Thích Tuệ Hải - Chùa Long Hương

Thầy Thích Tuệ Hải - Chùa Long Hương 2.847.084 đã theo dõi kênh chinh thức của Thầy Tuệ Hải

THÔNG BÁO GIÚP ĐỠ NGƯỜI BỊ HẠI ĐÃ MUA CÁC SẢN PHẨM GIẢ MẠO CHÙA LONG HƯƠNG  Nhằm hỗ trợ các bệnh nhân đã mua nhằm thuốc ...
04/08/2023

THÔNG BÁO GIÚP ĐỠ NGƯỜI BỊ HẠI ĐÃ MUA CÁC SẢN PHẨM GIẢ MẠO CHÙA LONG HƯƠNG
Nhằm hỗ trợ các bệnh nhân đã mua nhằm thuốc giả, sữa giả, giả mạo chùa Long Hương, mạo danh Sư Phụ Thích Tuệ Hải... Quý vị vui lòng gọi, nhắn tin riêng
Bên ngoài thông tin có nhiều bên khác giả danh thầy Tuệ Hải bán thuốc không đúng với lộ trình bên nhà chùa mọi người chú ý không tránh hiện tượng mua không đúng thuốc điều trị . xin cảm ơn.

Kênh Youtube chính thức của CHÙA LONG HƯƠNGSư Phụ trụ trì: Thượng Tọa THÍCH TUỆ HẢI CẢNH BÁO GIẢ MẠO CHÙA LONG HƯƠNG VÀ MẠO DANH THƯỢNG TỌA THÍCH TUỆ HẢI ...

HIỂU VÀ THƯƠNG MÌNH MỚI YÊU THƯƠNG ĐƯỢC NGƯỜI KHÁCMình còn nặng nề về cái riêng tư, còn cho mình là số một thì không thể...
18/05/2023

HIỂU VÀ THƯƠNG MÌNH MỚI YÊU THƯƠNG ĐƯỢC NGƯỜI KHÁC
Mình còn nặng nề về cái riêng tư, còn cho mình là số một thì không thể chơi chung và không thể thân thiện với ai được hết.
Chúng ta đừng đặc nặng mình vào vị trí nào quan trọng trong cuộc đời này và phải biết coi trọng người khác.
Trước hết là chúng ta nên coi trọng bản thân, phải biết thân này hết sức màu nhiệm, thân này là kết tinh của vũ trụ. Trên thế giới này không ai có thể đủ sức để tạo ra như cái thân người, thân này là một sự rung động của toàn pháp giới... chỉ một việc hít vào để lọc khí thở nuôi dưỡng cơ thể thôi, vậy mà chính mình cũng không hiểu nổi sự kỳ diệu của thân nên mình không biết tôn trọng mình cũng không biết tôn trọng người khác.
Khi mình biết thương thân mình thì cũng biết người bên cạnh có thân đáng yêu đáng quý đáng trân trọng như mình, khi đó mình mới biết trân trọng những người chung quanh được. Phải biết thương yêu mình mới thương yêu được người khác, nếu không biết thương mình thì sẽ không biết thương ai đâu. Mình phải chấp nhận mình mới chấp nhận được người bên cạnh, mình không chấp nhận mình thì mình chấp nhận được ai ???
Cho nên cái chính là mình phải thương yêu được mình cho đúng nghĩa, chấp nhận mình tất cả mọi cái thì mình sẽ chấp nhận được người bên cạnh... và mình sẽ chấp nhận trần gian này, chấp nhận đời sống này ... thì khi đó đời sống này sẽ đẹp, mọi người sẽ sống hoà hợp.
Đừng sống hơn thua với chính mình nữa thì tự động mình sẽ sống hoà hợp thương yêu với mọi người .
" Hít vào phước huệ viên mãn
Thở ra tròn đầy yêu thương "
***
Kính ghi lại lời dạy của Tôn Sư Thích Tuệ Hải
( trích dẫn trong kinh Hoa Nghiêm)
Đăng bởi Ban Biên Tập Chùa Long Hương Ẩn bớt
Bình luậnCHỮ TÂM
"Thiện căn ở tại lòng ta
Chữ Tâm kia mới bằng ba chữ tài!"
Học Phật con niệm Tâm bài
Từ trong huyết quản tụng trai Bồ Đề!
Từng lời, từng chữ chân quê
Chúng sinh sáng tỏ u mê lụi tàn
Chữ Tâm Phật dạy muôn ngàn
Trầm luân bể khổ, Ta Bà mênh mang!...
Thấu tâm Hỉ Xả chia san
Từ Bi, Bố Thí giữ mang bên lòng
Khẩu nghiệp gieo bước long đong
Sát sinh, duyên ác cúng dường hối tâm...
A Di Đà Phật - Thế Âm
Nam mô Bồ Tát nhân quần độ mong
Phật Tâm nở đóa sen hồng
Hào quang chiếu tỏa Tiên Rồng trời Nam!...

