
24/06/2025
PHỤ NỮ, HÃY LÀ NÀNG CÔNG CHÚA CỦA ANH, NHƯNG LÀ NỮ HOÀNG CỦA CHÍNH MÌNH.
- Hãy là cô tình nhân bé bỏng, ngọt ngào, đáng yêu, là “em bé”, say sưa hạnh phúc trong vòng tay âu yếm của anh.
- Hãy cho phép anh được là người đàn ông đích thực, chở che, chăm sóc cho người con gái mình yêu. Đừng quá cá tính, đừng cố sòng phẳng, đừng gồng mình làm nữ cường nhân với anh.
- Là người bạn gái vui tính, hài hước, lém lỉnh, biết pha trò, “phá phách”, nũng nịu, lạc quan, vui cười, cho anh được thoải mái khi ở gần. Đừng quá sắc sảo, nguy hiểm.
- Tập nói lời dễ nghe, ngọt ngào, tone giọng trong trẻo, ríu rít, làm tan chảy trái tim anh.
- Là báu vật, là sự hãnh diện, là niềm tự hào của anh trước mặt người thân và bạn bè.
- Biết cách đưa thông điệp, kiên nhẫn “cầm tay chỉ việc” huấn luyện anh bày tỏ tình yêu theo cách mình muốn.
- Ghi nhận và cảm ơn anh rối rít, cười tít mắt, thơm anh ôm anh, cười khúc khích, sà vào lòng khi anh làm điều gì khiến mình vui. Không ngại thể hiện tình yêu với anh.
- Tập hiểu và dịch lưu loát ngôn ngữ của cánh đàn ông “Để anh làm cho”, “Anh mua cho nhé”, “Anh chờ, không vội, em cứ từ từ”, “Bao giờ em xong việc anh đón”, “Em ngủ sớm đừng thức khuya không tốt”. Không có câu nào là yêu, nhưng đó là tình yêu.
- Công nhận những nỗ lực của anh. Ngưỡng mộ, kính phục trước sự thông thái, đạo đức, phẩm chất, tấm lòng vị tha, vì người khác ở anh.
- Anh là nhà thông thái, là bậc minh sư, là người thầy, là tấm gương để mình học hỏi và tiến bộ.
- Tôn trọng và đánh giá cao quan điểm, thành tựu của anh.
- Cho anh được tự do, có không gian riêng làm điều anh thích, được gặp gỡ bạn bè chén chú chén anh.
- Thấu hiểu và xót xa cho những nhọc nhằn, vất vả anh đang trải qua. Anh là người đàn ông tội nghiệp và chu toàn trách nhiệm với gia đình, luôn gồng mình cố gắng giữa cuộc đời.
- Hãy cảm phục sức mạnh và ý chí của anh.
- Hiểu và bao dung những lần anh vô tình làm mình “phật ý”. Nếu không đáng, hãy để nó ở đó và im lặng. Bình tĩnh nhìn xa trông rộng một chút. Đây là “trường kỳ kháng chiến”, không phải đánh nhanh thắng nhanh.
- Biết đặt xuống những mâu thuẫn nhẹ nhàng và dễ chịu nhất có thể.
Nhưng,
Đừng bao giờ lơ là và cho phép bản thân “xuề xòa” với cuộc đời mình. Người duy nhất chịu trách nhiệm với niềm vui nỗi buồn, hạnh phúc bất hạnh trong cuộc đời này chỉ có mình.
- Tự chủ về tài chính. Tài chính giúp chúng ta tự tin.
- Hãy có hoài bão, khát vọng, sự nghiệp để theo đuổi. Niềm vui say sưa lao động khiến người phụ nữ quyến rũ. Đừng vì lợi ích ngắn hạn mà bỏ qua tương lai dài tươi đẹp phía trước. Đừng ở nhà quẩn quanh nội trợ và chăm con. Đừng nghĩ đi làm lương không bao nhiêu. Lương chưa cao không sao. Nỗ lực kiên trì phấn đấu sẽ có quả ngọt. Rồi 1 ngày chúng ta nhất định sẽ là ai đó.
- Phải có thời gian tập thể dục. Tối thiểu 1 tuần 3-4 buổi. Yoga, chạy bộ, nhảy múa, đu dây, trèo cây gì cũng được.
- Học, học, học và học. Tốt nghiệp xong Đại học, đừng bao giờ ngừng học. Cái gì bổ dưỡng cho bản thân là lấy vào, hút hết vào. Bớt tiền mua cái túi xách, nữ trang hàng hiệu ra ngoài khoe với đời. Để tiền đó đắp vào mình. Đầu tư cho mình, sinh lời vô hạn định.
- Nhớ chăm sóc các mối quan hệ. Quảng bá, ghi nhận mọi người. Hài hước, lạc quan, hào sảng.
- Có nhiều nhóm cộng đồng, chia ra hệ ăn chơi, hệ văn thể mỹ, hệ rèn luyện sức khỏe, hệ trau dồi học hỏi… để được hưởng năng lượng đội nhóm, người ta đi đâu kéo mình theo đó.
- Phải có niềm vui, sở thích cá nhân để hưởng thụ trong ngày.
- Ấp ủ và nuôi dưỡng những dự định riêng, lập trình quỹ đạo riêng của cuộc đời mình. Ý nghĩa và có giá trị.
- Độc lập về tinh thần. Độc lập về tinh thần không có nghĩa là cực đoan, “đếch” cần đàn ông chị đây vẫn sống tốt. Mà là có 1 hệ nhận thức, 1 hệ thống tư duy độc lập để hiểu và giải thích được mọi tình huống xảy ra, ở đó bạn không ra cảm giác người kia tệ hoặc mình tệ. Sống thênh thang, tự do, hồ hởi với cuộc đời. Bớt giận. Bớt bức xúc. Bớt góp ý. Đó là độc lập về tinh thần.
Anh hẹn mình đi chơi, gần đến giờ lại cancel. Nếu mình giận, lỗi thuộc về mình. Bởi cuộc đời không có điều gì là chắc chắn cả, sẽ luôn tồn tại một tỷ lệ % xác suất nào đó mọi chuyện không diễn ra theo ý mình. Người khôn ngoan phải có backup plan.
Thế mới nói,
Trong vòng tay anh, là công chúa nhỏ của anh. Nhưng trong cuộc đời em, là nữ hoàng của chính em.