11/09/2025
“ VU LAN TRẨY HỘI HIẾU “
Lễ Vu Lan, thành tâm con mong mỏi
Cho mẹ cha khỏi lắng lo, muộn phiền
Cho yêu thương trở thành liều thuốc tiên
Để nhà mình luôn đoàn viên ấm áp
Mùa Vu Lan tới, với mong muốn cha mẹ được kết duyên với Phật Pháp, nương đức trên Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh cùng chư Tăng chùa Ba Vàng, được sự chỉ dạy của Cô CN, Nhóm Tam Phước - Biên Hoà Đồng Nai chúng con đại diện cho các PT trong CLB Cúc Vàng đã đến thăm hỏi tặng những phần quà cho cha mẹ của những người con xa quê mùa Vu Lan này! Nguyện cầu cho cha mẹ được an lành, mạnh khỏe.
Trong kinh Tăng Chi Bộ, Đức Phật đã dạy rằng: “Này các Tỳ-kheo, ai đối với cha mẹ không có lòng tin, khuyến khích, hướng dẫn, an trú các vị ấy vào lòng tin; đối với cha mẹ theo ác giới, khuyến khích, hướng dẫn, an trú các vị ấy vào thiện giới; đối với cha mẹ xan tham, khuyến khích, hướng dẫn, an trú vào bố thí; đối với cha mẹ theo ác tuệ, khuyến khích, hướng dẫn, an trú vào trí tuệ. Như vậy là làm đủ và trả ơn đủ cho mẹ và cha.”
Mong rằng, hiếu tâm sẽ luôn được lan tỏa và nở rộ trong từng trái tim, để mỗi người con đều kịp nhìn lại, kịp thương yêu, kịp báo hiếu cha mẹ khi còn có thể. Bởi lẽ, hiếu hạnh không chỉ thuộc về đạo Phật, mà chính là cội nguồn của mọi đạo làm người.
Chúc các đạo hữu luôn tinh tấn thực hành được hiếu đạo!