SỮA  DINH DƯỠNG CAO CẤP                              “ ÔNG THẦY TUỆ HẢI “              Khi nghe tên “ sữa Ông Thầy Tuệ H...
17/05/2023

SỮA DINH DƯỠNG CAO CẤP
“ ÔNG THẦY TUỆ HẢI “
Khi nghe tên “ sữa Ông Thầy Tuệ Hải “ có nhiều người thắc mắc cũng rất ngộ nghĩnh : “Ông Thầy làm sao có sữa?”... Đúng là Ông Thầy không có sữa nhưng Ông Thầy chế tạo ra được sữa.
Khi các bạn đọc bài viết này, có một số người có thể nghĩ rằng Thầy chúng tôi là một nhà tu mà còn kinh doanh! Nhưng tuỳ các bạn muốn nghĩ sao cũng được. Điều quan trọng là những người có duyên khi dùng được loại sữa dinh dưỡng này, sẽ có được sức khỏe khang kiện và tinh thần sáng suốt để sống vui tươi hạnh phúc, đó là ước nguyện của Thầy chúng tôi.
Nhiều người có quan niệm rằng tu là tu tâm còn thân này ăn uống ra sao không quan trọng. Nhưng thật ra thân tâm không rời nhau. Chính thực phẩm tạo nên máu huyết con người. Mình còn sống đây là toàn nhờ vào thực phẩm. Nếu chúng ta ăn uống thực phẩm sạch thì cơ thể sẽ tái tạo máu huyết thanh trong, máu huyết thanh trong thì thân không tật bệnh mà cơ thể khang kiện và đầu óc sáng suốt minh mẫn. Người có được bộ óc sáng suốt minh mẫn thì sẽ có một tâm hồn vui tươi hạnh phúc độ lượng, họ có thể làm được những việc mình muốn làm. Đây là chưa nói tới công phu tu tập gì hết mà chỉ nói đến một sinh hoạt ăn uống rất bình thường.
Thực phẩm rất quan trọng đối thế hệ hiện tại và tương lai. Chính thực phẩm quyết định vận mạng của đời sống con người. (vị nào muốn quan tâm tìm hiểu để cải thiện cuộc sống của mình tốt hơn, thì xin vào trang YouTube của chùa Long Hương tìm nghe những bài giảng về “Sức Khỏe và Hạnh Phúc “ của Thầy để có thêm kiến thức sống vui sống khỏe). Ở đây chúng tôi chỉ muốn nói đến một vấn đề rất nhỏ về trái tim của Thầy chúng tôi đối với cuộc đời.
Bởi xã hội thời bây giờ không thể tìm ra được nguồn thực phẩm sạch đáng tin cậy để mình tiêu dùng mà không ốm đau bệnh tật. Đi đâu, ở đâu... cũng thấy thực phẩm đều dùng phân bón hóa học và thuốc trừ sâu, thuốc kích thích... các thứ thực phẩm thì phần đông là sử dụng hóa chất hoặc tẩm hóa chất... ngay cả cộng rau, cộng giá...Tất cả các thứ thực phẩm này mỗi ngày chúng ta đều nạp vào cơ thể thì hỏi sao mà thân mình nó không bệnh?
Vì vậy Thầy đã nhiều năm vất vã, đi đây đi đó...nghiên cứu tìm tòi mong có được nguồn thực phẩm sạch để nuôi sống cung cấp cho Tăng Ni trong chùa và rộng ra là mọi người hữu duyên ở khắp nơi. Điều Thầy mong muốn là mọi người nếu được ăn uống đúng thực phẩm sạch và đi theo con đường thực dưỡng, không chỉ dừng lại ở chỗ là được sức khỏe khang kiện và thân không tật bệnh. Mà mục đích của Thầy hướng dẫn mọi người theo con đường thực dưỡng là để đạt được tự do vô biên, công bằng tuyệt đối và giải thoát vĩnh cửu.
