22/08/2024
Susu là út, tên là Nguyễn Minh Anh, nhưng cả nhà gọi nó là Su “quắt”, nó rất thông minh và mưu mẹo, khôn khéo, giỏi ngoại giao nhớ hết mọi thứ bố mẹ dặn nhưng học yếu và lười ăn. Nó còi cọc và chỉ nặng có 19kg mặc dù cao 1,25m, người nó toàn xương sườn nom như đàn piano. Nó chỉ thích đồ ăn vặt, đặc biệt rất hào phóng và luôn nghĩ đến các chị, mua cho nó cái gì là nó lấy thêm cho chị Bunny và Nhím.
Sau 2 tháng hè ở nhà nó gần như quên sạch kiến thức ở lớp nên nó là 1 trong 10 bạn phải đi học thêm nhà cô giáo. Khổ thân con gái tôi, nó học từ 7h đến 9h tối thứ 2 và 4 hàng tuần nên tôi phải đưa nó đi học, tôi động viên nó bằng kẹo vitamin tổng hợp, nó rất thích cái kẹo này nhưng tôi chỉ cho 2 viên sợ ăn nhiều sún răng. Su tâm sự: Lớp học thêm con có 2 bạn ngồi cạnh con, bố cho con thêm 4 viên nữa con cho mỗi bạn 2 viên!
- Sao con phải cho các bạn? Các bạn k có kẹo à?
- Bạn Diễm My k đc ăn kẹo, bạn ấy thừa cân nên mẹ không cho ăn, mẹ bạn ấy dữ lắm ai cũng sợ! Còn bạn Hoài Thương thì bố mẹ li dị nên bạn ít đc ăn kẹo!
Tôi suýt trào nước mắt các a c ạ, Susu nhà tôi thật biết thương người, chắc nó gen của tôi rồi chứ vợ tôi không có cái đức tính đáng quý đó. Thế là lần nào tôi cũng cho nó 6 viên mang đi học để cho các bạn.
Thỉnh thoảng tôi cũng thấy nó vẫn cầm 2 viên thừa, nó bảo là bạn 1 bạn k đi học...
Sáng CN vừa qua tôi đi họp phụ huynh cho con Su, thật vinh dự khi tôi ngồi cạnh mẹ bạn Hoài Thương – người mẹ đơn thân theo lời Su nói, tôi giữ phép lịch sự chỉ ngồi yên lặng. Mẹ của Hoài Thương bỗng hỏi tôi:
- Bé Su nhà anh thật dễ thương, con bé lần nào gặp e cũng chào, e vẫn thấy a đưa bé đi học! Mẹ bé có hay đến thăm con k a?
- Sao lại đến thăm hả e? Mẹ nó ngày nào chả cho nó ăn uống tắm rửa xong a đưa đi học!
- Ôi thế ạ! Sao bé nhà e nói a c li dị rồi!
- Ô hay, đó là mơ ước của a thôi! Nhưng mà... Thôi chết! Nó cũng bảo bố mẹ Hoài Thương li dị, tối nào cũng lấy thêm kẹo tặng các bạn.
- Ôi đúng rồi! Nói cũng bảo tặng cả Diễm My vì bạn béo k đc mẹ cho ăn để lấy thêm xúc xích mang đi...
- Diễm My thì bảo Susu k thích ăn cơm mẹ nấu nên hay đói, nó vẫn cầm thêm bánh đến cho 2 bạn – Bà bàn trên đột nhiên trên quay xuống góp chuyện, bà này đúng là mẹ của Diễm My, trông bà này thật phúc hậu chứ k dữ dằn và nghiêm khắc như Susu nói.
À rõ rồi! Vậy là chúng nó tổ chức canaval hàng ngày rồi a c ạ, tất nhiên là trên nỗi đau khổ của các ông bố bà mẹ tự nhiên đang ra vẻ hạnh phúc thì đột nhiên phải ly dị, người thì đóng vai ác!
Đáng tiếc là tôi vẫn chưa nghĩ đc lý do gì để li dị bà vợ nấu ăn k ngon khiến cháu phải mang kẹo vitamin đi làm từ thiện.
- Anh mua cho nó cái kẹo vitamin ở đâu mà bé Hoài Thương nhà em nó khen ngon thế?
- Diễm My cũng bảo mẹ mua cho con!
- À đó là Kẹo dẻo Vitamin Tổng hợp Kids Plus với thành phần chính là Vitamin A, C, E, D3-K2MK7, B12, Zn, Axit folic, DHA. Hỗ trợ các con gặp tình trạng biếng ăn, hay ốm vặt, muốn tăng cường sức đề kháng, không tập trung, tri nhớ kém, muốn phát triển thêm ề chiều cao, cân nặng, trí tuệ, không hợp tác khi sử dụng các sản phẩm dinh dưỡng khác, ... Kẹo dẻo dễ ăn,thơm ngon, kích thích vị giác, cả trẻ em và người lớn đều rất thích. Tôi hay đặt mua trên shopee.
- Ôi anh nói cứ như quảng cáo ấy nhỉ! E sẽ mua ngay cho con em ăn để k phải xin của Susu nữa.
- Và cả để k có gia đình bạn nào phải li dị để con k có kẹo ăn nữa e ạ!