23/08/2024
Chúng tôi xin đăng lên toàn bộ bài viết về hành trình tìm lại sức khoẻ cho người vợ mà anh chồng đã kể lại. Chị vợ mắc chứng đau đầu Migraine nhưng điều trị không giảm mà cơn đau tăng dần, kéo dài cả ngày, cả đêm khiến chị luôn phải vật vã vì “đau đầu Migraine”. Số điện thoại và địa chỉ đã được chúng tôi cắt bỏ để không làm lộ thông tin cá nhân.
HÀNH TRÌNH ĐƯA VỢ ĐI CHỮA BỆNH
Tôi và vợ kết hôn khi tôi 30t, còn vợ 25t. Cuối năm 2015 vợ sinh con gái đầu lòng, bình yên cứ như thế trôi đi cho đến tháng 2/2019. Bắt đầu chỉ là những cơn đau đầu vào buổi chiều. Đau khoảng chừng 1 tháng, tôi đưa ra bv 108 khám và mua thuốc uống. Sau khi uống thuốc trong 1 tháng, tình trạng bệnh của vợ tôi có đỡ hơn. Đúng lúc này vợ tôi có bầu bé thứ 2. Vậy là việc chữa bệnh của vợ phải dừng lại. Thật sự lúc đó tôi cũng không nghĩ có ngày bệnh lại trầm trọng và khó chữa. Trong thời gian mang bầu thỉnh thoảng lại có cơn đau đầu. Những lúc như vậy tôi chở vợ đi massage đầu. Massage xong thì đầu có đỡ hơn rất nhiều. 2 vc tính khi bé được 9 tháng thì cai sữa để đi chữa bệnh. Nhưng khi vợ sinh xong bé thứ 2 được 6 tháng thì tiếp tục phát hiện có bầu bé thứ 3. Việc chữa bệnh cho vợ tiếp tục bị trì hoãn. Lúc này những cơn đau đầu xuất hiện nhiều hơn, cường độ đau mạnh hơn. Khi bé thứ 3 được 6 tháng thì cai sữa bé để đi chữa bệnh. Tháng 11/2021 tôi đưa vợ quay lại bv 108 khám và uống thuốc. Uống thuốc mấy tháng tình trạng không cải thiện. Tôi đưa vợ đến bv Việt Pháp, bs chỉ định chụp MRI sọ và mạch máu não. Nhưng không phát hiện bất thường, vợ tôi uống thuốc ở bv này khoảng 3 tháng. Nhưng bệnh tình vẫn không thuyên giảm. 2 vợ chồng lại dẫn nhau đến bv Đại học y. Vợ tôi uống thuốc ở bv ĐH Y khoảng 1 tháng, nhưng không nhận thấy có sự tiến triển khả quan nào. Trong thời gian này tôi dần nhận ra sự nghiêm trọng của căn bệnh. Tôi tìm trên google những bác sĩ, bệnh viện về thần kinh giỏi ở Hà nội. Lần nữa tôi lại đưa vợ đến bv Lão khoa TW, tại đây bs lại chỉ định đi chụp chiếu, xét nghiệm. Vợ tôi uống thuốc ở bv này khoảng 4-5 tháng , nhưng kết quả vẫn vậy. Lúc này có người quen giới thiệu 1 bác sĩ công tác ở bv Tâm thần tỉnh Bắc ninh. Tôi đưa vợ đến khám và mua thuốc, sau 1 tuần uống thuốc tình trạng đau đầu cải thiện rõ rệt. Hết tháng thứ nhất, tháng thứ 2, 3 không còn đau đầu nữa. Hai vc đã rất vui mừng. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang. Tháng 11/2022 đột nhiên vợ tôi bị lên cơn co giật, vì lo sợ ảnh hưởng của thuốc nên vợ tôi dừng thuốc. Cũng từ đây cơn đau đầu lại tái phát . Ngay hôm sau tôi đưa vợ lên bv Tâm Anh, vợ tôi uống thuốc ở bv Tâm Anh khoảng 2 tháng. Đồng thời có người quen giới thiệu thầy bốc thuốc nam ở Thái Nguyên, 2 vc lại lặn lội lên Thái Nguyên bốc thuốc. Cũng trong thời gian này nhiều người khuyên tôi rằng" thử đi chữa về vấn đề tâm linh". Mặc dù không mê tín về chuyện này, nhưng có bệnh thì vái tứ phương. Tôi cũng đi xem và nhờ thầy cúng làm lễ. Nhưng thuốc của bv TA , thuốc nam, thầy cúng cũng không có tác dụng gì. Lúc này bệnh tình của vợ tôi trầm trọng hơn, đêm nào cũng dậy ôm đầu khóc. Tiếp tục hành trình mới, 2 vc tôi ra viện sức khoẻ tâm thần Bạch Mai nhập viện điều trị. Sau 18 ngày nằm điều trị bệnh, đầu vẫn đau. Bv nào, bs nào cũng kết luận rối loạn lo âu và trầm cảm. Nhưng ngoài đau đầu ra thì không có dấu hiệu nào bệnh trầm cảm. 2vc cảm thấy chán nản và bất lực, lúc này tôi nhớ lại bs ở bv Tâm thần Bắc ninh. 2 vc quyết định quay lại đó.
