
18/09/2023
Mất ngủ 1 tháng và nghĩ bản thân có căn làm thầy.
Hầu hết những người đến đền phủ cảm thấy khó chịu trong người, mất tự chủ bản thân thì luôn nghĩ mình có căn làm thầy, tự phong bản thân có chức trách phải cứu nhân độ thế mà chưa có ngày nào tu, nửa chữ đạo bẻ làm đôi không biết, không làm nhưng muốn có ăn, lá số bên dưới là 1 trường hợp như vậy.
Đây là 1 bạn nữ sinh viên năm cuối của 1 trường đại học ngân hàng tại hà nội, trong 1 lần vô tình đi qua đền mẫu thì tự dưng quay lại ghé thăm đền, vô đến cửa thì khóc như mưa, bà thủ nhang thấy vậy nói cô gái có căn, cô gái sợ nên đi vay tiền để làm lễ tôn nhang bản mệnh, làm xong chưa thấy tốt hơn thì về nhà thức nguyên 1 tháng không ngủ, ăn không ăn được, người xanh xao như 1 bộ xương, vạn sự lại nghĩ đến bị thánh hành căn. Hoang đường ?
Mọi câu chuyện trên đời đều theo nhân quả, bản thân cô gái có lá số thái âm chiếu mệnh gặp thiên đồng, tuổi lại âm nữa, lại có tứ linh chiếu mệnh nên có cảm nhạy về âm cực lớn, vì Phượng cát giải thần đi cùng thiên cơ, cự môn chiếu có duyên với đạo mẫu, tật ách lại có tham lang chiếu, nên từ 6 tuổi ứng mệnh đã cảm âm, đến năm 16 tuổi ứng cung phụ mẫu mà bị chấm lính bắt đồng có duyên với cửa thánh, nhưng xét về góc độ tâm linh thì người này số bị duyên âm, vong nữ tiền duyên là vong chết đuối (quả Tú, lưu hà), vì nằm ở cung tật ách chiếu mệnh nên là ám nhập, nhưng vì đi cùng tham lam nên thuộc quản lý của cô 9, thuộc đình thần tứ phủ. Vì thế khi đến đền phủ, vì cảnh cũ người xưa, hòa hợp âm thần nên từ ám nhập vong duyên âm như tăng thêm âm lực mà trở nên ốp nhập, khiến cô sinh viên non nớt không làm chủ được thân mà rối loạn.
Chỉ khổ 1 điều là sinh viên thì luôn rất khó khăn, phải vay nợ đi làm lễ mà cuối cùng thân tàn xác xơ không có kết quả, thấy cô bé nhỏ và gầy, mặt thì đượm buồn nên thầy tự dưng phán thành căn cô bơ, xác định vị thánh chính cái bản mệnh sai là 1 kiếp đi tìm đường. Vạn kiếp bất phục.