Sữa Dinh Dưỡng Ngũ Cốc “ Ông Thầy Tuệ Hải “ là một nghiên cứu rất tinh vi và kỳ công của Thầy trải qua nhiều năm. Với các loại ngũ cốc thiên nhiên được say nghiền bằng công nghệ "Nano" cực mịn, sẽ được thầm thấu vào từng tế bào trong cơ thể, giúp cơ thể hấp thu dễ dàng. Sữa có chứa nhiều Vitamin B như: B1 , B2, B3, B6...và nhiều khoáng chất như Kẽm, Magie, Natri, Cali, Calcium và Sắt.... Đã được trung tâm kiểm nghiệm thực phẩm phân chất kiểm duyệt và đạt chuẩn HACCP của Codex do Australia chứng nhận.
Với sự nghiên cứu rất kỳ công để có ra một loại Sữa Dinh Dưỡng rất quân bình "âm dương" cho người dùng. Thầy mong rằng người già dùng sữa này sẽ duy trì được trí nhớ và sức khỏe của tuổi già. Trẻ em dùng sữa này sẽ có bộ óc thông minh sáng suốt để lo sự nghiệp tươi sáng cho ngày mai.
Đây là một thức uống vô cùng bổ dưỡng cung cấp nguồn đạm phong phú và các chất cần thiết để khởi đầu một ngày mới tràn đầy năng lượng.
Giúp vóc dáng cân đối, giảm béo phì, hổ trợ điều trị tiểu đường, giảm cholesteron, bảo vệ tìm mạch, giảm các triệu chứng giai đoạn mãn kinh, ngăn ngừa ung thư.
Bổ sung Vitamin, khoáng chất và hàm lượng lớn các chất chống oxi hóa cho cơ thể, giúp bảo vệ các tế bào, chống lão hóa, giúp da dẻ mịn màng. Giúp cải cách hệ tiêu hoá và phục hồi sức khỏe nhanh chóng.
Đây là một loại Sữa Dinh Dưỡng đầy đủ dưỡng chất thích hợp với mọi lứa tuổi. Một ly sữa này có thể thay cho bữa ăn chiều, nếu mọi người không có thói quen dùng chiều thì chỉ một ly sữa là đầy đủ dưỡng chất.
Thật tuyệt vời ! Nếu chư Tăng Ni và quý phật tử không dùng buổi chiều, muốn buổi tối Thiền định tốt thì chỉ cần một ly sữa này là tràn đầy năng lượng .
Người già lớn tuổi, người kiệt sức, trẻ em, trẻ nhỏ và mọi người ở mọi lứa tuổi ... có thể thay thế loại sữa này nếu mình đã có thói quen hay dùng sữa. Sữa dinh dưỡng này đặc biệt có mùi vị thơm ngon tinh khiết tự nhiên như mùi sữa mẹ.... tất cả các cháu nhỏ đã từng dùng sữa này đều rất thích và rất vui tươi khỏe mạnh....Một ly sữa cũng có thể thay bữa ăn điểm tâm buổi sáng cho mọi người, vừa tinh khiết bổ dưỡng nhẹ nhàng, vừa đầy đủ dưỡng chất, lại đỡ mất thời gian vì việc nấu nướng. Nói nhiều sợ mọi người sẽ nghĩ là quảng cáo, nhưng xin hãy dùng sẽ biết được giá trị của Sữa Dinh Dưỡng Ngũ Cốc “Ông Thầy Tuệ Hải" nhé!
Ông Thầy cũng có sữa ! Sữa này nuôi được thân tứ đại cho mọi người được khỏe mạnh khang kiện vui tươi. Đồng thời sữa Pháp của “Ông Thầy Tuệ Hải “ sẽ nuôi lớn Giới thân Huệ mạng cho những ai muốn cầu đạo quả Vô Thượng Bồ Đề để lợi ích chúng sanh thoát khỏi khổ đau sanh tử.
Quý vị nào có nhu cầu mua Sữa Dinh Dưỡng Cao Cấp “Ông Thầy Tuệ Hải “ xin liên hệ Sđt 0818.332.067 hoặc nhắn tin cho thầy Sẽ được chuyển hàng đến tận nơi.
Hoặc mua hàng trực tiếp tại 1141 Lý Thái Tổ, xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