Bs kê đơn, vợ tôi uống đến ngày hôm sau đã đỡ được rất nhiều. Suốt 1 tuần cắt hẳn cơn đau, nhưng sang đến tuần thứ 2 thì cơn trở lại như cũ. Tôi lại lên mạng tìm kiếm thông tin về bs thần kinh giỏi. Lần này điểm đến của vc chúng tôi là bv 103, đơn thuốc tháng đầu tiên cơn đau có giảm được mấy ngày rồi lại đau. Tháng thứ 2, tháng thứ 3 cũng vậy. Chỉ đỡ được mấy ngày rồi lại tiếp tục đau. Cũng trong thời gian này tôi đưa vợ đến phòng khám đông y kết hợp châm cứu, điện châm, bấm huyệt.... nhưng mọi phương pháp đều vô nghĩa. Tháng 9/2023 vc tôi xin bs cho nhập viện để điều trị, trong 18 ngày nằm viện. Bs điều trị bằng phương pháp sốc điện não kết hợp tiêm, uống thuốc. Ngày vợ ra viện có đỡ hơn chút nhưng do sốc điện nên trí nhớ có vấn đề. Về nhà tiếp tục uống thuốc 6 tháng, trong 6 tháng đấy bệnh đỡ được mấy ngày rồi lại đau. Cứ quay vòng như vậy cho đến tháng 4/2024 vc tôi xin bs cho nhập viện lần nữa. Lần này phương pháp điều trị cũng giống lần trước là sốc điện não và kết hợp tiêm, uống thuốc. 16 ngày nằm điều trị, bệnh tình cũng không tiến triển rõ rệt. Ra viện về nhà uống thuốc thêm 1 tháng. Tôi kết hợp cho vợ đi đốt, xông ngải. Nhưng kết quả chỉ là con số 0. Là chồng, mỗi ngày đi làm về thấy vợ nằm ôm đầu, tôi thấy bất lực hoàn toàn, mất phương hướng. Nhiều lúc tôi sợ về nhà, sợ phải nhìn thấy vợ ôm đầu khóc lóc. 2 vc chúng tôi tiếp tục lặn lội tới bv Tâm thần TW 1. Vợ tôi uống thuốc được 20 ngày, nhưng không khả quan. Lúc này 2 vc không biết nên đi bv nào nữa. Nên quyết định quay lại bv 108, uống cũng đc 20 ngày thuốc , nhưng cũng không đỡ. Trong thời gian này vc bạn tôi có mở phòng massage thải độc não bộ. Mỗi ngày đi làm tôi chở vợ đến đó, vc bạn massage cho từ sáng đến tối lúc tôi đón về.
Rồi tôi tìm hiểu đến bv Thu cúc, tìm hiểu các gói khám về não, thần kinh. Trước đây đi bv nào bs cũng chỉ định xét nghiệm, chụp chiếu. Lần này vc tôi quyết định sẽ làm xét nghiệm , chụp tổng quát tất cả những gì liên quan đến bệnh lý não, thần kinh. Nhưng bs thông báo kết quả cho thấy không liên quan gì đến vấn đề đau đầu. Bs kê đơn thuốc 1 tháng, trong tháng đó có người quen giới thiệu đi cấy chỉ. Vợ tôi kết hợp vừa uống thuốc vừa cấy chỉ. Mỗi lần cấy 36 chỉ khắp cơ thể, 2 tuần sau lại đi cấy thêm một lần nữa. Nhưng không có dấu hiệu nào đỡ bệnh. Khi đang loay hoay tìm hiểu về bs, bv khác thì tôi tham gia vào hội nhóm đau đầu thần kinh trên fb. Khi tôi đăng bài hỏi xem có ai giống trường hợp vợ tôi không? Rất nhiều lượt bình luận, nhưng chủ yếu tư vấn bán thuốc. Rồi tôi đọc được lời bình luận, chú nói không bán thuốc, không khám chữa bệnh. Chú biết thì chú chỉ cho thôi. Chú giới thiệu tới các bác sĩ làm ở bv TT TW 2,
Thật sự lúc đó vc tôi cũng không có hi vọng nhiều. Nhưng vc tôi không còn biết phải đi đâu. Bv ngoài Hà nội đi gần hết rồi, thuốc nam, đông y, châm cứu bấm huyệt.... . Sau khi điện thoại nói chuyện với bs về tình trạng bệnh của vợ. Bs gửi đơn thuốc đầu tiên, bệnh có giảm chút ít, rồi đơn thứ 2, cũng không giảm nhiều. Lúc đó 2 vc cũng nản chí lắm. Nhưng được sự động viên của chú Quang (chú là người giới thiệu tới bv Tâm Thần Trung Ương 2). Chú nói" khám và kê đơn thuốc online khó lắm, vc cháu nên vào bs khám và điều trị trực tiếp". 2 vc tôi cũng suy nghĩ nhiều, sau mấy năm đi nhiều nơi không khỏi. Kinh tế, tinh thần gần như khủng hoảng . Sau rồi 2 vc quyết định bay vào miền Nam, đến thẳng bệnh viện tâm thần Trung ương 2 điều trị. Đến nay, sau 2 tuần điều trị, bệnh của vợ tôi đã giảm rất nhiều. Cơn đau giảm được 80-90%, không phải dùng tới thuốc giảm đau. Trước đây ngày nào cũng phải uống giảm đau, có ngày dùng tới 6-8 lần. Tôi muốn gửi cảm ơn chân thành sâu sắc tới chú Quang, bs của bệnh viện Tâm Thần Trung ương 2. Vợ chồng cháu, e cảm ơn chú và bs nhiều ạ. Chúc chú và bs luôn luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc và công tác tốt! Chúc cho bệnh viện Tâm Thần Trung ương 2 ngày càng phát triển và có những bác sĩ giỏi chữa bệnh cho nhân dân ạ!
Send a message to learn more