27/01/2026
🌼🌼🌼 Cơn bão Covid đã đi qua 5 năm, nhưng vẫn còn nhiều “vết thương” chưa nguôi. Ở đâu đó xung quanh chúng ta , những hoàn cảnh ông bà lớn tuổi đơn thân, những trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ.
😍 Chính vì vậy mà chúng tôi, Bs Sang cùng đoàn phường Bàn Cờ có “MỘT BUỔI SÁNG ẤM ÁP”
Sáng nay thay vì ở phòng khám quen thuộc, bác sĩ có một chuyến đi đặc biệt hơn một chút. Đó là cùng với Đoàn phường Bàn Cờ, bác sĩ đã có dịp gặp gỡ và thăm khám mắt cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt, nhất là các chiến binh nhí không may mất đi người thân sau đại dịch COVID-19.
👨🔬 Khi trực tiếp soi đèn, kiểm tra thị lực cho các em, bác sĩ không chỉ chú ý đến kết quả thị lực 10/10 hay độ cận, độ loạn mà đằng sau ống kính, bác sĩ nhìn thấy là những ánh mắt rất trong veo và đầy nghị lực. Có em nhỏ xíu đã phải đeo kính dày, có em thì mải học quá mà quên mất cách bảo vệ "cửa sổ tâm hồn".
Ngắm nhìn các em cười tít mắt khi nghe bác sĩ dặn dò phải thường xuyên "tập thể dục" cho mắt hay cách ngồi học sao cho đúng, bác sĩ thấy công việc của mình ý nghĩa hơn bao giờ hết.
🥰 Thực sự cảm ơn Đoàn phường Bàn Cờ và Bệnh viện Mắt TP.HCM đã tạo điều kiện để những bác sĩ như mình được góp một chút sức nhỏ từ nguồn Quỹ Cứu trợ Thành phố để chăm lo cho các em.
Hy vọng rằng, với đôi mắt sáng và khỏe mạnh, các em nhỏ nơi đây sẽ có thêm tự tin hơn để viết tiếp những ước mơ thật đẹp phía trước.
💪 Cố gắng lên các bạn nhỏ nhé, bác sĩ và cộng đồng luôn ở bên các em!