BƠ ĐI MÀ SỐNGCó nhiều lúc phải bơ đi mà sốngHọc cách quên hàng trăm thứ bực mìnhBỏ ngoài tai ngàn vạn chuyện linh tinhMà...
16/05/2023

BƠ ĐI MÀ SỐNG
Có nhiều lúc phải bơ đi mà sống
Học cách quên hàng trăm thứ bực mình
Bỏ ngoài tai ngàn vạn chuyện linh tinh
Mà miệng lưỡi người đời thường thêu dệt
Hãy quên đi những lần mình thua thiệt
Đủ khôn ngoan cho đỡ mệt trong lòng
Chớ hơn thua, cay cú với người dưng
Đừng cố chấp với những điều không đáng
Dẫu cuộc sống có đôi lần chán nản
Khi người ta dùng thủ đoạn đê hèn
Nói xấu mình hay lừa lọc, bon chen
Hãy bình tĩnh và tin… Trời có mắt!
Cốt sao để lòng mình thanh thản nhất
Ai gieo gì thì sẽ gặt nấy thôi
Nếu gặp thị phi, ganh ghét ở trên đời
Thì tốt nhất, cứ BƠ ĐI MÀ SỐNG!

25/04/2023

Cách Uống BỘT SẮN DÂY Chữa Bách Bệnh - Thầy Thích Tuệ Hải
Phật Tử nào bị mắc bệnh gì liên hệ cho thầy để thầy giúp! mọi người muốn mua bột sắn dây đặc biệt của thầy liên hệ để thầy chỉ cách uống sao cho hiệu quả tốt nhất! nam mô a di đà phật!

TIỂU SỬ THẦY : THÍCH TUỆ HẢI.Thầy Thích Tuệ Hải, thế danh: Đinh Kim Nga sanh năm 1968 tại xã Long Thới, huyện Chợ Lách, ...
24/04/2023

TIỂU SỬ THẦY : THÍCH TUỆ HẢI.
Thầy Thích Tuệ Hải, thế danh: Đinh Kim Nga sanh năm 1968 tại xã Long Thới, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Thầy được sinh ra trong gia đình có 7 anh chị em, Thầy là người con út. Gia đình vốn là một điền chủ. Một điều rất lạ là mảnh đất nơi Thầy sanh ra là một nơi linh địa, trong thời chiến tranh những lúc bom đạn xảy ra thì mọi người ở khu vực gần đó đều chạy đến mảnh đất của nhà Thầy ẩn náu thì được an toàn, bom đạn không dội tới.
Có một biến cố xảy ra, người cha buông xuôi sự nghiệp nên gia đình lâm vào cảnh khó khăn. Hai người anh của Thầy thấu hiểu được thời thế vô thường nên phát tâm xuất gia; sau đó chị gái của Thầy cũng xuất gia.
Từ thuở ấu thơ Thầy vốn là một người con rất hiếu thảo với cha mẹ. Từ khi sáu tuổi Thầy đã biết nấu cơm, theo mẹ buôn bán, … để phụ giúp gia đình. Tối về tận tụy thương yêu hầu hạ cha già, một lòng phụng sự theo ý muốn của cha mình; chưa từng có nửa ý niệm chống trái. Thầy nói: “Thầy đã được dày công dạy dỗ từ thuở bé nên mới có ý chí kiên cường vượt qua những khó khăn thử thách trong cuộc sống cho đến ngày hôm nay”. Còn Mẹ Thầy là một phụ nữ siêu tuyệt, nhân hoà và từ ái, … Thầy cũng từng nói: “khắp thế gian này khó có người phụ nữ nào đức hạnh tuyệt vời như Mẹ của Thầy”. Một đời tận tụy hy sinh cho gia đình và sau này Bà đã xuất gia theo Phật.
Vốn là một người có thiện căn lớn với Phật Pháp, năm lên bảy tuổi lần đầu tiên được nhìn thấy hình tượng của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Thầy đã bị chấn động và đứng chết lặng trong trạng thái thiền định trước tượng Phật gần tám tiếng đồng hồ. Lúc đó Thầy thấy rõ tất cả mọi thứ diễn ra chung quanh mình, mọi người thấy vậy không ai dám làm động cho đến khi Thầy tự rời định.
Năm 1984 Thầy bị bệnh nặng nên nghiên cứu về phương pháp dưỡng sinh của Tiên sinh Ohsawa. Thầy chỉ ăn dưỡng sinh trong vòng 21 ngày là đạt tới cảnh giới số 7, là cảnh giới quân bình âm dương như Tiên sinh đã nói, khi đó tất cả tật bệnh đều biến mất. Thầy ở trạng thái thân tâm rỗng lặng phúc lạc vô biên.
Khi mới vào đến lớp 10, có lần Thầy đi bộ đến trường, vừa đi vừa niệm Phật rơi vào cảnh giới tâm hoàn toàn rỗng lặng, chỉ còn câu niệm Phật hiện tiền và đi trong mưa khoảng 5km mà không bị ướt người và tập vở, cho đến khi ngồi vào lớp học trước sự ngỡ ngàng của bạn bè và thầy cô giáo thì lúc ấy Thầy mới hồi ức lại là mình đã đi trong mưa mà không hề bị ướt.
Khoảng cuối lớp 10, một điều xảy ra là Thầy đang chạy xe đạp, vừa chạy vừa niệm Phật, lúc ấy chạy qua cây cầu khỉ bằng một cây tre bắc ngang qua kênh, sau khi qua cầu Thầy mới hồi phục ý thức lại, không biết mình chạy bằng cách nào mà qua được cây cầu khỉ ấy.
Tiểu sử Tỳ kheo Thích Tuệ Hải - CHÙA LONG HƯƠNG
Năm 1985 lúc còn là học sinh khi nghe thầy giáo giảng đề tài “vạn vật chuyển vận trong không gian” Thầy đã ngộ lý vô thường và nung nấu chí nguyện xuất gia. Mãi đến đầu năm 1986 Thầy đã từ giả cuộc sống đời thường đến Thiền Viện Thường Chiếu xin công quả tu học.
Đến ngày mùng 8/12/1986 nhằm ngày lễ Đức Phật thành đạo thì Thầy được chính thức xuất gia tại Thiền Viện Thường Chiếu. Hòa Thượng Bổn Sư là thượng Thanh hạ Từ cho pháp danh là Thích Tuệ Hải.Tiểu sử Tỳ kheo Thích Tuệ Hải - CHÙA LONG HƯƠNG
Sống trong Tăng đoàn được phân công tác là trồng rau cuốc đất, nhưng ý chí xuất trần mãnh liệt, quyết tâm phá vỡ sanh tử thể nhập chân lý. Trải qua nhiều ngày tháng, thao thức ngày càng mãnh liệt, cho đến một ngày khi nghe Hoà thượng Bổn Sư giảng Trung Quán Luận đến câu: “Không thọ là Niết Bàn” thì Thầy liền rơi vào trạng thái rỗng lặng rõ biết thông thấu mọi việc, ở trong trạng thái này chết lặng như thế suốt hai giờ.
Năm 1994 được sự chỉ dạy của Ân Sư là Hòa Thượng thượng Thanh hạ Từ cử Thầy về Trụ trì Chùa Long Hương, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai cho đến ngày nay. Ngoài việc hoằng pháp lợi sanh hoằng dương chánh Pháp của Đức Phật, Thầy còn là một vị lương y cứu giúp cho nhiều bệnh hiểm nghèo, hướng dẫn mọi người theo phương pháp thực dưỡng G.Ohsawa. Với tâm nguyện mong muốn mọi người đều được ăn uống thực phẩm sạch để có sức khoẻ khang kiện, khai mở trí huệ, thấu hiểu trật tự thể vũ trụ, đạt được tự do vô biên, công bằng tuyệt đối và phúc lạc cùng tận.
Thầy đã giảng thuyết từ hệ thống Kinh điển Đại Thừa cho tới Nguyên Thủy Phật giáo, nói lên tính nhất quán của đạo Phật. Tâm nguyện lớn nhất của Thầy là gắn kết tất cả các tông phái của đạo Phật lại với nhau. Để mọi người tu theo đạo Phật cùng chung lý tưởng giáo ngộ giải thoát. Cùng tu tập đúng với chánh Pháp của Đức Phật, cùng dìu dẫn nhau đồng đến đạo quả Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

SỐNG ĐƠN GIẢN, ĐỜI TỰ KHẮC AN YÊN ♥️Suy nghĩ đơn giản một chút, lòng sẽ thanh thản. Tâm tư đơn giản một chút, cuộc sống ...
24/04/2023

SỐNG ĐƠN GIẢN, ĐỜI TỰ KHẮC AN YÊN ♥️
Suy nghĩ đơn giản một chút, lòng sẽ thanh thản. Tâm tư đơn giản một chút, cuộc sống sẽ không phức tạp.
Trên con đường của cuộc đời mỗi con người, nếu học biết được giản đơn, có thể khiến chúng ta vui vẻ mà cất bước. Nhân sinh muôn sắc, chúng ta chính là cần buông bỏ gánh nặng, cho ánh sáng và niềm vui vào trong hành trang, chọn lấy những điều đẹp đẽ, tích cóp hy vọng làm phong phú hành trình của mình.
Có ba cảnh giới trong đời người, trước tiên là nhìn xa, nhìn xa mới có thể thâu hết cảnh vật trong tầm mắt; tiếp đó là nhìn thấu, nhìn thấu mới có thể nhìn rõ mồn một bản chất của sự vật; sau cùng là xem nhẹ, chỉ khi xem nhẹ lòng ta mới có thể vui vẻ nhẹ nhàng.
Mọi khổ đau, đều do tâm sinh. Nếu bạn không tự tạo ra khổ đau cho mình, người khác cũng không bao giờ có thể gây ra khổ đau cho bạn. Sống đơn giản, đời sẽ tự an yên. Nên biết đủ, mọi thứ sẽ trở nên đơn giản.
1. Tiền để tiêu, biết đủ là phước đức, đòi hỏi quá hóa mệt mỏi.
Tiền là một người chủ tồi tệ, nhưng là một kẻ đầy tớ xuất sắc. Trời cho ta giàu sang sung sướng là chiều chuộng ta để cho ta dễ làm lành; trời bắt ta nghèo khổ lo buồn là mài giũa ta để cho ta kiên gan, bền chí. Tự biết hài lòng với kết quả bằng sự nỗ lực của chính bản thân mới chính là trí tuệ của thành công. Tiền ít tiền nhiều bản thân tự thấy no đủ là được.
2. Nhà để ở, chật hay dẹp là do mình, biết vun vén sẽ rộng.
“Đàn ông xây nhà đàn bà xây tổ ấm” xưa nay chưa bao giờ sai, bạn muốn có một nơi trú ngụ thì dễ, xây một tổ ấm mới là khó. Có người bằng lòng nắm tay đi hết một đời với mình thì dù hoàn cảnh nào cũng là sự mãn nguyện. Nhà to nhà bé bản thân hạnh phúc là được.
3. Xe để đi, an toàn là hạnh phúc, đẹp xấu không bằng bình an.
Xe cũng chỉ là vật chất không phải khoe khoang để đổi lấy hạnh phúc, mọi vật chất chỉ là phương tiện phục vụ cuộc sống chúng ta, đừng để bản thân biến thành nô lệ của nó. Xe to xe nhỏ bình an là được.
4. Tài để dụng, đúng chỗ thành danh, sai nơi thành họa.
Tài ai cũng có, nhưng được sử dụng như thế nào mới là điều quan trọng. Có tài mà không có đức thì tài năng chỉ nhằm phục vụ cho lợi ích của một cá nhân, đối với cuộc đời cũng sẽ chỉ là vô giá trị. Thiên tài và đức hạnh giống như viên kim cương, nó tỏa sáng nhất là lồng trong chiếc khung giản dị. Tài năng không phải để rọi sáng tên tuổi bản thân, mà để mang ánh sáng tới cuộc sống của những người khác.
5. Danh để tạo phúc, hữu danh mang đức, đừng mang danh vô thực.
Con người ta sinh ra lớn lên già cả rồi bệnh tật mất đi. Cát bụi lại trở về cát bụi. Âu cũng là quy luật thường tình của một kiếp người. Một đời dài hay ngắn không tính ở thời gian, mà ở danh lưu truyền. Nhân sinh giữa đời không cầu lương thiện, chỉ cầu không thẹn với lòng. Tạo phúc một kiếp danh mang đời đời.
Cần cù hay siêng năng, thông minh hay tài giỏi, tiền tài hay danh vọng quy chung chỉ là một khái niệm, có người nói đó là thước đo cho thành quả, cũng có thể đúng! Người ta cũng nói khi bạn đạt được tất cả thì đó là bạn làm chủ được cuộc sống.
Đời người tựa như một con sông dài, miệt mài tuôn chảy, lúc nhanh lúc chậm, lúc cuộn trào lúc êm dịu. Năm tháng cũng giống như liều thuốc tự nhiên, giúp ta quên đi nhiều thương tổn.

24/04/2023

🙏Cứu 1 Mạng Người Hơn Xây 7 Tòa Tháp- Làm Phước Giúp Chúng Sinh!
BỆNH HUYẾT ÁP CAO RẤT DỄ TRỊ , CHỈ SỢ KHÔNG ĐÚNG CÁCH
- Từ 4 - 10 Ngày ,Không sử dụng Tây Y , không còn Chóng Mặt,
Hoa Mắt, Mất Thằng Bằng...
-Ai thật sự muốn cải thiện và thuyên giảm vấn đề HUYẾT ÁP , TIỂU
ĐƯỜNG, MỠ MÁU thì có thể để lại Số Điện Thoại ,hoặc gọi cho
Thầy : 0818.332.067 .Thầy sẽ trực tiếp thăm khám cho bà con và
cách sử dụng ngay trong ngày.
CÁC PHẬT TỬ VUI LÒNG CHIA SẺ BÀI VIẾT ĐỂ NHIỀU NGƯỜI ĐƯỢC CHỮA BỆNH ĐÚNG CÁCH, TÍCH CÔNG ĐỨC VÔ LƯỢNG.
A DI ĐÀ PHẬT !!!

Address

1141 Lí Thái Tổ , Ấp Long Hiệu , Xã Long Tân , Huyện Nhơn Trạch Tỉnh Đồng Nai
Biên Hòa
10000000

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Thầy Thích Tuệ Hải - Chùa Long Hương posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share

Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn
Share on Pinterest Share on Reddit Share via Email
Share on WhatsApp Share on Instagram Share on Telegram